🍒Giá ở Jolibee tính ra là rẻ hơn 1 số brand cùng loại khác ấy chớ
Combo mình ăn 100k bao gồm 2 miếng gà, 1 phần mỳ ý, 1 phần khoai chiên, 2 ly nước 1 nước ngọt 1 cacao
🍒Với mình 2 đứa ăn ít như vầy là ok, còn ăn nhiều thì hổng đủ he
Mì ý ngon bán lẻ 30k/phần khá rẻ
Gà ăn được, miếng gà cũng to he
Kem ngon
🍒Nói chung là lần đầu ăn thấy ok đó
Không gian thoải mái, view ổn, bữa trưa đông khách!
Lâu rồi mình mới ghé dùng bữa do nay không ai đi ăn cùng, quán buổi trưa khá đông, xếp hàng 15p được đổi line hỗ trợ. Khách nước ngoài nhiều, cần đeo khẩu trang phòng dịch. Mì Ý ăn oke nhưng decor không đẹp lắm, trên là lớp hành tan chảy vs dầu và mỡ. Bánh pie đào ổn, giòn, nhân thơm, làm nhanh hơn pie khoai môn. Ly nước lớn thì bình thường, uống chưa đã lắm. Phần ăn hết 60k, cũng ngang Lotteria. Nhân viên lịch sự, phục vụ tận nơi, có khu để muỗng nỉa tự lấy.
Jollibee Võ Văn Tần
194 Pasteur, Ward 6, District 3, HCMC
Đi ăn trưa với đồng nghiệp. Mình không ăn gà, không thích đồ ăn nhanh mà bị trẻ trâu kéo vào đây. May mà vẫn còn Burger lợn haizz đồ ăn nhanh cũng chẳng rẻ hơn ăn thường đâu, lại còn tự phục vụ.
Mình đến để ăn thử món mới ra cơm thịt sốt nấm 25k
Theo mình là ngon, sốt rất nhiều, rau cũng nhiều luôn, hẳn nhiên là không no nhé, Jollibee theo chủ trương size nhỏ vừa cho mấy bé thôi à
Nếu có thành thành viên ưu đãi gia đình thì 5 ngày đầu ra món mới sẽ được giảm 50%, tranh thủ nên dĩa cơm còn 13k thôi, quá đã
Nhân viên thân thiện nhưng training các chương trình không được tốt, hỏi tới khuyến mãi nào cũng bị lơ ngơ
Máy lạnh chạy yếu, quán không mát
Ngay góc đường Pasteur nè, lúc nào cũng đông nè, sáng sáng thì dọn ra quầy ăn sáng 20k nè. Trên đường đi gặp hoài nên cũng tấp vào thử
Không gian bé xíu à, wifi tạm tạm, nhân viên thì nhiệt tình lắm luôn. Mình chỉ gọi bánh xếp gà vì chỉ muốn ăn chơi đợi đến giờ đi công chuyện.
Trên lầu có view ngắm đường phố cũng thú vị.
Bánh xếp 12k, bé hơn cái hot pie, dọn ra cho mình nóng hổi cắn không được luôn hehe bên trong là thịt được tán nhuyễn ướp đậm và không bị khô tí nào, nói chung là hài lòng
Jolli giờ cũng tung khuyến mãi liên tục, thích nhất là mấy combo 19k và ăn trưa 30k dành cho sinh viên, thích hơn kfc rồi nhé
Mình đặt giao hàng gà rán nè, nói chung là dịch vụ tốt, giao đúng giờ, gà vẫn còn giữ độ nóng giòn. Có kèm theo bịch sốt chua ngọt và cả tương cà nữa nè. Cái này mình đc mời nên ko rõ giá lắm :((
Mì ý ngon :)) Khoai tây chiên cũng giòn nhưng mình mang về cái là ỉu hết trơn 😂 Cũng lâu rồi ko đc ăn lại món mì ý của Jollibee nên giờ ăn lại thấy ngon quá trời quá đất luôn
Trưa cuối tuần rồi nhà không có nấu cơm thế là gọi điện thoại rủ rê bạn đi ăn . Dạo một vòng chợt nó thèm mì Ý nên ghé Jollibee luôn do gần đó , đi nắng noi mệt nữa . Đường rộng mà quán cũng dễ tìm lắm , đi ngang hoài mà . Món mình yêu thích ở Jollibee ngoài mì Ý còn có gà rán nữa , lâu lâu thay đổi ăn có sốt cho đỡ ngán . Dĩa mì Ý nhỏ mà bạn mình bảo cũng no lắm . Một dĩa mì nhỏ chỉ có 30k , cũng vừa túi . 2 người 1 mâm như hình là ngất ngây .
Trưa cuối tuần nhà không có nấu cơm thế là dắt xe ra khỏi nhà và đi ăn. Dạo một vòng các địa điểm quen thuộc mà trong lòng dâng lên một sự chán ngán đến tận cổ. Chợt nhớ ra lâu rồi không ghé Jollibee trên đường Pasteur mà lại đang tiện đường tới đó. Thế là liền một mạch, phóng xe chạy thẳng ra Jollibee Pasteur.
Món mình yêu thích ở Jollibee đó chính là mì Ý. Mình chỉ ăn một dĩa nhỏ thôi. Dĩa nhỏ mà có võ ăn vô là vừa no. Đối với mình, mình không thích ăn no lắm, Ăn ít ít vậy mà khỏe người. Một dĩa mì nhỏ chỉ có 30 ngàn đồng à. Mì được chế biến rất ngon, rất hấp dẫn. Mọi người nên thử một lần cho biết nhé.
Tối đi làm về thèm gà rán lại tiện đường cho cả 3. Nên mấy chị em rủ nhau vô ăn gà.
Gọi phần gì quên rồi mà gà cay ở jollibee khá cay hiwn ở Kfc hay lotteria nếu con nít hay ai ko ăn cay đc cũng khó ăn ah. Mà mình thấy ngon. Hehe
3 chị em mỗi người ăn hết tầm 60k.
Không gian mình cảm giác bí bí.
Mì ý bình thường tạm đc chứ ko ngon miệng lắm.
Quán nằm ngay góc đường của cả 2 con đường đều là 1 chiều. Vì nằm ngay góc đường nên không gian quán sáng sủa lắm.
Jollibee chạy deal hút đến mức hơn 20k người mua vì giá bình thường đã cạnh tranh rồi mà còn giảm giá nữa, nên mình cũng mua thử coi sao.
Dù bán deal nhưng mình thấy vẫn chất lượng lắm, gồm 2 miếng gà giòn, 1 dĩa cơm gà giòn, 1 dĩa mì Ý, 1 gói khoai tây lắc và 2 ly pepsi nhỏ cùng 2 cây kem sốt cam.
Gà chiên giòn, xớ thịt k bị khô, nhưng chấm với tương cảm thấy hơi mặn. Cơm và mì ăn vừa miệng. Mình thích kem sốt cam ăn ngon lắm.
Nhân viên lịch sự và vui vẻ lắm.
Hôm í đi xa về, người ngợm bửn thỉu mà đói quá nên vào ngay tiệm gà này ăn thử xem có ngon hơn ở ngoài Bắc hem.
Mà chắc do đói nên ăn thấy ngon hơn hẳn.
Không gian 2 mặt tiền nhưng bên trong lại hẹp, tuy nhiên vì 3 tầng nên cũng thấy ok, chỗ gửi xe ngay trên vỉa hè luôn.
