Kuccu là quán gà kiểu hàn quốc nhưng do người việt mở
ngày xưa mình ghé qua suốt hồi mở trên đường thành , hồi sinh viên ăn thấy ngon hơn cả kfc hay lotteria
quán ở nguyễn phong sắc là ngay cạnh công ty mình, phong cách quán toàn gỗ nhìn cũng hay nhưng hơi tối tối
đúng ra mình sẽ ghé nhiều lần nhưng sau 1 lần vào và thấy thái độ nhân viên không tốt nên mình ko vào nữa
lần này mình quay lại và thấy vẫn thất vọng như vậy
nhân viên trả lời trống không, đưa menu hay nhận order đều khó đăm đăm
lần anfy mình gọi nửa con gà sốt cay ngọt , gà nói chung ngon , sốt thấm đẫm, thịt mềm
so với các quán người hàn mở thì không khác mấy nhưng có lẽ không hút khách vì thái độ nhân viên khiến khách 1 đi ko trở lại
Hôm nọ đói mốc meo đợi bạn mua bữa trưa cho mà mãi 3h mới được ăn vì bận quá :(
Bạn mua cho cơm gà ở Kuccu cơ sở NPS. Mình tưởng cơm gà sẽ to như thế nào mà nó bé quá í :( Cơm thì rõ nhiều mà gà thì có miếng đùi bé xíu xiu í. Cơm ăn ngon này, hơi ươn ướt kiểu m thích nha. Gà thì là đùi gà, m ko biết ăn nên miễn bàn. Canh ăn cùng thì vị đậm vị bột knorr :o Curry thì nhiều bột năng quá trời huhu. Ăn chung thì tạm đc chứ ăn riêng kinh khủng í huhu.
Bữa sau có ăn Kuccu chỉ ăn gà vs canh kimchi thôi. Tuyệt nhiên sẽ ko bh ăn cơm gà nữa.
Mùa hè mà post ảnh lẩu thì hơi buồn cười. Nhưng tại tớ ăn từ mùa đông mà đến tận mùa hè mới nhớ ra để rì viu cho các bạn đây ạ.
Là quán gà rán nhưng mà lẩu kim chi ở đây lại ngon cực kì. Hôm ý nhà tớ đi có 3 chị em mà chỉ ăn 1 nồi lẩu, không gọi thêm đồ gì nữa đã no căng bụng rồi. No lắm, Hay tại ăn cay nên mới nhanh no nhỉ?
Một nầu lẩu như hình có nấm rơm, thịt ba chỉ, kim chi và đậu phụ kèm thêm các món pan chan ăn kèm như khoai lang kho, dưa chuột muối, cải muối chua,... À kèm thêm một bát cơm trắng nữa.
Nước lẩu ở đây thì rất ngon nhé! Các bạn ăn gần hết thì nhớ cho cơm vào đảo một lúc cho săn hạt cơm lại rồi thưởng thức nhé! Ăn rồi feedback lại cho tớ nha! Có ngon không ý. He he
Ảnh cũ. Hi. Hồi đó đi 3 chị em ăn hết nữa con gà thôi :))p
Quán khá ổn. Vì đc chị gái bao nên ko biết tổng thiệt hại là bao nhiêu :)) nói chung ăn ngon là đc phải không các nàng :)))
P/s nhân viên ở đây ngoan ??
Mình thích nhất món mì Ý sốt với thịt bò cà chua vì sợi mì mềm dai, nước sốt đậm đà cùng thịt bò mềm mềm ngon tuyệt.
Gía cũng chỉ 85k nên chấp nhận được.
Ngoài mì Ý ra thì còn có gà rán, cơm canh, khoai tây chiên, trứng ốp nên lần sau phải đến thử hết mới được.
Nhân viên phục vụ nhanh, không để khách phải chờ lâu.
Không gian rộng rãi.
