Chi nhánh khác vẫn quá xa trung tâm, thèm dã man vác xác đi ăn cũng khóc ròng mà deli thì lâu với cũng phí cao mà đồ không được ngon nữa chứ huhu khổ tâm. Quán gần k mart trong khu manor tìm không khó đâu. Không gian tương đối, có thêm gác lửng nữa cơ mà không bằng bên XT.
Menu phong phú các loại gà chiên, gia vị, cơ mà best thì tất nhiên vẫn là gà tẩm mật ong rồi. Có bán nửa con bình thường mình ăn gần hết, còn 2 người thì phải gọi thêm đồ; có kèm bánh tok cơ mà dạo này làm điêu quá bé tin hin mà ít, trước nguyên cái dài cơ giờ thành loại tròn rồi. Vỏ giòn rụm mà ngấm sốt mật ngọt béo đúng đỉnh, lần gần nhất sốt trộn rối ít nên chưa đã lắm.
Món mới chỉ chạy trong tháng 2 mà kết hợp với bibigo là há cảo chiên thì ngon rồi, đồ của bibigo thì an tâm nha. Hơi thất vọng về món mỳ hàn, tận 70k mà chỉ mỳ gói nấu nhũn quấy trứng thêm tí rau củ hết, vừa chán vừa đắt.
Nhân viên lạnh nhạt, giá chỉ thấy gà là được, còn lại cứ đắt đắt vì không thấy ngon.
Vâng xa lắm chứ chẳng xa vừa, đi tìm quán cũng hơi vòng vèo nhưng khi được ăn thì sướng lắm. menu nhiều món gà dã man. giá cũng tầm 150K, 200K/ món đó nhé nên xác định đi ăn món này phải rủ tầm 3,4 người đi ăn để ăn được nhiều và share tiền cho rẻ nhé.
Mình rất thích gà xào tok mạt ong, gà xào phô mai, gà cay..món nào cũng ngon hết í. gà là gà rút xương nên ăn hết nhanh lắm í. Mà không hiểu sao hôm đó mình gọi cay mà ăn chẳng cay gì cay gì cả. à còn có canh kim chi cũng ngon lắm và cả canh chả cá nữa nha.
QUán hơi tối và đèn vàng nên chụp ảnh hơi khó.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình, nhanh nhẹn
Đáng thử lắm đó !!!
Kinh nghiệm đi ăn 2 người ở Papa một cách tiết kiệm nhất là chỉ cần gọi một đĩa Gà không xương Mật Ong nửa con 160k là đã đủ no rồi ? Một đĩa bự chà bá, miếng gà to toàn vỏ là chính nên no toàn tinh bột, nhanh ngấy ? Cũng phải, đành đánh đổi thôi vì tiện k phải gặm gà đỡ bẩn tay ? Nhưng ngon mà, sốt lúc nào cũng đẫm, mật ong thơm nhẹ, vỏ chiên giòn tan, gà toàn lườn nhưng k bở lắm, và chỉ duy nhất loại này là có kèm tok chiên, cũng giòn rụm ý, thíchh ?
Nhưng vị này chống chỉ định với ai k thích ngọt nha ? Thay bằng vị nào khác cũng ngon hết á. Ăn cay giỏi lắm thì hẵng gọi Gà Sốt Cay, k thì chỉ nên gọi Gà Cay Phô Mai thui, Gà Nước Tương hay Tẩm Gia Vị đều đậm đà cả ?
Mỳ ý chán lắm đừng gọi nhé. Siêu thất vọng với sốt carbonara, nhạt toẹt, lỏng, lõng bõng nước.
Ăn từ hồi vào SG chơi nên khi biết có papa ở HN là ko thể bỏ lỡ
đồ ăn ko khác gì ở SG nên từ giờ sẽ tạm biệt SG
phong cách quán gà hàn quốc nên bán sẽ phải chờ 15 phút là ít,
đồ ăn kèm có bắp cải trộn sốt, củ cải trắng ngâm chua , lạc rang
điểm cộng là mang ra trước cho khách ngồi lai rai, chứ ko như 1 vài quán mang gà rồi mới mang củ cải
vị trí quán là 1 điểm trừ , điểm yếu lớn , khá khó tìm
ko gian cũng được, ko có gì chê
giá cả thì mỗi người tầm 150,
gà có xương có thể gọi nửa con 150, hoặc cả con
gà ko xương thì 200,
gà chua ngọt ăn rất ngon,
Gần 1 năm mới quyết định quay lại quán vì đã có 1 quán ở cầu giấy gần chỗ làm rồi
vì các lần trước chỉ thử gà chua ngọt nên lần này gọi gà nước tương ăn thử
nhưng công nhận là ngấy quá, thảo nào nhiều bận trên foody cứ viết comment là ko nên gọi gà nước tương
gà được rán kiểu ko bột, mỡ ngấm hết vào gà rồi thêm phần nước tương kiểu chinsu cho vào
tuy đã có củ cải chua ngọt và bia trợ giúp nhưng độ ngấy vẫn khá cao
ăn xong phần này mình phải tự kiêng gà trong nửa tháng ))
quán nhìn từ ngoài tưởng vắng nhưng khá đông vào giờ ăn tối
nhân viên phục vụ nhiệt tình, các món ăn kèm gọi tuỳ thích
Lặn lội lên tận đây vì nghe bạn bảo cs này ngon hơn Xuân Thuỷ. Chưa ăn ở Xuân Thuỷ bh nên mình cx ko biết có ngon ko nhưng mà ăn ở đây ngon thật ?