🍝🍝🍝 Ăn set combo mì Ý vs Mực chiên giòn. Mì Ý khá ngon, vị hơi ngọt quá. Mực chiên lớp vỏ giòn nhưng ko quá xuất sắc. Size nhỏ người lớn ko đủ no.
👩🏻👩🏻👩🏻 Nhân viên thái độ ko đc thân thiện lắm.
💸💸💸 Giá khá hạy rẻ so vs các chuỗi fastfood khác
🏡🏡🏡 Vị trí ngã 4 ok. Không gian thì hơi bé, bàn ghế xếp sát nhau.
Hôm nay mình ăn ở Jollibee Pasteur, vị trí cũng dễ kiếm: ngay ngã tư Pasteur Võ Văn Tần. Mình hay gọi combo 2 người 139 ngàn nhưng hôm nay đi 1 mình nên mình gọi combo 80 ngàn 1 mì Ý, 1 miếng gà, 1 khoai tây chiên, 1 ly Pepsi. Sau đó mình mới để ý combo thứ 3 vui vẻ cũng 80 ngàn mà thêm được một miếng gà (1 mì Ý, 2 miếng gà, 1 khoai tây chiên, 1 ly Pepsi) - thiệt là đi không đúng ngày. Sau đó mình phát hiện ở đây không có dao nên mình hỏi. Anh nhân viên nhiệt tình chạy tuốt lên lầu lấy 1 đống dao xuống.
Còn về đồ ăn: mì Ý tương đối ngon, chỉ có nước sốt hơi nhạt, gà có lẽ là ngon nhất trong tất cả nhưng mà nêm nếm hơi thua McDonald một ít. Ở đây đặc biệt nhất là món tương ớt chua ngọt. Còn về khoai chiên cũng tương đối nóng, nhưng không được giòn lắm, cũng vàng tươi, vị cũng khá.
Nói chung sẽ quay lại gọi combo 2 người để ăn kem.
Đi tầm 8h40 tối nên gần đóng cửa. Dù có khách nhưng nhân viên giỡn hơi nhiều và khá ồn ào. Chi nhánh này chắc lâu rồi nên bàn ghế cũ. Ở Jollibee mình thích nhất là mì ý và cơm, vừa ngon vừa rẻ :). Phải chi mở thêm nhiều chi nhánh chứ mấy ít chi nhánh quá và cách nhau hơi xa.
Mình từ bắc vào nên ko biết đặt đồ xong thì tự đi lấy thìa dĩa , cứ ngồi đợi 15p ko thấy ai mang ra , tự lấy thì cũng ok . Nhưng mà nếu thế nv phải hướng dẫn cho khách . Xong rồi gà chiên thì mặn . Mì cũng ko ngon . Nói chung là chán
Tự nhiên có hứng nên vô đây ăn, lần đầu tiên mình ăn ở hệ thống Jollibee luôn, đó giờ có ăn toàn KFC với Lotteria hà. Mình nhìn menu thấy món mì ý là lạ nhất nên order, những món khác thì bình thường, cũng chủ yếu là gà như những quán khác. Mì ý ăn thử cho biết, chứ dĩ nhiên là không ngon lắm rồi, cọng mì hơi cứng chứ không được mềm và vừa ăn. Chỉ là mì ý sốt cà chua truyền thống, mình thích mì ý hải sản có cheese hơn, thí dụ mà menu có món này có thể mình sẽ thử tiếp.
Nhà hàng nằm ngay góc đường Pasteur và Võ Văn Tần, view là điểm gây chú ý ngất với mình.
Món ăn của quán cũng rất nóng sốt, không bị cảm giác phải ăn 1 món canh hay cơm nguội.
Nhân viên cũng khá thân thiện.
Chỗ này là hình như chi nhánh đông nhất, mình thường hay ăn ở đây. Nhân viên rất dễ thương, nếu đang ăn trên lầu muốn ăn thêm thì chị này order mang lên giúp. Có điều thiếu dao mà k thấy mang lên. Mình gọi combo mì ý ngon, cơm hơi khô, gà ướp vừa ăn, trà đào ổn.
Mã khuyến mãi của điện thoại galaxy nên lấy mã xong đến quán order vào tầm sáng sớm cuối tuần, lúc mình tới quán mới khởi động à nên ngồi chờ cũng hơi lâu xíu. quán nằm ở ngã tư pasteur cắt nguyễn đình chiểu thì phải, nhớ nhớ vậy, nhìn bên ngoài hơi bị khang trang với 2 tầng rộng đẹp, bên trong cũng sạch sẽ, mà tầng 1 thấy hơi thấp trần nên cảm giá hơi ngộp chút, lên tầng trên thì rộng đẹp hơn mã giảm giá trên bill, mình gọi trà đào size nhỏ 15k và 1 phần khoai tây khoanh mực 20k tổng bill giảm giá còn 5k thui, khá dễ chịu zòi. ra món take away cũng tươm tất, trà đào hơi bị nhạt, miếng đào thì ổn, khoai tây lát mình ăn sau nên bị mềm zòi, khoanh mực chiên giòn tạm thoy.
Đên Jolibee thích nhất ăn gà mà có sốt á . Nước sốt ngon , mặn mà và mình rất thích .
Không gian ở đây rộng , có 1 trệt 2 lầu . Nhân viên dễ thương , chú giữ xe cũng vậy luôn nha .
Nhưng có điều ở đây mình đến nhiều lần mà ko có lần nào có wf 😭
Bạn mình nó thích ăn jollibee lắm nên bữa nó đòi mình chở đi. Sẵn tiện ăn thử coi ngon không về review. Về bánh hamburger. Thật sự thì khi thấy bánh mình khá bất ngờ vì bánh hình oval chứ không phải hình tròn. Giá 1 bánh là 25k. Khá ổn. Điều mình thích là bánh không cho xà lách mà cho bắp cải trộn. Ăn rất ngon. Bạn mình ăn cơm cá phile. Mình không ăn nên không biết nhận xét sao. Chỉ thấy nó bảo 1 phần 45k gồm cơm canh và pepsi. Nó đổi thành trà đào thì bù thêm 7k. Trà đào khá ngon. Vị thanh, uống ổn.
Trc h chưa ăn Jollibee, hnay có mã khuyến mãi của Galaxy Gift nên tới ăn thử. Gà sg sốt cay ngon, có điều hơi ngọt 1 chút, trà sữa thái thì bth. Nhưng công nhận là nhân viên và bảo vệ ở đây rất thân thiện dễ thương. Phục vụ tận tình nhanh nhẹn
Giờ thì mấy fast food chain mọc như nấm rồi nhưng công nhận Jollibee vẫn thuộc hàng rẻ quá rẻ :)) dắt con e họ vô đây ăn hehe con nít thích ăn gà rán mà :D không gian Jollibee Pasteur thì hơi bé nhưng cũng dc 3 lầu, nhân viên ổn ^^ mình kêu gà rán và mì Ý, ăn ngon gà giòn, dễ ăn, đây là chỗ fast food duy nhất bán mì Ý thì phải :-? Giá thì rẻ quá rồi, Jollibee thì giá rẻ nhất luôn rồi í :p nói chung mình thấy lâu lâu thèm mì Ý kiểu con nít hay cần dắt các bé đi ăn fast food thì Jollibee tuyệt, quá rẻ mà thức ăn cũng ngon ^^ học sinh sinh viên cứu đói cũng chuẩn nữa :p
Đói bụng không biết ăn gì nên mình ghé đây mua 1 sandwich gà cứu đói tạm ^^ tại jollibee rẻ nên mình cũng hay ghé đây ăn khi gấp :D cái sandwich 22k cũng đầy đặn rau các thứ sốt mayo rồi 3 thanh gà mà gà mang về đến nhà do có sốt nên gà bị mềm mất :( ăn cái sandwich này xong là cũng no í, đói mua ăn tạm khá ok
*Lần 2*
- Giá cả: Như bao tiệm gà rán khác (tầm 25k trở lên)
- Không gian: khá rộng rãi, thoải mái.
