Hay ra HCR cuối tuần nên có tia thấy quán mấy lần như mới đi lần đầu. Cầu thang lên quán cùng cổng Phúc Long nhé, hình như có chỗ giữ xe nữa nhưng tụi mình đi bộ. Quán ở tầng 2 chung cư, cầu thang cũ nhưng có decor lại cũng xinh.
Không gian quán xinh xắn, vintage. Bước vào có thấy ngay mấy hũ nguyên liệu trà chiều nè. Nhân viên tầm 2 người thôi nhưng mấy bạn cũng thân thiện, dễ thương lắm.
Mình đi 12h hơn nhưng menu trưa chỉ còn mì Ý bò bằm thôi. Không ăn trong quán, nếu có đồ ăn riêng có thể ra ban công ngồi, nóng nhưng view cũng nên thơ. Decor bên trong quán xinh, nhiều góc đẹp nhưng có nhóm khách đông với hơi ồn nên không chụp được nhiều.
Mình gọi món cafe dừa, cafe để riêng, ly dừa kiểu sinh tố có sữa bên trong thì rất chất lượng, pha cafe vô cũng không quá đắng. Các món như cocktail mocktail quán pha cũng oke. Có trang bị nước rửa tay và khăn giấy khá chu đáo nữa nè. Wifi ổn, có chỗ cắm charge điện thọai nha.
[FÉLICITÉ COFFEE & EATERY*** [Saigon ????????]
Lâu lâu lượn lờ Hồ Con Rùa rồi ngồi uống cà phê tán gẫu cũng vui phết ^^ quán nằm ở tầng 2 của một khu chung cư cũ, đi lên bằng cầu thang phía bên trong kế Phúc Long á. Quán xinh, rộng rãi, trang trí trông cũng khá tinh tế và sang trọng. Đặc biệt là có chỗ ngồi ngay gần ban công vừa thưởng gió vừa ngắm đường phố nữa ☺️ cốc của mình là Vanilla Milk Foam (55k), tức là Cà phê bọt kem Vanile. Món này cũng khá ổn thôi, cà phê không bị đắng quá, pha thêm với sữa tươi ngọt dịu vừa phải. Mình chưa cảm nhận được lớp foam nhiều lắm do khuấy đều lên mất tiêu. Quán còn cho thêm một cốc nước đường nữa mà mình thấy cũng vừa miệng rùi. Mình thì thích của bạn mình hơn, Coco Choco (55k) bao gồm chocolate, sữa tươi và nước cốt dừa. Vị dừa thơm, béo ngậy, dùng chung với socola khá hợp. Bánh Blueberry Cheesecake (50k) trang trí đẹp mắt quá nè, nhưng mà phô mai hơi chua tẹo, bù lại có đế bánh oreo mềm xốp ăn vui miệng ^^
Check my instagram: minhhien25052001 for new post ^^
#kidiinsaigon #kidieatq3
Nước ngon, view đẹp, giá cả hợp lí ????????♀️????????♀️
Quán nằm trên chung cư nên đường lên hơi khó tìm 1 chút nhưng không gian thì rộng rãi và xinh xắn nhaa. View nhìn xuống ngay hồ con rùa, dành cho team thích ngắm đường phố mà k thích tấp nập, xô bồ nè ????????
Nước uống và bánh khá lạ và ngon. Giá lại rất phải chăng cho không gian và địa điểm nằm ngay trung tâm như thế này ????????
Ko gian đẹpp, colorful. có view lý tưởng nhìn ra Hồ Con Rùa, nhưng khu này ghế ngồi hơi ê mông hơn bên trong, thích hợp cho couple. Theo cảm nhận của mình thỳ ngồi bên trong cũng chill ????
Đồ uống đẹp, chất lượng ok, ống hút thủy tinh. 2ly như trong hình là 55k/ly nha, socola latte và hoa đậu biếc. ở quán ko có choco nóng.
Bánh red velvet 50k/slide: ngon xuất sắccc.