✨ Vị trí: quán nằm đoạn nguyễn phong sắc nhé khá là xa trung tâm a. Hôm đấy tiện qua khu cầu giấy nên mình qua đây thử. Ko gian quán hơi tối, hôm trưa mình đến có vài ng nhìn hơi âm u nhưng được cái ngồi rộng thoáng a
✨ Giá cả: nhìn chung đồ ăn giá trung bình ổn nhé, mỗi ng tầm 150k là ăn no a
✨ Chất lượng: mình thấy ăn khá là ok luôn đó. Đặc biệt là canh kim chi ở đây ăn khá là ngon, vừa vị mà thêm đó cũng nh đồ nữa a. Ngoài ra gà ở đây tẩm ướp ổn a
✨ Vị trí: quán nằm đoạn nguyễn phong sắc nhé khá là xa trung tâm a. Hôm đấy tiện qua khu cầu giấy nên mình qua đây thử. Ko gian quán hơi tối, hôm trưa mình đến có vài ng nhìn hơi âm u nhưng được cái ngồi rộng thoáng a
✨ Giá cả: nhìn chung đồ ăn giá trung bình ổn nhé, mỗi ng tầm 150k là ăn no a
✨ Chất lượng: mình thấy ăn khá là ok luôn đó. Đặc biệt là canh kim chi ở đây ăn khá là ngon, vừa vị mà thêm đó cũng nh đồ nữa a. Ngoài ra gà ở đây tẩm ướp ổn a
Hình như quán cũng mới mở ở đây. Mình tụ tập với lũ em nên mới biết có ở đây, chưa ăn bao giờ và từng nghe khen là rẻ, ngon nên đến liền
Quán gần Làng quốc tế Thăng Long, ngay mặt đường, khá nhiều chỗ. quán to...
Menu khá đa dạng, có gà, cơm, món phụ, lẩu.. Hàn quốc ihihi
Bọn mình gọi: 1 con có sốt, nửa con rán thường và 1 cơm steak
Gà rán truyền thống khá bình thường, gà sốt khá ngon, ai ko thích hoặc ko ăn cay được thì ăn món này ngon luôn, độ ngọt vừa phải, so vs nhiều quán nổi thì ở đâh gà sốt có cạ ngin riêng, 130k nửa con thì phải
Cơm gà steak ngoài thịt ra thì ổn tất cả mọi thứ , giá55k, thịt chán lắm
Cho quá ít tươg ớt, tươg cà, pvụ nhanh nhưg ko thân thiện, chu đáo lắm
4 người, 1,5 con gà, 1 suất cơm hết hơn 500k
Quán nằm gần học viện báo chí và tuyên truyền, chỗ để xe rộng rãi. Nhân viên nhanh nhẹn lễ phép, đồ ra nhanh chóng. Không gian quán nhìn kiểu Hàn Quốc, từng khu đóng khung gỗ nhìn khá ấm cúng. Mình ăn ở quán cũng khá nhiều lần rồi, thấy ổn nhất là lẩu kim chi, ăn mùa đông rất hợp. Khi gần hết nước đổ cơm vào nồi lẩu đảo đều ăn rất ngon. Ngoài ra còn một số đồ ăn kèm như kim chi, khoai tây, rau cải, giá đỗ,.. tuy đa dạng nhưng còn hơi ít. Giá cả ở đây cũng phải chăng nữa.
Mình có order gà ở đây qua deliverynow 1 lần. 1 suất nửa con 130k được có 4 miếng gà không to nhé. Thấy còn đắt hơn nhiều quán hàn xịn.
Về gà rán cũng khá ngon vỏ chiênn ròn giụm nhưng thịt gà hơi bở. Đồ ăn kèm có củ cải muối khá ngon.