Mình ăn cx lâu r giờ ms rì viu thôi ko biết bh chất lươing còn giữ nt ko. Mình gọi gà mật ong best seller, gà truyền thống nửa con và canh kim chi nữa. Panchan ở đây hơi ít loại nên ăn hơi cảm thấy thiêu thiếu ? gà ở đây mềm lắmmm, chắc phải ngang ngửa Don í, gà mật ong đúng siêu đỉnh, thịt mềm, sốt mật ong ngọt ngọt siêu ngon. Gà tr thống thì có miếng hơi bở và khô 1 tẹo nhưng nhìn chung là ngon, lớp vỏ giòn đẫm gia vị. Canh kim chi hơi nhạt nhoà, vị cay át vị ngọt của canh, mình ăn k thấy vị ngọt từ nc cốt lắm.
Về cơ bản thì giá rẻ hơn Don chút và chất lượng cx vậy. Mà còn xa nữa nên chắc có dịp mình sẽ thử cs ở Xuân Thuỷ xem. Tuy là ngon thật nhưng xa quá các pác ạ hic
✅ 7/10
Tối rồi xem mấy phim Hàn Quốc xong thèm ăn gà dã man. Đành order về nhà bất chấp sự béo :))
Có thể nói Papa là 1 trong những quán gà HQ đầu tiên ở Hà Nội. Sau mấy năm thì mình thấy chất lượng vẫn okie.
Canh chả cá ở đây nhiều dã man .... gọi về mà đựng trong 2 hộp nhựa mới đủ :3 canh chả cá nêm Vừa miệng. Ăn gà xong húp canh thấy hợp ghê :))
Gà mang về nên ko còn độ giòn. Bù lại sốt ăn được. Hơi bị ngọt 1 xíu. Nhưng 1 suất khá nhiều. À còn có cả salad ăn kèm.
? Quán gà Hàn hịn hịn khu the manor cũng hịn hịn. Khá rộng rãi, thoải mái, có 2 tầng tầng 1 ngồi ghế tầng 2 ngồi bệt.
? Nhân viên phục vụ ổn chuyên nghiệp ra đồ nhanh.
? Ở đây có nhiều món, mì hàn pizza tok nhưng chuyên nhất vẫn là gà, được chế biến thành rất nhiều món nhưng chủ yếu là rán và tẩm sốt khác nhau. Giá cũng tầm 150-300k
? Mình ăn gà rán truyền thống chấm sốt, gà cay phômai, gà tẩm mật ong và gà cay. Tất cả đều thấy ok hết (trừ vụ hơi cay là do mình ăn ko cay) Gà chiên giòn rụm, sốt ngấm đều miếng thịt, cũng vừa miệng, gà mềm nhưng không bở. Bánh gạo ăn kèm cũg ngon. Ngoài ra thấy cả củ cải dưa chuột muối và salad bắp cải trộn ăn cũng ngon chua nhẹ cho đõ ngấy.
Nhân tiện không nên gọi mì đen, rất nhạt nhẽo, kiểu mì gói trộn sốt thôi chư không có thịt và các loại củ đâu, sốt thì ít
Đi ăn từ lâu rồi hôm nay thấy bạn comment fb mới nhớ ra. Xa quá là xa luôn, k phải bạn về nước mời thì cũng chẳng bao giờ đi.
- Papa ở The manor, đầu kia thành phố so vs chỗ mình ở nhưng k quá khó tìm. Quán to và rộng, sáng sủa, lịch sự.
- Đồ ăn thì không chê chỗ nào. 3 đứa gọi có 1 salad, 1 tok, 1 gà phô mai tưởng ít mà cuối cùng no ú ụ. Tok cay rất hợp khẩu vị, có đủ các thành phần từ kim chi, hành tây, chả cá.. chứ k quoa loa như mấy nhà hàng hàn bình dân. Gà phô mai sẽ hơi cay vs người k quen nhưng mình ăn đk nên cực thích, trời se se ăn vào đúng chuẩn luôn.
- Giá hơi cao 1 chút nhưng ăn khá no và lại đk khao nữa nên k thấy có vấn đề gì )))
- Nhân viên lịch sự, nhẹ nhàng, dù 3 con ăn xong rồi vẫn ngồi buôn mãi k về nhưng k hề có thái độ hay gì cả. Nếu lần sau lại đk mời thì sẽ quay lại k thì xa quá ..
Hôm trc dc bạn tặng cho cái voucher của papa nên hôm nay đi ăn thử. Nhìn chung trong các nhà hàng bán gà kiểu hàn quốc thì papa chắc thuộc đời đâu rồi.
Hôm đi mình gọi nửa suất gà rán với nửa suất gà không xương mật ong. Gà rán ở đây mình đánh giá là khá ổn. Gà chỉ là bọc bột rán giòn nhưng ko bị dầu, mà ăn cũng ngon hơn mấy quán kiểu kfc hay lotte. Gà không xương mật ong thì ngon hơn. Vị ngọt ngọt, dễ nghiền. Ngoai gà còn có cả tok ăn kèm, không nhiều nhưng lai dai vui miệng phết. Mình đi hai người, mà ăn chỗ này cũng mãi mới xong.
Menu ở đây đa dạng nhiều món khác, cả gimbab, mỳ ý hay pizza, giá cả cũng rất vừa túi tiền. Không gian rộng rãi, cũng không quá ồn ào hay ám mùi nên chỗ lỹ tưởng hẹn hò hay tổ chức tiệc ấy.