- Cung cách phục vụ: Ấn tượng ban đầu là khá ok.
- Khẩu vị: Khá ok <3 (2 miếng gà rán)
- Giá cả: Như bao tiệm gà rán khác (tầm 25k trở lên)
- Không gian: khá rộng rãi, thoải mái.
- Cung cách phục vụ: Ấn tượng ban đầu là khá ok.
- Khẩu vị: Khá ok <3 (Combo 100k trong hình + 2 cây kem)
Bữa đi không chụp ảnh, nhưng nhiều cái thất vọng quá.
Search trên google biết mới đến, chứ mình đi ngang chắc cũng chả ghé đâu, nằm trên những cung đường 1 chiều thật bất tiện.
Giá cả cũng ổn trong mặt bằng thị trường thôi, không mắc, chấp nhận được.
Chất lượng thì thôi rồi, vô ăn gà mà rán bị cháy, rất là không ngon, điểm trừ lớn nhất.
Vào quán nhân viên chào hỏi bình thường, lịch sự.
Điểm trừ nữa này. Đi ăn 2 người 2 phần mà có 1 cái khăn giấy, xin thêm vài cái mà đưa cả xấp chắc chục cái. Muỗng nĩa không sạch, còn dính bẩn, không có tăm cho khách, ăn xong rồi đi về rồi mới bày tăm ra. Cả chén để lấy tương cũng vậy.
Khu vực ăn cực nóng, không mở máy lạnh hay sao ấy, đã đi nắng vào đây trú nóng rồi, quá thất vọng.
Sẽ không quay lại.
Jollibee là thương hiệu gà rán, mì Ý lâu năm, ăn ok.
Giá cả hợp lí, nhiều combo tiết kiệm để lựa chọn ăn couple hoặc gia đình.
Nằm ngay trung tâm, tiện di chuyển.
🍤🍟 Combo 3 miếng mực ống chiên giòn + 20gr khoai tây chiên (20k):
👉 20 gram khoai tây chiên nhiền nhất là tầm 10 miếng tính cả mấy miếng nhỏ ngắn, dù giao hàng tới đã nguội hầu hết lại vân giữ được chút độ giòn chứ không quá ỉu. Cơ mà nhớ trước ăn ở Jollibee thấy khoai tây chiên vị cũng ngon nhưng lần này ăn lại chỉ có vị mặn hơi đậm thôi.
👉 Mực khoanh ăn cũng được nhưng ngấm dầu quá thêm lớp bột
hơi dày nên ăn tầm 3 cái là vừa đủ, thấy cũng hơi ngán dần.
🥟🥟 Bánh xếp gà quay (12k): dù là sau 5 năm mới ăn lại Jollibee nhưng vẫn thích nhân của món này, nhất là ăn khi mới làm xong nóng hổi ngon hơn hẳn, dù là gà không rõ lắm nhưng vị thì ngon, cơ mà phần bột bên ngoài thì mình không thích vì khô quá.
🍖🍗 Gà Sài Gòn sốt cay (32k/miếng): sốt ngon nè, kiểu sốt chua ngọt í mà thiên vị ngọt hơi nhiều, cay thật sự luôn tê hết cả lưỡi. Ai thích ăn mấy món ngọt ngọt hay cay thì món này là hợp lý. Thịt gà tương đối mềm nhưng được cái khá là mọng nước
Rất thích hợp cho những lúc tiền bạc đang hạn hẹp! XD
Bữa có mấy cái voucher mua gà cay tặng kem việt quất nên tiện ghé Jollibee ăn luôn, đi tận 2 lần vs bạn bè và gia đình nhưng lần thứ 2 vào buổi chiều thấy đồ ăn k ngon bằng sáng lần đầu tiên ăn, bởi vì rất vừa miệng nên đã có ý định quay lại, giá ở đây khá rẻ so vs nhiều cửa hàng thức ăn nhanh khác và chất lượng tạm ổn, mỳ ý bò ngon và nhiều hơn mỳ ý tôm, mực chiên lớp ngoài giòn phần thịt trong còn tươi, dai và rất ngon, tuy mình k biết ăn cay nhưng lúc ăn gà cay vẫn thấy rất ngon nên thấy món này đáng là tâm điểm nổi bật trong thực đơn, còn kem cả cây 3k lẫn việt quật 18k đều quá ngọt và béo, cá chiên vị nhạt và bở... Nhìn chung thấy vào Jollibee chắc chỉ nên gọi mỳ ý và gà là thấy đáng kỳ vọng thôi! :3
Vị bình thường, màu vàng :v sốt chocolate ăn không ngon, ngọt ngây. Sốt việt quất thì tạm nhưng cũng quá ngọt. 18k 1 cốc, kem ít, thà bỏ tiền ăn lotteria còn hơn.
Mình đặt combo 70k mì ý ( +5k size lớn) , pepsi nhỏ, 2 miếng gà ko xương, khoai tây vừa
Mì:
Mình nhớ mì ý ở đây ăn rất ok sợi to và sốt ngon, ko bị dở như mấy chỗ khác. Nhưng nay mình ăn thị thấy bị dở y chang, sợi mì có vẻ nhỏ hơn và vụn hơn,
mì kiểu như mì cũ nhão nhão nc sốt thì dở ??
Kiểu lúc này lúc kia vậy
Gà:
2 miếng gà ko xương, hôm trc mua còn dc 2 miếng nhìn vừa tạm dc, nay cho mình 2 miếng bé tí @@ và thấy nó cũng ko tươi ngon như lần trước, bt ăn ở ngoài giòn ở trong mềm, nay miếng gà cứng ngắc @@
Khoai: bình thường, ko ngon ko thơm, ít
->Đồ ăn ở đây rất mắc và giá ko hợp lý nên mình chỉ mua khi có mã km, nay mình áp mã còn 41k nhưng ko hài lòng với giá 41k luôn chứ đừng nói 70k!
Phần ăn mình hôm nay chỉ đáng giá 15k !
Một trải nghiệm tồi tệ!!! Sẽ ko bao h ăn lại
Ngồi đợi đến h đón em nhỏ nên ko biết đi đâu, ghé vào jollibee hưởng thụ chút máy lạnh & ăn vặt. Đang có nhiều deal khuyến mãi nè. Có mấy combo ăn vặt 25k/phần cũng hấp dẫn. Nhưng như mình ăn 1 phần vẫn thèm, phải kêu thêm nên cũng hơi hao, hehe. Chất lượng thì cùng thương hiệu nên ở đâu cũng vậy, nhưng gặp h cao điểm thì chờ đợi hơi lâu.