Đi mua quần áo ở gần đấy nên phải tranh thủ di ăn với bạn hiền :))))Quán cũng khá rộng,nhưng hơi tối,đèn mờ mờ,được cái là chỗ ngồi chia ngăn nên không gian khá riêng tư,chắc các cặp đôi sẽ thích.Bạn mình đi nhiều rồi nên hôm đấy nó gọi gì mình nghe theo luôn.?Hôm ddaaya gọi 10 cánh gà,1 nửa sốt 1 nửa không sốt,riêng mình thích ăn có sốt hơn,kiểu đậm đà.Bạn mình bảo ở cơ sở này không ngon bằng bên Đỗ Quang do hơi mặn,khô.Nhưng thoii thế cũng ngon lắm rồi.2 đứa gọi thêm 1 đĩa cơm cuốn vậy mà ăn xong cũng no phết,mất tầm 210k.
Mình hay ăn gà rán kuccu ở Nguyễn Chí Thanh hơn, thấy cũng ổn ổn nên bân nọ ngang qua phố này thấy quán cùng tên thì nghĩ giống nhau nên rẽ vào ăn thử, tiện lúc bụng đang cồn cào ^^
Mình thấy đồ ăn ở đây cũng khá ổn, gà rán không bị ngấy quá, suất cơm gà trông cũng đầy đặn và bắt mắt. Hương vị thì thực ra không thua gì mấy quá ncủa KFC mà giá thì rẻ bằng hai phần ba ^^ Chả thế mà quán cứ đông khách ùn ùn :))
Quán thiết kế khá riêng tư và rộng rãi mỗi tội hơi tối. Điểm trừ lớn là phải chờ khá lâu. Đc cái đồ ăn ngon, gà giòn thơm nước sốt cari đậm đà, cơm hôm nay mình ăn hơi bị nát
Gà rán Kucku - Nguyễn Phong Sắc????
Mưa phùn nồm ẩm mốc hết cả ng nên qdinh đi ăn gà với lẩu chống mốc. Quán này khá lâu rồi, h có cơ sở Đỗ quang nữa. Đi 2ng nên gọi lẩu kim chi nhỏ 130k, gà rán sốt cay ngọt 190k (hỏi e nv lấy nửa suất dc ko?mà e ý nạnh nùng bảo đĩa cũng nhỏ bán cả đĩa???) Đành gọi vậy, ra đến nơi biết ngay ko ăn hết, set này 3ng ăn ok. Gà rán giòn, nóng sốt, vị cay ngọt vừa phải, thấm nên ăn ngon, đặc biệt ko bị bã? Lẩu kim chi đúng như tên gọi nhìu kim chi, nấm gì đó ko biết, đậu phụ lướt lẩu mỏng dính, vài 3 miếng ba chỉ mỡ nhìu hơn thịt, dc cái vị chua chua, húp sùn sụt, bỏng hết lưỡi??? Dc tặng thêm bát tô cơm nữa, cho chung vào nồi lẩu ăn ngon đáo để, ldau đi ra ngoài mà ăn lắm cơm???. Nc gà ngon hơn mấy cái hàng ăn nhanh, lẩu dc, giá ok, lại trong tp dễ đi nữa???
Cơ sở này nằm ngay trên mặt đường nguyễn phong sắc, gần ngã rẽ sang trần quý kiên. Quán dùng ánh đèn vàng nên nhìn rất ấm cúng. Các gian thì có tấm gỗ ngăn cách khá riêng tư. Có cả khu bàn cho đông người và khu bàn cho 2 người. Nhân viên ở đây khá đông, không được tươi cười nhưng nhanh nhẹn hơn bên cơ sở đỗ quang. Mình gọi gà rán ít cay, gà rân sốt mật ong và thực sự là rất ngon. Nước sốt đậm đà vừa vặn, gà mềm, tươi ngọt, có lớp chiên xù rất giòn. Kimbap ăn tạm được. Lẩu kimchi thì bình thường, ít thịt, ít cả kim chi luôn, toàn nước thôi nhưng ăn cùng cơm rất ngon. Rượu sochu uống lạ lạ thơm nhưng không quá nặng. Phòng vệ sinh ở đây cũng sạch sẽ, nhưng đợt mình đi bị hỏng cửa, không biết giờ đã sửa chưa. Giá cả trung bình,nhưng gọi combo thì cũng tiết kiệm mà ăn được nhiều loại hơn. Bên cạnh quán còn có hàng karaoke khá nổi tiếng. Ăn xong có thể qua hát luôn nữa chứ ;)
Mình đi nhóm 4 ng nên gọi combo loại 4ng thì rẻ đc một ít và free nước uống
Canh kim chi loại to nhưng cx ko đc nhiều hơn nồi nhỏ là mấy, bao gồm đậu, kim chi, thịt lợn. Đối với mình thì khá cay và ko dành cho những bạn chỉ ăn được cay nhẹ ????????????