Quán ở ngay gần nhà. Dễ tìm, to rộng, sang choảnh, chỗ để xe rộng rãi
Ở đaay thì nổi tiếng gà cay rồi nên đến chủ yếu ăn gà cay. Gà cay sốt chua ngọt, gà cay phô mai ăn quá đã, cực cay, ngon, nhiều, ăn uống nước liên tục :))
Khoai tây chiên ngon giòn đúng kiểu, mì cay cũng siêu cay và ngon luôn.
Có điều gà cay phô mai hơi ít phô mai. Mình thích kiểu ngập ngụa phô mai ý
Nhân viên nhiệt tình lễ phép nhanh nhẹn
Đồ uống có nha đam vs nho uống siêu ngon.
Đi 4 ng gọi 1 suất gà cay phô mai, gà rán sốt cay phần nửa con, 2 nc nha đam hết 460k
Lần này vẫn đi ăn với any, mình vẫn gọi 1 gà phô mai và 1 gà rán có xương gia vị
Ngồi chờ cũng khá lâu thì bưng ra gà phô mai trước. Cảm nhận thấy đĩa nhỏ hơn (chỉ là cảm nhận thôi nhé) nhưng lúc xiên từng miếng gà lên thì rõ là nhiều ý, ăn mãi ăn mãi mà vẫn còn gà, phô mai cũng nhiều lắm luôn.
Nếu như lần trước bị độn rất nhiều cà rốt bên dưới thì lần này chỉ có ít thôi. Salad và củ cải muối được mang ra cùng. Củ cải muối cho quá ít, nhìn lêu hêu lắm luôn.
Mình ăn xong chờ mang gà rán lên mà chờ mốc mồm chưa thấy mang ra. Đến lúc hỏi nhân viên mới biết được là họ quên không làm cho bàn mình. Cũng may mà lúc đấy no rồi nên thôi mình cũng không nói gì cả. Hôm đó còn được tặng 2 cái quạt cầm tay nhỏ nhỏ nữa.
Không gian không quá rộng, có 2 tầng nhưng tầng 2 trông giống gác xép hơn. Kê bàn khá thoáng, không bị gò bó nên ngồi thoải mái.
Bữa trước thèm gà phô mai mà nhà lại khá gần khu này nên phi ra đây ăn luôn. Thực sự mà nói thì mình mất khá nhiều thời gian chờ đợi mới được ăn. bạn quản lý thì rất lịch sự nhẹ nhàng, nhưng mà toàn mang đồ nhầm cho tầng trên mà quên không mang cho bàn mình. Hoặc là mang cho bàn bên cạnh mới chán chứ. Mình có gọi 1 phần gà phô mai 230k, 1 phần gà rán mật ong, nhưng mình có yêu cầu là chỉ ăn đùi nên phần gà rán mật ong họ thu thêm 10k nữa là thành 170k. Mình cũng không nhớ là có tính thuế hay không. Nhưng hôm đấy đi 2 người, ăn hết 430k cả nước. Hai đứa no lặc lè. lúc cuối còn phải ăn cố. Món gà phô mai siêu cay mặc dù mình cũng có dặn là cho thật ít cay thôi, và ở dưới độn khá nhiều cà rốt, điều này thì mình không thích đâu. Món gà chiên mật ong thì phần da rời hẳn ra chứ không dính vào thịt. Củ cải muối ngon nhưng so với hansol thì chưa bằng. salad ok phết. Sẽ còn quay lại nếu mà thèm gà.
Không gian có 2 tầng, có nhiều góc riêng tư. Mình thì mới ngồi tầng 1 thôi chứ cũng chưa lên tầng 2.
? B004 The Manor Mễ Trì
?Đồ ăn 50-300k
Đồ uống 15-250k
? Sau lần đầu ăn cực ưng khi ăn ở Xuân Thuỷ thì ra đây. Hàng đầu tiên, ngon hơn thì không rõ lắm vì cay át mất ? Cay hơn bên Xuân Thuỷ ?
- Quán rộng rãi, sạch sẽ, có chỗ ngồi bệt, nhân viên nhiệt tình.
- Đi ăn ở đây khuyến cáo đi từ 3 người trở lên nhé không đi 2 người bục ruột đấy, khá no. À nhớ gọi nước lọc kèm xô đá nhé.
- Gà phomai: Không cay quá đâu, không chỉ ăn phần trên thôi đừng thấm đẫm gà vào sốt. Gà thịt mềm chắc, sốt đậm và rất nhiềuuuu phomai. Phomai chất lượng lắm kéo dài mãi không hết. Nhưng ăn ngán nhanh đó.
- Gà rút xương mật ong: Cặp đôi hot nhất Papa là món này và gà phomai. Giòn thơm không cay và cũng ngon không kém. Chủ yếu gà dùng phần thịt lườn thì phải. Nhưng cách tẩm ướp cũng như miếng thịt mềm rất chất lượng. Teok xào chung dai cũng ngon.
- Gà rán và gà không xương sốt cay: Gà rán giòn vỏ vàng ăn thịt hơi nạc. Gà không xương sốt cay chua ngọt và cay dịu thôi nên ăn vẫn ngon vừa miệng.
- Đồ ăn kèm gọi thêm thoải mái không mất phí.
- Cực kỳ ưng với chất lượng đồ ăn ở đây ?? 7 người ăn >800k cả nước cả rượu. 2 người ăn thì nên gọi 1 món gà và kimbap/mỳ thôi thì vừa hơn.