Mình thích mực tẩm bột chiên của jollibee lắm. Ở nhà mà chiên là mực với bột mỗi thứ đi 1 đường >.< thôi ra đây ăn cho lành. Trà sữa cũng ngon (theo ý kiến cá nhân)
Hnay đi ngang ghé qua ăn, gọi set 139k, trên hình thì có cả 2 cây kem mà lúc lên k có, buồn vô đối mì ý k được ngon lắm mì quá lạnh sốt k đậm đà cho lắm, tính ra mình vẫn thích jollibee bên coopmart quang trung hơn, gà sốt cay có sốt zs gà nóng hơn bên đây, có điểm công view đẹp k quá ồn ào, nhân viên dễ thương
Nhân viên phục vụ và bảo vệ ổn nè . Dắt xe cho khách và cười chào khi mình ra về, nv bán hàng thì nói chuyện cũng đàng hoàng dù khá bận rộn mình ăn phần khuyến mãi voucher dc tặng trong lần ăn trước . Nhân viên kêu giữ luôn lại voucher cũng dc .
Đồ ăn cũng ngon nhưng hơi ít quá nhất là mì ý với gà . Nhưng ngon thật, thích món mì ý ở đây từ bé tới lớn gòi .
Sẽ ghé lại nữa
Hay ghé Jollibee vì tiện đường, gần trường, giá cả cũng ok
Cơm cá ngũ vị là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ngày cháy túi :))
Thích vị nước canh của Jollibee, rau củ & có gà viên nhỏ, mình cảm thấy ăn như vậy cũng đầy đủ chất rồi í
Mì ý ổn, các món khác cũng ổn, nói chung k có gì phàn nàn, kem tươi ngon hơn Lotteria
Jollibee nằm ngay góc đường vậy mà đó giờ không biết T.T
Không gian có hai tầng nhưng đối với lượng sinh viên học sinh và cả cơ quan gần đó thì hơi bị hẹp và nhỏ quá. Thường có nguy cơ hết chỗ ngồi. Nhân viên tuy hay nhầm lẫn (hay quên) nhưng cũng lịch sự xin lỗi đổi lại món ăn và nhiệt tình với khách hàng nên cho qua phần phục vụ.
Món ăn và đồ uống thì khá đa dạng rẻ có vừa có nhưng có hơi đơn giản không đặc biệt mấy. Có sốt ớt ăn lại thấy kì kì ))) 😄 (chắc đó giờ không ăn sốt ớt nên vậy) với phần cơm gà viên bị thiếu rau cải khá là nhàm. Kem cốm dừa thì tuỳ khẩu vị mỗi người, có khi vị khó ăn có khi thì bình thường.
Chưa thử món gà khác, lần tới nhất định ghé qua ăn thử xem sao.
Lần đầu tiên mình ăn ở Jollibee là ở Trường Chinh, gà vừa khô vừa cứng nên từ đó về sau không ăn nữa. Tự nhiên hôm nay đi ngang qua đói quá lại tạt vào, mình gọi phần khuyến mãi của gà cay, thấy nhân viên phục vụ thân thiện thích lắm, gà cũng nóng nữa, quá ưngggg
Điểm cộng cho quán mở bài Đôi Mắt của Wanbi.
Cơ mà tầng dưới có vẻ hơi nhỏ nên nhân viên giỡn tí là ồn rồi, chắc tầng trên sẽ yên tĩnh hơn.
Sẽ quay trở lại.
Nếu mà jollibee thì ở đây là ổn nhất không gian hơi nhỏ, nhưng được cái nhân viên dễ thương và phục vụ nhanh nó nhỏ vậy thôi chứ cũng được 3 lầu hẳn hoi, về phần đồ ăn thì mình thấy ổn về giá so với KFC vs Lotte thì jollibee vẫn thuộc hạng rẻ nhất nhé
Mình order phần mỳ vs gà vs khoai tây lắc, mỳ vs gà ăn ok...còn khoai lắc, mình kô hỉu s lại rắc sẵn phô mai vào...mở ra nhìn kô ngon vs hơi cứng @@ còn kem sundae dù có cho đá bên ngoài để khỏi chảy nhưng nó vẫn chảy àk, nhưg nói chung kem béo với ngon.. ^^
Ghé jolliebee Pasteur lúc 9h35 và nhân viên cũng ko nhận khách 😳
Hôm sau ghé jollibee đối diện tau đàn lúc 9h30 cũng không nhận khách.
Ghé jl Phạm Văn Hai lúc 9h thì hết đồ ăn.
Cái hệ thống làm ăn gì lạ đời.
Fkc, lotte, popeyes, texas 10h vẫn nhận khách ầm ầm. Mình chuyên gia đi ăn gà rán nên thừa biết.
Mình thích ăn mì ý ở đây, phần cơm ăn thì bth. Tại so mình dùg voucher dành cho 2 người nên chỉ có 86k mình nhớ ko lầm chỉ 80 mấy thôi.. Nhưng jollibee ở đây dơ quá, ko thấy nhân viên dọn bàn, bàn nào cũng dơ lộn xộn, ngay cả chỗ lấy tương và muỗng nĩa thì cũng dơ cực. Mình dùng voucher đó và có gọi thêm phần chả giò ăn ko ngon mấy
Trước giờ mình ko ăn Jollibee hồi nào, vì nghe nói gà ở đây cũng ko ngon lắm. Hôm nay bạn rủ lại trúng hôm mình đi phá sẹo ăn kiêng thịt gà nên không ăn được. Thế là uống coke thôi hehee. Nhân viên phục vụ nhiệt tình dễ thương lắm! Khi nào có dịp sẽ thử ăn gà ở đây vì thấy combo khá là rẻ.
Mình ăn vào giờ trưa, ấn tượng là giờ trưa luôn đông, mình lên tận lầu trên cùng mà suýt không có chỗ ngồi luôn, hên là có anh kia share bàn với mình.
(+) Nhân viên đợt này có phần vui vẻ hơn đợt trước.
(+) Mình ưng ăn Gà Sài Gòn sốt cay nhất, chứ mình thấy ăn gà chiên bình thường thì mặn quá.
(-) Mình gọi thử hamburger bò ăn thử, siêu dở, bánh bở và bò cũng không ngon. Bánh kẹp dày vậy là nhờ rau @@. Mình cũng không thích cheese mà để nguyên vậy thay vì làm nóng chảy.
(-) Không biết do đông người hay máy lạnh có vấn đề mà mình thấy quá nóng 😑.
Mình đi colorful market xong tạt qua đây uống miếng nước. Quán khá vắng, mình quán có lầu nữa nhưng mình không lên. Lúc đó các anh chị nhân viên còn đang dọn dẹp. Mình vào không ăn, kêu một ly cà phê đen với một ly trà sữa thái. Vì không có khách nên phục vụ cũng rất nhanh. Mình có thẻ thành viên nữa nên được giảm 10% tổng hoá đơn. Cà phê uống cũng khá thơm, mình nghĩ hơi nặng, ai uống ko qen có thể sốc. Còn trà sữa thái thì quá ngọt và quá béo, không nghe mùi trà, chỉ nghe mùi sữa, thua xa bên ngoài
Jollibee ở chi nhánh này mới khai trương lại, mình thấy gà của jolli cũng ngon, đa dạng, đang có combo khuyến mãi 139k mà 3 miếng gà, 1 mì ý, 1 khoai vs mực, 2 ly nước vs 2 cây kem
Mới khai trương lại nên hình như còn dơ
Nhân viên thân thiện
Không gian hơi nóng xíu
Quán nằm ở mặt tiền đường pasteur, ngay góc ngã tư
Không gian ngoài quán là những hàng cây xanh lá rụng nhìn rất đẹp, nên mình hay chọn chỗ ngồi có thể nhìn ra ngoài
Không gian bên trong quán hơi nhỏ
Thức ăn: gà ở đây thì không có gì đặc biệt lắm, mình chỉ thích mì ý ở đây rất ngon
Lúc mình ăn thì có combo đại tiệc gà, rẻ cho hai người ăn. Phần combo ấy gồm có 2 miếng gà cay, 1 miếng gà xốt, 1 mì ý, 1 phần mực với khoai nhỏ và 2 ly trà sữa thái
Mấy chị phục vụ dễ thương, nhiệt tình
Giữ xe miễn phí nhưng các bạn nhớ nói là đi ăn gà thì người ta mới không lấy tiền nhé 🤗
Ăn combo mì Ý gà và nước ngọt. Đc tặng kèm 1 kem sundae.Thix mì Ý ở đây, k cầu kỳ nhưng hương vị khá ngon. Khoai tây lắc vị tảo biển rất thơm ăn ghiền lun.