Gà có đúng 4 miếng cho 4 ng ???????????? Trong combo là gà tẩm bột chiên nhưng bọn mình đổi sang gà sốt mật ong nên phải tính thêm tiền
Cơm cuộn và khoai tây chiên ăn cũng bình thường khong quá đặc sắc
Quán khá vắng ngoài bàn mình thì còn có mỗi 1 bàn khác ăn nên nhân viên phục vụ cũng ít và không khí của quán cx hơi trầm
????100k/ng ăn càng đông càng rẻ nha
Mình đi nhóm 4 ng nên gọi combo loại 4ng thì rẻ đc một ít và free nước uống
Canh kim chi loại to nhưng cx ko đc nhiều hơn nồi nhỏ là mấy, bao gồm đậu, kim chi, thịt lợn. Đối với mình thì khá cay và ko dành cho những bạn chỉ ăn được cay nhẹ ???
Gà có đúng 4 miếng cho 4 ng ??? Trong combo là gà tẩm bột chiên nhưng bọn mình đổi sang gà sốt mật ong nên phải tính thêm tiền
Cơm cuộn và khoai tây chiên ăn cũng bình thường khong quá đặc sắc
Quán khá vắng ngoài bàn mình thì còn có mỗi 1 bàn khác ăn nên nhân viên phục vụ cũng ít và không khí của quán cx hơi trầm
?100k/ng ăn càng đông càng rẻ nha
Vừa chụp xong cái menu thì điện thoại sập nguồn T_T thế là chẳng kịp chụp lẩu kimchi luôn
Quán nằm ngay mặt đường Nguyễn Phong Sắc nhé, gần ngã 3 giao với Trần Đăng Ninh ý. Biển hiệu hơi ngả màu nên không bắt mắt lắm.
Quán bên trong không rộng lắm, được chia thành nhiều ô nhỏ tạo không gian riêng tư. Khá yên tĩnh, hợp với những ai ghét các quán ồn ào.
Mình ăn lẩu kimchi thấy đồ ra cũng khá nhanh, còn gà thì thấy mọi người order phải tầm 15, 20' sau mới có. Lẩu kimchi khá ngon, thích nhất là nhiều nấm và có cơm trắng ăn kèm nữa.
Theo cá nhân mình đánh giá thì nhân viên ở đây phục vụ khá tốt nhưng không chuyên nghiệp :| quán thì nhỏ mà các bạn ý nói chuyện vô tư quá.