✨ Vị trí: quán nằm ở đoạn the manor chỗ mễ trì nói chung là quá xa trung tâm a tuy nhiên vì hot quá nên vẫn phải cố gắng a :(. Tuy nhiên vào khu đấy thì tìm quán khá là dễ vì quán to biển hiệu rõ ràng a. Không gian bên trong cũng khá là rộng, trang trí đơn giản nhưng hiệu quả a
✨ Giá cả
? Mì sốt kem: 130k
? Gà rút xương mất ong: 200k
✨ Chất lượng: nói chung là khá là ok và xứng đáng đi xa ăn 1 lần nhé. Đầu tiên là cái gà sốt quá là ngon a. Ăn kiểu sốt mật ong nói chung hơi ngọt ngọt khá là thích và đặc biệt còn ăn kèm tok dẻo dẻo khá là hay. Mì ý sốt kem ăn cũng ok, sốt kem vừa ko bị đặc quá nên ko nhanh ngấy a
Ỳe sau bao lâu thèm muốn cuối cùng cũng đã lập hội đi ăn PaPa
Bọn mình đi 7 người gọi 4 món, gà gọi half thôi mà no phết (hoặc do bọn còn lại ăn cay kém nên năng suất thấp hơn mình)
. Gà phô mai: cay hơn bên Hansol nhiều trời ơi. Không đến mức cay xè nhưng mà cay nhiều phết đó ạ. Phô mai nhiều, sốt nhiều, ăn hết gà mình còn giữ lại phần sốt cay để chấm gà chiên
. Gà nói chung: lớp vỏ đối với mình thì hơi ngấy. Gà sốt cay còn đỡ, chứ gà mật ong thêm vị ngọt thì thôi, chịu, ngấy không chịu nổi. Gà chiên bình thường thì lớp vỏ hơi nhiều bột.
Túm lại mình chỉ thích 2 món cay trong số 4 món mình gọi. Đi đông nên chia ra mỗi người hơn trăm thôi
Pizza ở đây là tươi hoàn toàn, nghĩa là gọi mới bắt đầu đi nặn bột. Nhiều phô mai nhưng chắc do mình gọi loại tổng hợp nên ăn hơi ngang vì có quá nhiều vị mạnh trong 1 cái pizza.
Nói chung đến đây nên gọi gà rán. Là 1 đứa trẻ, mình chỉ ăn không xương. Gà tẩm vị rất ngon, được cắt thành miếng nhỏ nên không bị tình trạng ăn xong vỏ là hổng muốn ăn cốt gà nhạt nhẽo bở tung như Hansol. Đầu bếp phải có kỹ năng tốt mới có thể làm cho lớp bột vừa giòn vừa dai ăn không hề ngu si như gà KFC.
Khuyến cáo là đồ cay ở đây rất cay nên hãy gọi 1 loại cay 1 loại không cay ăn cho hài hoà.
Chỉ có 2 lý do cho việc này: 1 là Papas' Chicken thực sự đã làm ngon hơn ngày xưa, 2 là có chữ tình sỏi đá cũng thành ngon (thôi đùa đấy đừng tin). Dù phải công nhận là đang dỗi xong được người yêu dỗ cho đi ăn gà thì cũng thấy ngon hơn thật nhưng Papas' dạo này làm khá hơn nhiều so với hồi trước.
Nhớ lần đầu đi ăn, món gì cũng ngòn ngọt một cách quá đà xong đĩa bê ra bé tí đứa nào cũng sốc. Lần này thì ngon nghẻ hơn. Gọi hai phần nửa con gà không xương, một sốt nước tương một sốt mật ong thì đều ổn cả, đĩa to phạc phải 3-4 người ăn mới hết nổi hai đĩa đấy. Panchan ăn kèm chán òm. Gà (dĩ nhiên) vẫn là gà công nghiệp thôi đừng mong đợi gì hơn, bên trong không bị khô, còn khá mướt, hơi nhạt so với khẩu vị của mình. Tương ớt có sẵn của quán cứ bị chua chua, lúc đấy mà có chai tương ớt Chinsu thì có phải ngon ko T___T
Mỗi đĩa ~ 160k thì phải. Cả hai cơ sở của Papas' đều nằm phía khu Cầu Giấy, một cái trong khu "tiểu Hàn" The Manor. Ăn xong đi sang Brobingsu gần đấy làm một bát nữa là yêu.
Thế nào mà review gà rán Hàn Quốc xong vẫn thèm điên cuồng một con gà ta luộc ngọt thịt chấm muối ớt lá chanh ;__;
Xin lỗi em chỉ là con nghiện gà Papas' Chicken...
Không biết ăn Papas lần thứ n chưa suốt ngày ăn :))) Cơ mà dạo này chất lượng gà hơi đi xuống đó nha, sôt thì cho siêu ít so với lc trước nên lần nào mình ăn cũng phải nói cho nhiều sốt))) nhắc thế thì ok sốt lại nhiều như trước.
Gà mềm, juicy ngon lắm ý. Vỏ ngoài khá dày, mỡ (cơ mà mình thích ăn kiểu này ý ahihi) ngấm sốt ngọt ngọt ăn phê pha vcll. Gà ở đây nếu ko cay thì ngon nhất là gà sốt gia vị với gà sốt mật ong nhen. Gà sốt cay ăn cũng được nhưng không ngon bằng sốt gia vị đâu. Gà cay phomai hình như cũng rất ngon thì phải, cơ mad mình chưa ăn bh :)))
Panchan thì chỉ có dưa chuột, củ cải trăng muối với salad bắp cải với sốt thousand island? Thì phải. Ăn cũng tàm tạm. Nhân viên thì không chuyên nghiệp, nhiệt tình lắm cảm giác cứ chậm chậm lờ đờ -_-
Không gian quán rộng rãi sáng sủa nhé, tầng 2 có chỗ ngồi bệt nếu đi đông.