đi ăn trưa. thích ở đây cơm gà sốt cay. hôm nay vô thấy đang có combo 100k mì ống với gà rán + cơm gà tẩm sốt cay, được tặng 2 kem sundae nên gọi luôn. đông quá trời học sinh sinh viên nườm nượp luôn, dù kế bên có cái kfc bự chảng:)) chất lượng thì ngon rồi, gà giòn (slogan không giòn không lấy tiền mà) ít nạc, không gây ngán. à combo có thêm 2 li pépi vừa nữa nha, đừng đổi lên lớn uống không hết đâu. nếu mua riêng thì mì ống 65 và cơm là 50 nha nhưng mỗi phần vẫn được tặng 1 kem sundae. (bởi biết chiêu dụ khách lắm mà) nhân viên nhiệt tình, đợi mình ăn xong gọi lấy kem mới đi lấy, chứ mang lên cùng lúc chắc ăn kem trước quá:))
Có mã giảm giá của Samsung nên mình chui vô thử. Chỗ này nằm ngay góc Võ Văn Tần - Pasteur. Máy lạnh mát mẻ, không gian rộng rãi mà sạch sẽ lắm nên không có cảm giác khó chịu khi bước vào cửa hàng. Nhân viên thân thiện, vui vẻ, nhiệt tình và chu đáo. Giữ xe miễn phí với cả nhân viên giữ xe cũng lịch sự lắm. Đồ ăn thì mình thấy cũng khá giống nhiều chỗ khác có điều gà có phần dai hơn, khai tây mặn hơn chút và hamburger ngon hơn nhiều chỗ khác nè. Thấy có cả mì ý nữa mà chưa kịp thử thì đã ngang bụng quá rồi. Giá cả mình thấy cũng hợp lý với túi tiền lắm đó. Đồ ăn cho khách mang đi được gói gém đàng hoàng cẩn thận mà sạch sẽ nên mình rất thích. Nói chung nếu có đói mà chưa tìm được chỗ nào ăn thì có thể vào đây để lót dạ xài wifi rồi tìm tiếp quán tiếp theo hihi. Ở đây có thêm chỗ ngồi cho khách hút thuốc như trong mái hiên có quạt mát mẻ nên lâu lâu thấy khách Tây cũng đông, chỗ order món thì nó cũng hơi nhỏ một tí nhưng không sao!
Mình đến ăn chủ yếu vì thấy hình quảng cáo combo có vẻ ngon và rẻ. Nhưng tới khi dọn ra mới thấy, các món ăn đều ở size nhỏ, chính vì vậy nên giá mới như vậy? Vậy cứ thà làm phần lớn cho 1 người ăn đủ no rồi nâng giá lên tí còn hơn. Chứ như thế này, số tiền bỏ ra đã ở mức lưng lửng rồi mà phần ăn chả no nỗi, làm mình cảm thấy uổng tiền dễ sợ.
Hình dưới đây là mình gọi 3 combo 29k, ít lắm mấy bạn
Tiếp theo là vấn đề về thẻ gia đình, tại sao ban điều hành không hướng đẫn nhân viên rồi nhân viên hướng dẫn lại cách kích hoạt thẻ cho khách mà còn bắt khách gọi tổng đài để nghe hướng dẫn ???????? !!!
Tiếp nữa là thái độ của bảo vệ giữ xe vô cùng thờ ơ, vô cảm, tới khi nói cái là lại sừng cổ lên...
Vẫn cứ thích ăn mì Ý ở Jollibee nhất thôi 🙈 sốt cà thơm ngon, mì nấu vừa chín tới
Àh mình thích nhất tương ớt ở Jollibee hồi đâu ăn ko quen, nhưng h nghiện luôn rồi, ko thích ớt ở mấy quán khác 😭
Lần đầu tiên ăn là ở vt cách đây rất lâu rồi, ấn tượng ko hề tốt vì cực kì dở. Còn lên sg ăn thì bạn chỉ cho gà sốt cay này ăn tạm ổn. Ko hề cay nha. 2 phàn như hình thì khoảng 150k thì phải ý.
Đi nhiều lần lắm nhưng giờ mới bình luận
Ko gian dễ thương thoải mái
Cũng là gà rán nên theo cảm nhận mình thấy chỗ nào cũng vậy
Được cái mình thích mì ý ở đây
Cũng khá ít nên gọi là ăn nhanh cũng đúng, chỉ no hơi thôi
Nhân viên chu đáo nhiệt tình, wifi kêu đăng ký phiền phức quá mình ko thèm vô luôn
Jollibee cũng là cái tên gần gũi quá rồi :D
Về chất lượng thì mình thấy bên maxi mart ngon hơn. Gà đây chiên cũng bth, kem cũng k béo, được cái salad nhiều majo :)))) trà đào thì chắc do k chuyên nên mình thấy nó k ngon.
Phục vụ tốt, không gian đẹp để các bé sống ảo :3
Giá cả thì quá là bình dân cho học sinh, sinh viên rồi ))))
Mình đến mua gà rán bảo lấy đùi và nhân viên nói rằng hết đùi rồi.
Sau mình có 1 nhóm 5,6 người vào order đùi và nhân viên nói có
Nhưng mẹ mình cũng đã nchuyen với nhân viên rồi
Mình thấy ở đây rất nhiều lần order đùi cánh thì kêu ok r đưa má hoặc ức gà. Kể cả lúc giao hàng cũng vậy. Phục vụ tệ
- Chất lượng: hệ thống đồng bộ nên chất lượng ngon đều. Đặc biệt là cơm cá phi lê ngon tuyệt
- Giá cả: khá hợp lí và thấp so với các hệ thống khác. Gọi 1 phần cơm cá phi lê 35k mà ngon căng
- Vị trí địa lý: gần Hồ Con Rùa nên dễ tìm kiếm, đôi khi học tuốt ở Nhân Văn cũng ráng lết bộ tới ăn
- Phục vụ: lúc vắng khách thì thân thiện, dễ thương; lúc đông khách thì hơi thấy ghét. Đợt trước sinh nhật mình, đem thẻ thành viên ra mà lại bảo không có giảm gì đâu
- Chỗ giữ xe nhỏ quá
Hôm qua đi học về lôi con bạn vào đây ăn trưa, order một phần Mì Ý sốt bò bằm và một phần cơm gà Sài Gòn sốt cay. Mặc dù cũng phải 12h trưa rồi và quán khá đông nhưng tụi mình chỉ phải đợi chưa đến 5', nên rất hài lòng về tốc độ phục vụ.