Phục vụ, DV: ok. Mở nhạc hay (hợp gu mình ????)
Gửi xe ngay dưới chung cư, 10k/chiec. ông giữ xe thấy ghét.
????Vị trí: Đối diện hồ con rùa. Mng nhớ là gửi xe ngay dưới quán luôn nha thì có 5k thôi. Mình vào phúc long kế bên gửi tận 10k :(((
????Không gian: Đẹp, nhiều góc chụp. Decor sang chảnh vs tone màu hồng vàng.
Có có trong phòng và ngoài ban công. Ngoài đó thì có view đối diện hồ con rùa, gió mát hiu hiu, kh bị hắt nắng.
????Thức uống: Mình xin đi từ phải qua nhaaa
+ Félicité tea: Decor ly đẹp, nhìn có tính thẩm mĩ deso. Ở dưới là mứt cam nên có chút đắng. Nước ngon chua nhẹ. Khá ok.
+ Matcha latte: Đối với con thích ngọt như mình thì dù bỏ 2 ly đường vô thì vẫn nhạt. Bù lại lớp bọt ở trên uống vui miệng.
+ Trà đào: Vị khá bth, kiểu dễ uống. Khi bạn kh biết uống gì thì nên chọn vì nó sẽ kh bao g làm bạn thất vọng ????
????Nhân viên: Mình thấy chỉ có 1 bạn tại mình đi chiều. Làm nước ổn, nhanh nhẹn.
????Giá cả: Tầm 50-55k/ly, ổn.
Félicité: lầu 2, chung cư 42*** phường 6, quận 3 #saigon
✨Quán decor xinh xẻo nằm ngay Hồ Con Rùa. Giữ xe ở 42 Cafe, nơi có chiếc dù màu vàng. Quán có khu ngồi máy lạnh và khu ngồi ngoài trời, ai muốn ngắm Hồ Con Rùa thì ra ngoài trời ngồi nè.
✨Mình đến vào trưa, quán không đông nhưng cũng không vắng, mọi người cũng ý thức nói chuyện vừa phải.
✨Mình đi 2 người, cả 2 đều chưa ăn sáng và đến giờ trưa luôn rồi nên gọi 2 nước 2 bánh luôn. Berry Nana 65k, Choco Latte 55k, bánh Red Velvet 50k và bánh Blueberry Cheesecake 50k, tổng cộng hết 220k.
✨Trong đó mình thích Blueberry Cheesecake nhất. Red Velvet thì mình thấy bánh hơi khô. 2 ly nước không có gì ấn tượng.
✨Vì không gian khá thoải mái nên mình sẽ quay lại khi có dịp.
Mình ấn tượng view vì ở đây có khu vực trong và ngoài ban công ngắm hồ con rùa khá chill. Ở trong trang trí đẹp, mát mẻ, phù hợp đi với bạn bè.
Nhạc bật hay những bài đang hot.
????Cà phê sữa
Giá cỡ 40k uống cũng được không quá nồng vị cà phê. Mình không phải dân chuyên cà phê nên không bình luận nhiều.
????Trà vải
55k Ly trà có màu của hoa đậu biết nữa nhìn rất đẹp chụp hình cũng hợp. Vị ổn k có vị hoa đậu biết. Trang trí đẹp.
????Bánh crepe
Nhỏ hơn mình nghĩ. Bánh ngon vừa ăn. So với bánh red velvet thì mình nghĩ các bạn nên thử crepe thì ok hơn. Giá cũng cỡ 50 55k
????Bánh Red Velvet
Kem k béo quá so với mình thì k ngon. Bạn mình ăn thì bảo cũng được. Trái cây k tươi lắm. Cách trang trí đẹp.
Nước ngon giá hợp lí.
Bánh red velvet ngon nhất mình từng ăn đó do có kem thơm mùi caramel các bạn ăn sẽ bị ghiền đó ^^
Trang trí cho bánh và nước rất xinh.
Gửi xe ở dưới 5k