Gà này ngon hơn KFC. Nhiều món ở đây mình ăn mình thấy thế. Đầu tiên phải kể đến gà chiên sốt xì dầu tỏi tức gà tẩm bột chiên lên giòn tan rồi mới sốt xì dầu cho đậm đà và thơm lắm, vị thơm gần như lan tỏa ngay tắp lự. Món ăn khi còn nóng hổi thì giòn, thơm, lại sần sật những lát tỏi băm, ăn mãi không thấy chán miệng. Ăn kèm với gà chiên sốt xì dầu tỏi là một phần sa lát nhỏ bên cạnh thật ra là thứ bắp cải thái sợi, trộn với loại nước sốt đặc trưng riêng của quán, có vị chua chua mát mát. Gà chiên xào ngọt cũng đc. Gà chiên xào cay thì cay nên mình không thích ăn lắm. Các món gà chiên hình như được tẩm chút mạch nha hay sao ý nên khi ăn mình thấy có vị ngọt thanh, thơm ngon mùi nếp. Về giá cả thì cũng ở mức vừa phải so với một nhà hàng khá lịch sự. Cửa hàng khá là rộng rãi, khang trang hơn. Giá thì hơi đắt tý nhưng rẻ hơn so với KFC
Mình đi ngang qua đây mấy lần thấy đông khách phết nên trưa đói bụng quá nhảy vào ăn 1 lần cho biết )). Thấy quán khá đẹp, nền xanh trắng nên nhìn thoải mái và sạch sẽ, mình vào quá trưa nên quán ít người phục vụ cũng nhanh. Thức ăn cũng được, mình ăn cơm gà ở đây thấy cũng ngon, lại không ngán như ăn trong KFC, giá cả cũng rẻ hơn. Nhưng cơm hơi nhão, không thơm lắm, đùi gà rán khá giòn, tẩm ướp mùi cũng thơm, nói chung là dễ ăn, mà ăn cũng no nữa ))
Mình đg thèm gà HQ thấy quán gần nhà nên lại ăn.
Bảng hiệu khá khuất, chạy 2 3 lần mới thấy
Quán tối tối thế nào ấy.
Nv chẳng vui vẻ gì cả. Mặt như cái mâm.
Lúc gọi gà thì mình náo nức chờ đợi. Ra thì thất vọng hoàn toàn. Gọi phần nữa con gà sốt. Ra đc 4 miếng be bé 2 đứa ăn k thấm vào đâu mà chẳng ngon tí nào. Chờ thì lâu ơi là lâu mới ra. Cảm giác là miếng gà mình order phải chờ chị ấy ấp gà từ trog trứng r nuôi mãi mới lớn rán lên cho ăn. Lâu k tả nỗi mà quán cứ có mùi thế nào ấy
Hôm nay mình ăn ở cơ sở Trần Duy Hưng cơ nhưng không tìm thấy địa điểm trên foody rđể review nên ké sang cơ sở này nhé! Có gì admin sửa địa điểm giúp mình nếu được nhé. Đồ thì vẫn như nhau thôi. Quán nằm trong ngõ 26 Trần Duy Hưng, phải để ý một chút mới thấy. Không gian decor hơi tối nhưng khá ấm cúng. Tầng 1 là ngồi bàn cao bình thường, tầng 2 là ngồi bệt. Sức chứa tầm 100 người cả 2 tầng, họp nhóm hoặc ăn gia đình khá phù hợp.
Hôm nay bọn mình đi 4 người gọi 1 lẩu kimchi, 1 đĩa mề chiên sốt ngọt với nửa con gà chiên sốt hết tổng cộng có 360k rẻ mà ăn no nê luôn!
Gà chiên giòn, tẩm ướp rất vừa miệng, sốt ngon, thịt mềm. Mình thấy ngon hơn KFC với Lotte.
Lẩu kimchi cay nóng, ăn mùa lạnh rất thích. Nguyên liệu tươi ngon.
Ngoài ra nhà hàng cũng có các combo cơm gà giá cả khá ok mà lại ngon nữa chứ ^^ Chắc chắn mình sẽ quay lại và khám phá thêm các cơ sở khác nữa.
Mình có mã giảm 50% nên đặt một cơm streak gà và một cơm đùi gà sốt cà ri. Cá nhân, là-cá-nhân nhaaa: mình thấy gà bình thường làm gì ngon hơn Lotteria được nhỉ hay vì mình chưa thử mấy món gà sốt của Kúc Cu :))))))) Gà rán chín đều, không bị sống nhưng vị hơi nhạt nhẽo nếu không có tương cà bỏ vô. Vị sốt cà ri cũng hơi nhạt (hay do mình ăn mặn nhỉ :v). Củ cải muối ở đây ngon này. Cơm sốt cà ri mới có, cái kia là kèm salad rồi. Cơm của cả 2 món đều dẻo ngon. Nhất là cơm steak gà huhu. Cơm kiểu thơm dẻo ăn như xôi luôn ý. Salad cũng ngon cực. Chua chua ngọt ngọt dễ ăn lắm. Thịt gà thái miếng cũng ok. Có 1 quả trứng rán vừa tới nữa. Hehe. Khoai tây chiên hơi sống 1 tẹo thì phải. ???? Được cho kèm 2 gói tương cà và 2 gói tương ớt nha.