Ấn tượng nhất là cái suất cơm nhìn rất là đã 😂 với 40K mà cả cơm, gà sốt cay và salad đi kèm rất đầy và ngon miệng. Gà sốt cay tuy không có nhiều điểm đặc sắc nổi bật nhưng về gia vị thì đậm đà (dù ăn một lúc thì mới ngấm vị cay nước mắt tuôn rơi). Salad cũng khá lạ, có cả rau thơm Việt Nam lẫn vị chua chua kèm sốt mayo, khác với những thương hiệu fast food khác mình từng ăn.
Cuối cùng có thử Thai Milk Tea ở đây, 20K có thêm thạch (mà không biết thạch gì, nhìn và ăn như nha đam ấy..)
Có ba lầu và view khá đẹp.
Đi ăn ở Jollibee cũng hơn 10 lần rồi và Jollibee chưa bao giờ làm mình thất vọng về đồ ăn cũng như chất lượng phục vụ cả. Gà của Jollibee ướp rất đều. Ăn vào một miếng gà mà như muốn tan ra trong miệng mình luôn. Và ở Jollibee giá cả lúc nào cũng hợp lí rất ok cho túi tiền của học sinh tụi mình. À mà quan trọng nhất ở Jollibee có cái loại sốt màu trắng trắng có trộn củ cải cắt nhỏ nữa mà ở KFC hay Lotteria đều không có. Sốt này chấm gà còn ngon và béo hơn nhiều so với tương cà hay ớt. Bác bảo vệ cũng siêu dễ thương lúc mình lấy xe hay gửi xe bác đều niềm nở cười và giúp đỡ. Nói chung là rất kế Jollibee đó nha.
Mình ghé ăn trưa lần 2 ở đây do gần trường.
Oder phần combo cơm tỏi gà cay.
Thức ăn: cơm quá mặn lại bị nguội, gà bình thường. 7p thì chả hiểu là cái gì nữa, vị lạt như soda sugar free
Không gian: siêu nóng, dù có nhiều ng than nóng nhưng vẫn ko khắc phục đc. Mình ngồi ngay góc, có quá trời con gì nhỏ nhỏ bay tùm lum, còn bị muỗi chích tan nát
Sẽ không quay lại
Ghé mua ăn trưa nhẹ, gọi 2 pepsi lớn, 1 khoai tây lắc phô mai, 1 kem socola
Và ngồi đợi 20p vẫn chưa có đồ ăn nước uống, sau đó phục vụ ra nói hết pepsi, kêu mình đổi nước khác, trong khi mình order trước sao không đưa trước pepsi mà đợi tới mình thì để hết
Bưng ra khoai tây thì chiên chưa đủ giòn, kem không đủ lạnh nên socoa phủ bên bên ngoài chảy hết. Đã bắt mình đợi quá lâu còn phải đổi món mà không mang được dùm cái ống hút, làm phải chen xuống lấy.
Ở hãng khác người ta còn đưa nước trước cho khách nếu phải đợi món, đây ngồi 20p, có xuống hối món luôn mà không thèm đưa trước món sẵn có mà đợi đủ hết mới đưa
Đang ngồi được tầm 10p thì quản lý ra nói xin lỗi làm phiền mình chút, tưởng là xin lỗi vì đợi lâu, ai dè kêu cho họ lấy cái bàn mình đang ngồi (mình và vợ ngồi 2 bàn nhỏ nhỏ sát nhau), thế thôi đứng dậy đi về luôn
KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI QUÁN NÀY VÀ JOLLIBEE
Mình và người yêu nhà gần jollibee nguyễn văn cừ hơn mà tại mê lạ nên vô đây ăn thử xem sao đi xa mà tới thấy phân biệt khách sử dụng voucher là hơi bực rồi hỏi tới thì bảo là hết kêu gọi món khác trong menu mà bạn kia tới sau mình gọi luôn món trong voucher thì còn chị other cho mình mặc đồ là biết quản lí rồi mà cách phục vụ như vạy thật không chuyên nghiệp 1 tí nào cả vạy mà cũng lên được quản lí chả hiểu nổi
Quán có không gian rộng. Nhân viên thân thiện.
Jollibee thì nổi tiếng nhất vẫn là mì ý rồi, nhưng mang ra sau nên mình quên không chụp hình.
Mỳ ngon, nước sốt béo, đậm đà. Phần cỡ lớn khoảng 40k là ăn no lun nhé.
Gà ở đây mình thấy ướp vị đậm hơn bên KFC, ngon, tùy chi nhánh( có chi nhánh ăn hơi mặn).
Nhóm đi đông, nhân viên rất tận tình, cẩn thận. Thường thì mình phải order ngay tại quầy, nhưng nhân viên dễ thương, cho tụi mình lên chỗ trước rồi mang thực đơn lên cho tụi mình dễ order và tránh lộn xộn :))))
Rất thích nhân viên ở đây.
Chả là trường mình học ngay gần Jollibee luôn nên hay qua đây ăn lắm. Mình và đám bạn mình thích nhất là gà sốt cay Sài Gòn, các bạn nên thử gà sốt cay SG ở đây vì nó thực sự ngon, còn các loại gà khác thì không đặc biệt lắm. Mình hay ăn combo 55k gồm cơm xào tỏi + Gà + Soup + Nước, mới đầu thì nhìn có vẻ khá ít, nhưng ăn hết phần thì no lắm luôn đó, mà mức giá cũng phải chăng nữa. À ở Jollibee còn có kem ốc quế 4k siêu rẻ siêu ngon nha. Nhân viên ở đây thì cũng bình thường, không có ấn tượng gì đặc biệt lắm. Các bạn đến Jollibee thì nhớ thử combo mình đã review nhaaaaa <3
Mình order ở đây 2 lần để ăn trưa. Đồ ăn Jollibee thì mình thích xưa giờ nên không bàn đến nữa. Tuy nhiên 2 lần mình order là gà sốt cay thì đều nhận được gà rán thường. Lần đầu do mình chủ quan không kiểm tra, lần 2 là do nhờ người nhận dùm nên cũng không kiểm tra được luôn.
Có thể đó là giờ trưa nhiều đơn hàng nên nhầm lẫn, nhưng nhầm đến 2 lần thì quán nên xem lại tránh việc này xảy ra lần nữa.
Mì ý không tệ nhưng mà bị ít, gà không xương ăn có vị khá là viêt nam, mình ăn thấy thom thơm mùi xả khó tính. Tiếc là ko mua để ăn được nhiêu món hơn. Chắc bữa khác sẽ quay lại.
Mình ăn ở jollibre Pasteur thấy ngon, không phải so sánh chứ ăn ở Jollibee Maximark 3/2 dở ẹt. Cùng set ăn như nhau mà chất lượng mình thấy khác nhau, ở Jollibee Pasteur đồ ăn phần nào cũng nóng hổi và giòn tan ăn rất ngon, còn ở Jollibre Maximark 3/2 thì nguội ngắt và ỉu xìu ăn chán lắm. Mình và chồng gọi 2 phần: mì Ý sốt bò bằm + 2 gà giòn không xương + nước ngọt (57.000₫), 1 miếng gà sốt cat + cơm + nước ngọt (48.000₫), khoai tây lắc vị phô mau kem sữa (lớn) (35.000₫), 2 kem sữa tươi (cúp) (10.000₫), tổng cộng là 150.000₫. Với giá như vậy mà chất lượng thức ăn ngon như ở Jollibee Pasteur là mình thấy ok.