?130-150k/1 người - Đi càng đông càng rẻ+ thử được nhiều món nhé
Hôm nay mình đi ăn lại Papas, cũng lâu lâu rồi ko ăn thấy thất vọng quá trời..
Mình gọi 1 gà sốt gia vị và gà sốt cay. Hai đĩa gà ra lâu hơn mọi khi, hơi cháy, bột thì siêu nhiều, nhiều hơn bình thường rất nhiều ấy (trong khi mình còn là ngừoi thích ăn nhiều bột).
Mấy miếng gà cắn vào mà ngập mỡ,
đến lúc ăn gà không cảm nhận được vị gà mà chỉ thấy bột ngấm mỡ. Ăn xong thấy nôn nao và kết quả là cả chiều nay bụng mình óc ách (dầu có vẻ là dầu rán lại) Thực sự quá thất vọng, chắc sẽ ko quay lại ?
Mình ăn ở đây rất nhiều lần rồi vì nghiện ))) Chưa một lần nào là không hài lòng cả vì gà quá ngon.
* Đồ ăn: Mình hay gọi gà sốt gia vị, gà sốt mật ong hoặc gà sốt cay nhé. Gà cay ở đây rất cay đấy nên nếu không ăn cay giỏi không nên gọi.
Mì đen, kimbap thực ra khá bình thường. Canh kim chi cay, ngon, có xúc xích thịt lợn đậu phụ, hành tây, v..v nhiều thứ trong đó lắm. Ăn xong không thở được luôn? Pizza, mì Ý thì mình chưa gọi bao giờ nhưng mình nghĩ đi ăn Chicken thì chỉ nên gọi "Chicken" thôi ạ, đừng dại gì mà gọi lung tung:)))
*Nhân viên: Hơi chậm đơ đơ chút. Bảo vệ thái độ siêu lồi lõm...
*Không gian: Rộng, sạch sẽ, thoáng mát :3 Có chỗ đỗ xe. Xung quanh là tổ hợp The Garden, The Manor gần Brobingsu, Artisee, Highland, Paris Baguette, Paris Gateaux...
Papa's chicken có khá lâu, mà hôm bữa mới là lần đầu mình ăn.
? Quán nằm trên khu The Manor, quá xa, nên mới đây mấy chị rụ ngon mới đi ăn, chứ bt ngại lên này lắm!
?Tụi mình đi 3 người, gọi gà cay phô mai, tok hải sản, phô mai que. Ban đầu nghĩ sợ ít, đến lúc ra mới thấy đồ nhiều tá hoả.
? Đặc trưng món ở đây là cay, gà cay rất cay và tok cũng cay như vậy. Nhưng là cay ngon đậm đà, cay nồng vị nên mình mê lắm ấy! Cực thích món gà phô mai, siêu siêu ngon, ăn xong mà về cứ thèm thuồng mãi!
? Một điểm trừ lớn của quán là bán nước lọc, trong khi thông thường thấy quán Hàn là sẽ free nước cơ. Nên bị tốn chi phí khoản này kha khá, vì đồ cay lắm :(
? Tầm 150-180k/ng nha.
Từ lần order mấy chị em về nhà ăn lâu lâu mới quay lại đây ăn. Xa nhà quá thể đáng ấy nên lười đi ???
Ở đây gần như được coi là nổi tiếng và đặc sản món gà rút xương mật ong nhé. Mình cũng chưa thấy ở đâu gà mật ong ngon như thế này, vị hơi giống BBQ nhưng ăn đỡ ngấy hơn nhaa. Ngoài ra có cả tok ở trong món thấy khá là ngon, cứng cứng nhưng mình thích hơn nhiều.
Pizza ở đây ăn không ngon đâu vì quán chủ yếu đồ Hàn.
Giá cả cũng tương đối lắm nha tầm 120-150k/người
Thấy mấy anh chị em có vẻ quảng cáo quán này nhiều nên gọi về ăn thử. Mình ở nhà bạn gần khu Mỹ Đình, gọi đặt 3 món thì hẹn 30 phút sẽ ship tới. Bình thường thì tới khá đúng giờ nhưng hôm qua phải chờ hơn 1 tiếng, đến muộn nên quán tặng 1 chai pepsi. Ở đây freeship nhé.
? Gà mật ong rút xương có thêm bánh gạo ăn cũng khá ok. Vị chua chua ngọt ngọt cũng giống BBQ bình thường. 180k/ suất thì phải.
?Mình gọi pizza bò để ăn nhưng pizza ở đây không ngon, vị nhạt và không có gì nổi bật. 160k
? Mì cay cay dã man, ăn miếng nào phải uống nước miếng đó. Ai ăn được cay hãng gọi nhé chứ chưa bao giờ mình ăn mì cay mà cau như vậy.
Ngoài ra cũng có salad rau, củ quả ăn kèm.
Mình gọi 3 đồ này cho 4 người ăn nhưng ăn không hết. Các bạn cân nhắc số lượng người ăn để gọi vì cái nào cũng khá nhiều.