Nhìn chung là được thôi. Chưa xuất sắc như ý mình. ????
Mình có mã giảm 50% nên đặt một cơm streak gà và một cơm đùi gà sốt cà ri. Cá nhân, là-cá-nhân nhaaa: mình thấy gà bình thường làm gì ngon hơn Lotteria được nhỉ hay vì mình chưa thử mấy món gà sốt của Kúc Cu :))))))) Gà rán chín đều, không bị sống nhưng vị hơi nhạt nhẽo nếu không có tương cà bỏ vô. Vị sốt cà ri cũng hơi nhạt (hay do mình ăn mặn nhỉ :v). Củ cải muối ở đây ngon này. Cơm sốt cà ri mới có, cái kia là kèm salad rồi. Cơm của cả 2 món đều dẻo ngon. Nhất là cơm steak gà huhu. Cơm kiểu thơm dẻo ăn như xôi luôn ý. Salad cũng ngon cực. Chua chua ngọt ngọt dễ ăn lắm. Thịt gà thái miếng cũng ok. Có 1 quả trứng rán vừa tới nữa. Hehe. Khoai tây chiên hơi sống 1 tẹo thì phải. ? Được cho kèm 2 gói tương cà và 2 gói tương ớt nha.
Nhìn chung là được thôi. Chưa xuất sắc như ý mình. ?
Hnay qua chỗ này ăn gà chiên xào cay, gà khá ngon, mình có gọi thêm khoai tây chiên cũng thấy bình thường, chỗ ngồi cũng khá dc, tạo sự riêng tư, nhân viên phục vụ bthg
Hnay qua chỗ này ăn gà chiên xào cay, gà khá ngon, mình có gọi thêm khoai tây chiên cũng thấy bình thường, chỗ ngồi cũng khá dc, tạo sự riêng tư, nhân viên phục vụ bthg
Đi vào đúng hôm trời mưa siêu to, đến nơi thì ướt như chuột lột :)) cả lũ bỏ hết áo mưa, mũ bảo hiểm ở trước cửa hàng, chị nhân viên bảo để đấy chị trông cho :))
? Không gian: có các loại bàn cho 2 người, 4 người, không biết đi đông nữa thì có bàn rộng trên tầng 2 không. Bàn cho 4 người khá là rộng rãi. Nhưng điểm trừ là hành lang giữa hai dãy bàn hơi nhỏ nên đi lại hơi bất tiện một chút.
? Địa điểm: khá là dễ tìm, ngay chỗ giao Nguyễn Phong Sắc với Trần Đăng Ninh, tiện cho sinh viên Quốc Gia bọn mình, Báo Chí, Sư Phạm :))
? Đồ ăn: bọn mình gọi bibimpap với nửa con gà sốt cay với 2 chai nước khoáng. Bibimpap nên cũng khá nhanh, còn gà phải đợi nhân viên làm nên đợi lâu hơn một chút. Bibimpap có nhiều đồ ăn kèm :"> ở nhà mình làm bibimpap thì có ít đồ lắm nên đi ăn quán có nhiều thứ thế này thích lắm ;)) cơm thì chỉ có một bát con thôi nhưng mà lúc trộn vào cũng nhiều :)) Gà thì có 4 miếng, to bự chảng, mình nghĩ nên chặt thành 8 miếng thì dễ ăn hơn. Miếng đùi thì thịt ngon nhưng có miếng to ơi là to toàn thịt trắng, ăn bở, không thích lắm. Sốt ngon, hơi ngọt chút. Có kim chi với củ cải ngâm ăn kèm. Củ cải chua quá, còn kim chi thậm chí còn ko ngon bằng kim chi đóng hộp ngoài siêu thị ấy.