Ghé tiệm vào buổi tối muộn, cũng là lần đầu ăn Jollibee. Lần đầu có ấn tượng khá tốt về Jolliebee, nhân viên nhanh nhẹn, lịch sự, mỗi tầng có để sẵn dao nĩa nước chấm để tự phục vụ. Mình gọi phần gà sốt cay kèm khoai và trà thái đỏ (trà thái xanh các bạn nhân viên báo là đã hết). Gà ngon, giòn rụm, hơi nhiều phần da nhưng ăn kèm với sốt cay rất thơm, không ngán. Khoai tây miếng giòn miếng mềm oặt. Trà thái đỏ có mùi hơi kì lạ.
Có dịp nhất định sẽ quay lại để thử món khác
Được hôm chủ nhật rảnh rỗi hẹn bạn đi chơi, thấy vậy mình ghé vào jollibee trước đợi bạn mình.
Vào mình chỉ ord 1 sundae việt quất, phần này mình sẽ cho qua vì mình luôn ưng kem của Jollibee.
Mình cho rate thấp về phần giữ xe. Trước giờ mình ít khi ghé Jollibee nên không biết có thẻ xe hay không. Lúc mình tấp vào r đậu xe thấy chú bảo vệ có nhìn mình, xong rồi lại bấm điện thoại tiếp. Mình nghĩ chắc không phát thẻ xe đâu nên ngta mới không lại đưa nên vào trong. Đến lúc mình cùng bạn đi ra lấy xe thì chú đòi mình thẻ xe. Mình giải thích với chú rõ ràng nhưng chú kiên quyết giữ lại. Mình nói sẵn sàng để lại cmnd và giấy tờ xe ra cho chú hay quản lí thì chú mới cho mình lấy xe. Mình sẽ không tức giận nếu chú không dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt mình mà cảnh cáo, hăm doạ.
Rõ ràng là lỗi của cả 2, mình đã nhận sai về phía mình và sẵn sàng trình giấy tờ nếu cần thiết. Nhưng phía bảo vệ lại có thái độ như vậy và còn dùng lời lẽ kiểu đó thì thôi không có lần sau nữa :)
Mình gọi phần 49k gồm: Cơm, Salad kèm cơm, Gà sài gòn sốt cay, Canh và 1 mirandaa cỡ siêu nhỏ.
Đầu tiên là cơm: nấu nhão, chất gạo tốt nhưng nấu nhão.Canh: vị canh ở đây làm mình nhớ đến vị canh được nấu cho các bé mẫu giáo ăn ở trường mầm non. Salad: chẳng hiểu nổi tại sao salad làm sốt và sử dụng loại rau theo kiểu Tây Âu lại không sử dụng sốt mayo hay tar tar hoặc thousand islands mà lại sử dụng loại sốt nghe như mùi nước mắm. Mình kêu nhân viên rót Miranda thay vì Pepsi vì mình ko hợp Pepsi, chả hiểu có phải vì vậy mà ly mình nhỏ xíu như trong hình.
Gà: Là phần ngon nhất. Rất tròn vị.
Vị trí đẹp và dễ kiếm.
Nhân viên nói giọng hơi khó nghe nhưng chấp nhận được.
Nhà hàng cực ồn ào.
Mình ghé quán vào tầm 7h tối, mình nghĩ tầm này là giờ cao điểm sẽ đông khách và phục vụ chậm, nhưng không, ngược lại nhân viên rất chu đáo và nhiệt tình, phục vụ nhanh, đồ ăn nóng hổi. Về phần đồ ăn thì mình gọi gà, khoai tây. Gà ở đây ướp thấm, mềm thịt, lúc nào cũng nóng hổi vừa ăn vừa thổi siêu ngon. Khoai tây cũng tương tự, có vị mặn tự nhiên, nên ăn không hoặc lắc phô mai đều ngon, giòn ngoài mềm trong, nói chung đáng đồng tiền hehee. Mình thích hình thức tổ chức phục vụ cũng như không gian của quán, sẽ cùng gia đình quay lại nhiều lần.
Ăn jollibee cũng rất nhiều lần rồi, nhưng nay mới review hihi jollibee thì gà hay mì ý đều rất ngon, mình ăn ở kfc hay lotte cũng ko ngon như ở đây. Gà sốt cay thì nước sốt ăn rất ngon, mình hay ăn món gà này nhất. Nhất định sẽ ủng hộ Jollibee dài dài luôn ☺️☺️
Trưa order về cty ăn. Giao hàng cũng khá nhanh, nv lịch sự.
Cơm hơi nhão xí,cá phi lê ngon, sốt mè hơi ngọt xí. Salad kèm theo hk có vị gì hết,ăn như nhai gì ấy.
Mỳ ý ở đây rất ngon , phô mai béo ngậy , sốt cũng ngon . Mình thích nhất ở Jollibee là tương chua ngọt , ngon hết sẩy . Gọi ly đá bào chanh dây nhỏ , đá bào xay nhuyễn rất vừa ý chứ bên kfc gọi ly đá bào cứng ngắc , đá nguyên cục to _
Mình mới vô đây được có 2 tuần thì bà chị mình bảo thay vì ăn KFC hay Lotteria thì đến đây thử xem sao. Lúc đầu cũng không để tâm lắm, sau đi đường mắc mưa nên chui vô ăn thử.
*Vị trí: đường Pasteur thì đẹp miễn chê ha, lại còn gần UEH nữa chứ. Lại còn có thể ngắm đường phố từ trên cao )))
*Dịch vụ: Tốt, mình cho là vậy, nhân viên lịch sự, nhẹ nhàng, chào hỏi dễ thương. Tại lúc trước đi KFC thì có mấy nhân viên hơi lạnh và cộc tính.
*Chất lượng: Khá là ngon, chỉ là kem thì hơi bị chảy, mỳ ý và gà đều ngon. Nhưng vì là Fastfood nên sẽ mau ngán :(((
*Giá cả: Có vẻ rẻ hơn KFC và Lotteria nhỉ 😂😂😂
Hôm qua lễ nên nhưng ở đây ko đông lắm, nhân viên thì chạy qua chạy lại trong khi đồ ăn đợi mãi chưa mang lên . Gọi 1 combo 139 với 1 mì ý to . Bánh gà hết tự ý đổi sang bánh khoai môn ko báo 1 tiếng 😡 mang nước với mang mì ra trước nửa tiếng sau mới mang ra phần còn lại .
Tổng bill lúc đầu 179k đưa 200k thiếu 1k ko nói là ko có luôn mà thối có 20k. Sinh tố kem sữa tươi chanh dây gì mà toàn đá là đá, đợi mãi không tan ra để uống . Trong combo còn 2 cây kem lúc sau lấy mà đi 1 tí nhân viên dọn bàn quăng luôn bill thì làm sao mà lấy kem?