Tổng chi phí hết 420k
Nhà gần đây, thích đồ Hàn nhất là các đồ có phô mai dự định vào mấy lần mà hôm nay mới ghé qua được. Địa chỉ hơi khó tìm chút xíu nếu không quen đường trong khu The Manor. Lòng vòng một hồi kèm theo hướng dẫn của nhân viên cũng mò được đến nơi. Quán có chỗ để ô tô chung bên kia đường khá tiện, cũng không thấy thu tiền nên khá hài lòng khi đến. Không gian quán bố trí bàn ít nên cảm giác rộng rãi. Gọi 3 món là Gà phô mai, mỳ đen với cơm rong biển tự nắm. Nói chung các món đều khá vừa miệng. Hết khoảng 400k/3 người cũng khá no. Chắc khi nào thèm đồ Hàn sẽ quay lại.
Chủ quán là người Hàn ạ ? Mình có đứa bạn làm thêm ở đây nên được giảm giá 20% ? Bọn mình đi 7 người gọi 2 gà, 1 bánh gạo, 2 mỳ, 1 pepsi, 1 rượu gạo. Gà cay phomai đã được giảm cay nên ăn hơi tê tê, nhưng ai mà ko ăn đc cay thì vẫn thấy xé lưỡi ? ai ăn đc cay thì vừa suýt xoa vừa khen ngon ?. Trước khi ăn mình tưởng tượng sẽ ngập tràn phomai cơ hoá ra ko phải, chỉ có 1 lớp phomai ở phía trên thôi ? Gà mật ong ngon nhưng hơi nhiều bột. Bánh gạo ở đây cực ngon nhé, có chả cá, hành tây, cà rốt....hơi ít bánh. Mỳ ý ngon. Mỳ đen hơi đắng. Rượu gạo ngon ? Nhìn chung ai thích cay và thích gà nên đến, sẽ ko hối hận đâu. Mình mê bánh gạo ở đây rồi ☺️
Không gian cực tối giản, không trang trí gì luôn. Có thể ngồi bệt trên tầng 2 hoặc ngồi ghế ở tầng 1. Quán cuối tuần toàn full bàn. Mình đi trong tuần nên vắng hơn ☺️
Nên đến ăn thử nhé. Nói ko ngoa chứ hôm ý về mình mãi không ngủ nổi vì thèm ?
Chỗ này đi ăn thì hơi bị xa quá nhưng xa cũng bõ công đi. Không gian rộng rãi thoáng mát, chị phục vụ siêu dễ thương. Menu nhiều món lắm mà mình thử ăn gà rán, có cả cái gặp nữa ăn đỡ bẩn tay. Ngoài ra gọi thêm mỳ Ý sốt nấm và canh chả cá, cả 2 đều bị cay quá nên khó ăn. Lần sau gọi món sẽ hỏi trc xem món nào ko cay để ăn cho dễ.
Ăn hết tầm 300k/ng
* ví trị: thật sự nếu k có việc qua khu mễ trì này thì thật sự mình sẽ k ăn ở đây vì vị trí địa lí thực sự rất xa chỗ mình ở. Đã k vùng này quán cũng khó tìm nữa. Tìm mãi à
* không gian: mát mẻ sạch sẽ
* đồ ăn: lúc nào mình đến papas mình cucng gọi gà sốt cay vs gà phomai vì món tủ r. Nay gọi thêm toboki xào hải sản thực sự rất ngon hải sản tươi sốt ngon. Vs mì đen k ấn tượng như mì đen gói về tự lm í
* giae cả: tầm gần 2 lốp cho 1 ng
- Vị trí : Khá xa khu Trung Tâm mình mà không có việc phải làm gần đây cũng không bao giờ lượn qua đây ăn .
Quán 2 tầng , tầng 1 ngồi bàn ghế , tầng 2 ngồi bệt . Không gian khá thoáng đãng vì xếp bàn thưa nhau .
Menu ở đây thiên về đồ Hàn , đỉnh cao là 2 món Gà kim chi phô mai và pizza tươi .
Gà ăn ngon kinh khủng khiếp ?? 1 suất gà kim chi phô mai cực kì nhiều phô mai phủ bên trên nhưng không hề bị ngấy chút nào vì ăn cùng kim chi chua . Miếng gà ngoài giòn trong mềm ăn cùng phô mai chuẩn không cần chỉnh luôn .
Hy vọng còn có dịp đi ngang qua đây để quay lại ăn tiếp
Bao nhiêu người quảng cáo mãi là chỗ này ngon lắm mới có hôm nhấc mông đến đây ăn được. Nhìn mẹn cũng rất nhiều món ngon đủ cả nhưng khổcais mình đi mỗi 2 người nên không gọi nhiều được. Nhân viên ở đây có người thì rất lịch sự nhanh nhẹn, có người thì hơi ngất ngất nhờ xong vâng xong biến mất, có người thì thái độ ra mặt chắc vì mình gọi mấy lần salad? Gà rút xương ăn ngon tuy nhiên cũng dễ ngán. Ngon nhất ở đây mình thấy là tokk ăn cung nó dẻo dẻo dai dai ăn bá cháy luôn. Tiếc là không có món nào chỉ có riêng cái tokk kiểu này thôi. Không gian khá rộng rãi và lịch sự, ăn cơm khách hoặc ăn nhóm gia đình đều được.