? Thái độ nhân viên: khá là tốt. Lúc đầu nhân viên mang nước lạnh ra, bọn mình yêu cầu đổi sang nước thường nhưng thái độ bạn ấy vẫn khá niềm nở :))
? Giá cả: cũng khá là ok. 4 đứa ăn hết 280k.
gà ran vẫn rất ngon từ trươcs đến nay. ăn khác hẳn lotteria vs KFC. nhân viên trước đây mình thấy hơi nhấm nhẳng , hôm nay quay lại thấy thân thiện vui bẻ nhanh nhẹn. chắc mới có lượt nhân viên mới ạ . ủng hộ quán dài dài. Hai mẹ con ăn combo 4 lại còn được tặng một gà phio mai kem nữa ( lần đầu đi ăn ở đây đc tặng^^)
gà ran vẫn rất ngon từ trươcs đến nay. ăn khác hẳn lotteria vs KFC. nhân viên trước đây mình thấy hơi nhấm nhẳng , hôm nay quay lại thấy thân thiện vui bẻ nhanh nhẹn. chắc mới có lượt nhân viên mới ạ . ủng hộ quán dài dài. Hai mẹ con ăn combo 4 lại còn được tặng một gà phio mai kem nữa ( lần đầu đi ăn ở đây đc tặng^^)
Mỗi lần đến đều gọi gà xào cay và lẩu kim chi, kèm thêm đĩa kimbab và thế là ngồi nhâm nhi cả buổi luôn. Gà cay rồi ăn thêm lẩu nữa, mùa đông cảm thấy ấm hết cả người, kim chi vs rau ăn kèm ở đây cũng ngon nữa, lần nào mình cũng đánh chén sạch sẽ tới cả sốt chấm kimbab luôn :">
Mình order hàng trên Now thấy ghi combo 1 đùi + 2 cánh
Mà nhận dc 2 mẩu cánh ko hiểu lý do
Các bạn định nghĩa lại từ “Cánh “ giúp mình
Không bao giờ ăn tại quán 1 lần nào nữa
Thất vọng cực kì
Mình order hàng trên Now thấy ghi combo 1 đùi + 2 cánh
Mà nhận dc 2 mẩu cánh ko hiểu lý do
Các bạn định nghĩa lại từ “Cánh “ giúp mình
Không bao giờ ăn tại quán 1 lần nào nữa
Thất vọng cực kì
Mình gọi 1 cơm steak gà, 1 cơm cuộn, 1 phần gà chiên sốt. Cơm steak gà thì cơm khá nhiều, đầy đủ các thứ, mình nghĩ giá 55k là đáng. Phần cơm cuộn thì ít hơn nhưng 35k / 10 cuốn > 3.5k/cuốn vậy cũng được. Mình ấn tượng nhất là gà, 1 hộp 190k, được đến hơn 10 miếng, ăn rất đã, sốt có vị đặc trưng, phần gà này mình nghĩ 2-4 người ăn đều được. Mình gọi giao hàng nên không biết nhân viên thế nào, nhưng về đồ ăn và giá cả thì khá hài lòng.
Mình gọi 1 cơm steak gà, 1 cơm cuộn, 1 phần gà chiên sốt. Cơm steak gà thì cơm khá nhiều, đầy đủ các thứ, mình nghĩ giá 55k là đáng. Phần cơm cuộn thì ít hơn nhưng 35k / 10 cuốn > 3.5k/cuốn vậy cũng được. Mình ấn tượng nhất là gà, 1 hộp 190k, được đến hơn 10 miếng, ăn rất đã, sốt có vị đặc trưng, phần gà này mình nghĩ 2-4 người ăn đều được. Mình gọi giao hàng nên không biết nhân viên thế nào, nhưng về đồ ăn và giá cả thì khá hài lòng.