Còn vụ thẻ thành viên phải tự chủ động hỏi nhân viên, hỏi xong bơ luôn 😖
Đến ạ, chưa từng thấy cái jollibee nào làm việc như vậy
Jollibee có rất nhiều món ăn rất đa dạng: mì ý, gà, khoai tây,... Hôm bữa
Mình mua 4 combo với 155.000₫. Mì ý sốt ăn ngon, gà sốt cay ăn rất đậm đà và cay nồng. Kem thì có nhiều loại: Sôcla, cốm, ... Nhân viên phục vụ khá tốt, cần tươi cười nhiều hơn. Không gian mát mẻ hợp lí và bố trí tạm ổn
- Không gian yên tĩnh, nằm ngay góc vô cùng đẹp. Vừa ăn vừa ngắm cảnh là khỏi chê.
- Trưa nóng bữa vô kiu dĩa cơm này, ăn no ứ hự luôn mà giá rẻ nữa chứ
- Cá thơm ngon không bị tanh, khoai tây vị phô mai sữa nghe lạ nhưng ăn ngon lắmmm
- Trà sữa thái đỏ 10k/1ly rẻ rẻ lại ngon
Được voucher của Samsung nên đến đây ăn thử. Nhân viên ở đây vô cùng thân thiện, lịch sự, nhiệt tình (không vì mình sài voucher mà không tiếp đãi chu đáo), vui vẻ với khách ( điều này mình rất thích ở phong cách phục vụ).
Vị trí ở góc đường Pasteur - Võ Văn Tần.
Tuy đợi món ăn hơi lâu tí nhưng bù lại thức ăn ngon. Gà chiên trong day ngoài giòn. Cơm cá sốt ngũ vị thì cá không day lắm. Súp gà rau củ cứng. Nhìn chung cũng rất rốt rồi!
Không gian sạch sẽ, máy lạnh chạy tốt.
Quán nằm trên Pasteur giao Võ Văn tần, cả 2 đều nằm khúc 1 chiều nên khi tìm đến quán mình phải đi vài vòng. Không gian quán cũng đẹp nhưng nhỏ hơn bên Nguyễn Thị Minh Khai nhiều, tuy có nhiều chỗ ngồi sát mặt đường rất đẹp nhưng lại hơi nhỏ, nhìn có vẻ chật chội. Mình mua voucher đến đây ăn, 99k bao gồm: 1 cơm gà rút xương, 1 dĩa mỳ ý, 2 đùi gà, khoai tây lắc và 2 ly pepsi nhỏ. Ăn cũng giống KFC nhưng bị ngán hơn, mình cực thích món khoái tây ở đây, ngon nhất mình từng ăn, vị lạ và cục ngon. Nhân viên phục vụ cũng vui vẻ nhiệt tình, nhưng không chú ý chuẩn bị dĩa lấy tương cho khách gì hết, phải đợi nhắc.
Thấy có khuyến mãi phần gà chili mua 2 miếng tặng 1 phần mì nên ghế vào ăn thử. Gà thơm, cay vừa phải rất hợp ý mình. Mì thì ngon hơn so với kfc và lotteria. Mong là sẽ có nhiều khuyến mãi giống thế này.
Vị trí rất dễ tìm nằm ở ngay góc pasteur và võ văn tần.
Phục vụ thân thiện và nhanh chóng. Không gian rất thoáng.
Chắc chắn sẽ trở lại.
Nghe bạn mình nói đặt bằng Shopee sẽ đc giảm 80k nên mình đặt đơn 1 combo gà giòn vui vẻ giá 109k, cộng ship nữa là giảm còn hơn 40k. Tài xế đến nơi đưa máy cho nhân viên Jollibee nói chuyện. Bạn đó nói combo này k đc áp dụng khuyến mãi. Tại sao k đc khuyến mãi mà đưa vào menu chi? Xong bạn đó kêu mình đổi sang combo 139k nhưng k đc khuyến mãi. Mình đặt bởi vì có khuyến mãi xong kêu đổi cái khác k đc khuyến mãi thì mua chi. Mất thời gian ngồi đợi. Cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, không thống nhất, không có cách giải quyết hợp lý. Quá tệ
Mua hàng trong đó có một cái burger gà giòn mà giao thiếu vẫn lấy tiền đầy đủ.Gọi điện nhắn tin đều ko nghe,đã vậy mỗi lần gọi còn tốn 1k .Ship thì 1 km mấy mà gần 1 tiếng đồng hồ.
Mất 1 tiếng để delivery mà chỉ cò 1km mấy!
Kêu lấy 1 đùi và 1 má đùi thì lại lấy 2 cái ỨC gà!
Hướng dẫn dễ như vậy mà làm theo cũng không được thì làm được gì???
Không bao giờ có lần thứ 2.
Quán phục vụ rất nhanh , thái độ phục vụ của nhân viên ok ,nhưng đồ dùng , toilet chưa sạch
Anh chị nào thích khẩu vị chua ngọt thì ăn ok , mình chỉ bàn về toilet ko vệ sinh , chén đựng tương còn dính tương sót lại , khay thì ướt làm mình ăn ko thấy thoải mái lắm .
Thái độ bảo vệ khó chịu vô cùng. Chưa vào ăn đã cảm thấy bực mình, ăn hết ngon miệng
Nhân Viên phục vụ thì dễ thương. Đồ ăn vừa miệng. Nhưng tôi không thể chấp nhận được thái độ của ông Bảo vệ. Tôi trả tiền để được ăn ngon chứ không trả tiền để xem cái thái độ " khó chịu " đó. Lúc đầu tôi đã cho qua. Đến khi về tôi có nhờ dắt xe ra dùm thì ổng lại làm ngơ như không nghe thấy gì. Hoàn toàn thất vọng và chẳng thấy ngon miệng gì nữa, chẳng có ấn tượng gì tốt với địa điểm này !!!
Không gian yên tĩnh, mặc dù hơi chật nhưng khá thoáng, có view nhìn ra ngã tư pasteur võ văn tần rất đẹp. Đồ ăn thì rẻ hơn mấy chỗ khác r mà ăn cũng ngon chứ không nhiều mỡ béo như nhiều bạn nói. Nhân viên nhiệt tình vô cùng dễ thương nhé, lúc nào cũng tươi cười với mình hết. Chỗ học bài mơi của mình là đây :))))))
Mình chỉ khát nước nên ghé vào thử! Trà sữa thái khá ngon, ngọt thanh. Mình lấy thêm nha đam tươi, giòn và ngọt, nói chung là ngon! Giá 15k cũng vừa túi! Nhưng nhân viên ko đc nhiệt tình cho lắm, bánh xếp cũng bé xíu, nhân ko ngon
Đang giữa trưa đói bụng, tạt vào Jollibee. Mua phần 49k (cánh gà sốt cay, khoai tây, Pepsi) ăn đúng no. Kết nhất cái nước sốt gà, không cay nhưng ngọt nhẹ, vị thanh thanh. Ngon.
Chất lượng đồ ăn tạm ổn. Đa dạng nhiều món như mì spagetty , cơm tôm viên, cơm bò, gà chiên, cơm cá sốt, ...
- Mì spagetty : sợi mì mềm, hơi dai, luộc vừa chín tới. Sốt có thịt bò hầm, xúc xích xông khói và phô mai bên trên nên ăn béo ngậy.
- Thịt gà: Giòn và hơi ngọt. Lớp bột bên ngoài mỏng, miếng thịt hơi nhỏ.
- Cơm tôm viên: hơi bở. Sốt chấm kèm là sốt chua ngọt.
- Có loại kem vani cam lần đầu tiên mình ăn. Lạ nhưng ngon, kem thơm và vị cam chua thơm ngon.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình, vui vẻ tuy nhiên không chu đáo lắm.