Nếu sợ ăn Steak bò quá nhiều sẽ thành cô bé đô con và cũng ngán ngẩm với mấy miếng đùi gà rán truyền thống thì Yo! Chicken là 1 lựa chọn lạ lạ nè . Steak gà không xương được rán giòn và không bị khô , xong lớp da giòn được áo 1 lớp bột hoặc ăn chấm sốt tùy ý nha , khiến cho món ăn không bị ngán , cầm nguyên tảng như ăn bánh mì thấy cưng ghê hông ???? Yo! vẫn có bán suất cơm trắng ăn kèm cho chắc bụng luôn í .
À này ở Cao_Thắng và chỉ 1 quầy bé nhỏ phía mặt tiền , chú ý kỹ không lại đi lố nha !!
Đó giờ mê ăn gà rán lắm, mà bị cái sợ mập nên hông dám ăn nhiều, tự dưng phát hiện ra tiệm này có món gà rán sốt me cay hấp dẫn quá phải đi ăn liền.
Sốt me ở đây siêu ngon nha quý dzị, em ngồi xé gà chấm sốt me hết sạch 2 hộp hồi nào không hay. Gà ở đây chiên giòn rụm mà không bị khô, sốt me cay chua chua ngọt ngọt trời ơi ngon xỉu, đặc biệt ở đây còn có khoai lang chiên ( chứ không phải khoai tây chiên đâu nghen), khoai bùi bùi ngọt ngọt chấm sốt me còn gì ngon hơn.