Hnay mình gọi gà phô mai và gà chiên nước tương. Cả 2 đều rất ngon. Gà phô mai cay + sốt ngon + phô mai dẻo quánh rất hợp nhau :D sẽ còn quay lại ăn tiếp mấy món khác ^^
À chắc lần sau gọi ship về nữa ^^
Khu bên này nổi tiếng nhiều quán hàn và nó rất hay liên quan đến món gà mà con người mê gà nên phải mò ra
Vị trí : quán dễ tìm ngay chỗ ngã 4, hôm mình ra đúng bữa mưa gió )) quán rộng có 2 tầng ngồi thoải mái
Đồ ăn : đúng với cái tên cái nào ngọt thì cực ngọt còn cái nào thì cay vô cùng ))) mình k ăn đc cay nhưng phải cố thử mấy miếng xem như nào )) gà ăn ngon k bị bở nói chung ổn, panchan ngon nhất là salad. Kimpab ăn ok t chấm cả vào nước sốt gà vừa đẹp )) bọn mình gọi nước bạn nv bảo gọi luôn chai to vì bằng giá nhau mà đc nhiều hơn, khá là nghĩ cho khác ấy chứ ?
Nhân viên : nhiệt tình, nhanh nhẹn, khá oke
Nói chung mọi thứ oke
Biết đến nơi này đã lâu nhưng bây giờ mới có dịp đi ăn thử.
Papa's Chicken & Pizza có địa điểm đẹp, dễ tìm. Không gian bên trong rộng rãi, sạch sẽ, đội ngũ nhân viên đông đảo. Hôm đấy mình đi ăn lúc 5h chiều mà chẳng có khách nào hết nên nhìn nhân viên nhiều cũng hơi ngại :))
Mỳ đen hơi đơn giản, không thích lắm. Gà phomai gọi cay ai dè cay quá, thịt mềm và ngon, ăn kèm với phomai hơi ngấy nhưng khá hợp, sốt đậm. Một suất này 2 người ăn không hết.
Giá cả có hơi cao nên chắc sẽ ít đến.
Ngon nhắm ! Chưa đến nhà hàng bao giờ n gọi về nhà thì khá ưng í. Giao hàng nhanh, shipper nói năng lễ phép. Gà rút xương mật ong thơm lắm, ship đến nhà vẫn nóng hổi. Gọi suất 2 ng phải ăn hơi cố . N canh kim chi hơi cay, m quen ăn ít cay hơi. Tuy nhiên vẫn siêu thíc vì còn được tặng kèm salat và lon pepsi lạnh . Sẽ ủng hộ dài dài
Vị trí quán khá gần với khu mình ở cũ, nên thấy cũng khá dễ tìm, không gian khá ổn, nhân viên phục vụ nhiệt tình niềm nở, mình đi 2 người gọi 1 gà cay ngọt và 1 tok hải sản. Cả 2 đều khá ngon và đầy đặn, tuy nhiên vì cay quá phải uống nước liên tục nên không ăn hết được và đã to go nửa đĩa gà. Lần sau rút kinh nghiệm sẽ chọn mon ít cay ^^.
Hôm ấy bọn mình có 2 ng đi ăn trưa lúc 14h
Vào quán gọi nửa con gà rán sốt cay với 2 bát cơm trắng và 1 cốc bia, hết 240k
Đồ ăn ngon,lớp da gà đẫm sốt cay, ngọt mà giòn rụm, tuy nhiên mình thấy hơi ngọt quá ăn đc 2 miếng là ngán rồi
Salad và dưa chuột muối được ít quá, có cả lạc rang khai vị nhé )))) free nước lọc nữa nè
Mỗi tội là chờ đồ lâu ơi là lâu có mỗi 1 bàn khách và 1 món mà làm tận hơn 30' !?!?
Có lẽ quán đã ko còn xa lạ gì với những bạn có niềm đam mê gà rán như mình nên mình sẽ review tập trung vào đồ ăn nhé✌?️
-Gà mật ong rút xương với tok chiên bên trên rất hấp dẫn Vỏ ngoài đậm đà sốt mật ong, thịt mềm Ăn cứ cảm giác miếng gà tan trong miệng lúc nào ko hay Nhưng công nhận ăn nhiều hơi ngấy
-Tokkboki cheese đầy đặn, ngập phômai, chả cá miếng to ăn rất đã
-Gà rán sốt đậu mình thấy hơi khô 1 chút Vị ngọt ngọt của sốt đậu nhưng ăn ko sướng mồm bằng gà mật ong
-Panchan lấy thoải mái nhé !!!
Đi 4 ng hết khoảng 500k Ăn rất no, ăn xong ko thở nổi ?
Khu này có nhiều quán hàn ghê :3
Không gian của Papa nhìn ngoài thì có vẻ bé nhưng bên trong siêu to siêu đẹp luôn, kiểu đơn giản nhưng sang ấy. Mát mẻ và k bí tí nào nhá. Quán có 2 tầng thôi, nhưng k tạo cảm giác nhỏ bé tí nào ;) Chị quản lí ( hay chị chủ ) rất thân thiện, nhiệt tình ;)
Món mình nhiệt liệt khuyên các bạn nên thử đó là gà tteok nhá, tteok chiên tẩm mật ong siêu siêu ngon luôn ;) Gà cay thì hơi cay chút, nhưng vẫn ăn dc tốt chứ k đến mức quá cay đâu )) Tteokbokki thì hơi đắt, 1 đĩa nhìn ít tẹo mà gần 200k đó
Dạo này lười rv ghê nhg ăn quán này ngon quán nên phải rv ngay ?