Mình cực kì thích không gian ở đây luôn. Ngồi nhóm 2-4 người hoặc đi cùng ny thì siêu hợp. Bàn cạnh nhau nhưng mỗi bàn lại được ngăn cách theo phong cách khá hàn (mình cũng chẳng rõ giống hàn hay nhật) nên có ngồi bàn gần nhau cũng có cảm giác khá riêng tư. nói chung nhìn từ ngoài vào quán đã cực bắt mắt vì toàn là gỗ thôi í ạ.
Ánh sáng ấm cúng nhìn đồ ăn cũng ngon hơn. Đồ hơi đắt hơn so với mấy quán hàn khác,mình vào đây hay gọi lẩu kim chi,ăn cay nhẹ và nóng xì xụp mùa đông thì quá chuẩn,hehe. Thích cánh gà rán ở đây,giòn rụm,nho nhỏ,tẩm ướp vừa miệng ngon lắm. Sẽ còn quay lại nhiều nhiều
Về địa điểm thì khá là dễ tìm. Đầu phố nguyễn phong sắc mà dưới hàng cơm Kombo ý. Hơi khuất nên mọi ngưòi để ý tí là thấy.
Mình đi khá sớm nên vắng lắm ck mình còn ngại không biết có nên vào không ??? cơ mà cứ thử thôi
Nhân viên ở đây mặt như đưa đám ý. Cần j thì vẫn đưa vẫn nhiệt tình cơ mà mặt kiểu mệt chả muốn làm ý.
Đồ ăn thì nhiều món chủ yếu là gà các loại mình gọi gà rán đùi và cơm gà. Đồ ăn kèm có củ cải muối thôi cơ mà chua vcch ăn kèm gà thì ngon hơn. Nếu đi đông có thể gọi combo thì giá chắc rẻ hơn. Gà tẩm ướp như kfc thôi nên cũng không có j gọi là đặc sắc. 4 đùi là 130k khá là đắt ???. Cơm là 48k có 1 đùi và ít cơm có sốt cari. Đi đông chắc sẽ gọi nhiều thứ để thử hơn. So với mấy hàng hàn hịn thì chắc rẻ hơn cơ mà đắt hơn so vs lotte hoặc kfc ???. Nói chung tùy thui với mình thì bữa này hơi sang chảnh vì 200k mà ăn cũng vừa vừa không no lắm.
Hừm. Mình đọc review ở foody thấy quán này được đánh giá rất ổn nên đã ghé thử qua xem sao. Mình đến kuccu ở 126 Nguyễn Phong Sắc. Mình có mấy nhận xét như này:
-Không gian: Hơi nhỏ, hẹp, bí đối với mình. Tầng 1 có điều hoà, tầng 2 không. Chỗ mình ngồi còn bị rò nước từ điều hoà.
-Nhân viên: Chả hiểu sao mọi người đều khen nhân viên ở đây rất nhiệt tình nhưng mình không hề thấy thế. Lúc mình đến là tầm 18h30. Quán rất vắng khách, thái độ của nhân viên không mấy niềm nở, nhìn cứ quạu quạu. Lần đầu đến quán nhưng mình rất mất cảm tình vì nhân viên ở đây.
- Đồ ăn: đây là khoản ok nhất. Gà tất nhiên là hơn đứt kfc rồi. Chỉ mỗi tội phải đợi hơi lâu, khoảng 20p gì đấy.
thích quán từ a trông xe cho đến chị nhân viên rất nhiệt tình, niềm nở. nghiện món gà rán sốt cay ở đây, vừa cay vừa nóng xuýt xoa. từ khi ăn ở kuccu mình đã dừng hẳn kfc. rẻ và gà k bị bở ??
Mình rất thích phong cách phục vụ ở đây nhé. Hôm đi ăn gặp chị quản lý hết sức vui vẻ luôn. Đồ ăn đặc biệt là gà rán thì ăn khá tươi, mình k thích món gà vs cà ri lắm. Các đồ hàn nc là ổn. Điểm trừ theo mình là ớt ăn khá chán. Mình thích ăn cay nhưng ớt thì k cay tẹo nào :(