Quán nằm trong khu đô thị The Manor. Cho nhg ai kb The Manor ở đâu thì nó nằm cạnh The Garden luôn nha ^^ còn cho nx ai kb The Garden ở đâu thì tự tra Google nha :)))))
Nhìn ở ngoài thấy quán kiểu sang chảnh, to phết :))) decor bên trong mình cx kb kiểu gì vừa giống hàn quốc mà lại vừa giống mấy kiểu châu âu ??? ncl khá đơn giản, nhìn kiểu ấm cúng ý. Các bạn k kê quá gần nên nhìn rất thoáng, nc tụ tập bạn bè khá thoải mái. Quán có 2 tầng, tầng lửng là ngồi bệt nha.
Vì htrc đi hội chợ Việt Hàn bị lỡ phải lòng gà sốt cay của Papa nên hnay phải đi ăn thử và thật k thất vọng :)))
Mình gọi gà cay phomai và lẩu thập cẩm
? Gà cay phomai thịt mềm, tẩm ướp đậm vị, khá cay nha ^^ bt đi ăn đồ hàn mặc dù họ ns là cay nhg mình ăn thì vx thấy nh vị ngỏtj hơn ý :( vì tương hàn đa phần để màu đẹp chứ k cay ><. Hnay thoả mãn ướp nguyện, gà ngập phomai lại cond cay nx chứ ❤️❤️❤️
? Lẩu thập cẩm thì có đậu hũ, kim chi, nấm, xúc xích, thịt băm nấu vs nước tg hq kiểu hơi loãng loãng giống canh. Thấy hơi mặn nhg vx rất ngon. Ăn vs gà có tí nc đỡ ngấy hẳn ^^ lúc đầu định gọi 2 suất gà thì chắc ngấy chết mất ?. Món này chống chỉ định cho nx bạn k ăn dk cay vì nó cay thật đấy :)))) thực ra laau này đắt hợn lẩu kim chi 20k mà nó có thêm thịt chứ lẩu kim chi k có thịt đâu nên ai có ý định gọi lẩu thì nên gọi loại này nha ^^ thích cay kiểu kim chỉ chỉ cần dặn cay nh là dk mà ^^
? Giá cả thực ra hơi cao nhg cx rất xứng vs clg và kgian nha ^^ ăn cx no nx :))) 3ng gọi ntn hết 380. Tính ra mỗi ng tầm 150 đổ lại là oki r nếu gọi thêm nc ?
Quán này nhiều người khen lắm lắm luôn. Hôm trước đi lễ hội việt hàn thấy có là đi ăn thử luôn ^^
Menu ở dưới nha ??? ý mình là menu khi bán ở hội chợ thôi :))) chắc đây là mấy món hot nhát của quán ??? các loại bán dêdu là gà k xương.
Mình gọi 1 suất gà k xương sốt cay, 50k
Ăn ngon phết, nhưng mình thấy hơi nhiều vỏ, dễ ngấy mà dk ít thịt. Nhưng đúng là sốt cuae quán ngon thật, cay ngon. Mình thuộc dạng ăn cay tốt mà thấy khá cay nx là ?
Nhân viên thân thiện nha, mặc dù đông khách nhg sắp xếp rất ổn thoả và nhẹ nhàng vs khách nha ^^
Kiểu này hnao phải ghé quán thử các món khác cho thoả thích ms dk ❤️❤️❤️
Tít tận mỹ đình rõ xa huhu, nhưng nghe danh ngon lắm nên p đi ăn thử.
Khu này ng hàn ở nên nh quán ăn hàn lắm, quán nào cũng muốn sà vào ngay gần brobingsu luôn:)) ăn gà xg có thể qua đây đả bát đá bào:))
Không gian: rộng rãi có 2 tầng thoáng đãng k quá ồn ào
Nhân viên: lịch sự nhẹ nhàng
Phục vụ: chờ đợi hơi lâu huhu roz là đói
Đồ ăn: món nào cũng thấy ngon kể cả salad, hay là do đói quá nên thấy thế:))
Trừ mỳ đen, như kiểu mỳ gói sẵn í nên ăn mình k thấy ngon.
Giá cả thì cũng k quá rẻ nên đi đông chia đầu ng thì tiền vừa p mà cungz gọi nh món mỗi thứ ăn thử 1 chút
-mì đen:chính xác là mì gói nấu lên rồi cho thêm ít dưa chuột, trứng nên ko ngon đâu
-khoai tây chiên: giòn giòn khá ngon
-salad: đc cho free gọi thêm bao nhiêu cũng được, ngon nữa :))) ăn đến đĩa thứ 3 mới ngấy.
-gà phô mai: đủ cho 3 người ăn, lượng phô mai nhiều, gà đã được lọc xương và bỏ da mềm ngọt nhưng cảm giác chưa thấm sốt lắm. Sốt mình gọi là đã giảm cay nên cx cay vừa phải, nó giống kiểu nước màu đỏ hơn là sốt sền sệt nhé. Điểm trừ là mình đã hi vọng nó có bếp đun để phô mai đc làm nóng chảy từ từ. Chứ ntn thì mới ăn 1 nửa phô mai đã cứng lại ko chảy nữa mất ngon.
- giá: đối với sinh viên như mình thì vẫn là đắt TT (tổng 500k). mình đi 3 ng gọi mì đen, gà phô mai, 2 khoai tây chiên, 3 salad, 2 nha đam, 1 nước gạo thì ăn tạm gọi là vừa bụng chứ ko đc no căng.
- nhân viên phục vụ ok, quán dễ tìm, không gian đèn mờ ảo, mát mẻ. Nhưng bước vào sẽ thấy mùi thức ăn khá rõ và bước ra thì người cũng bị ám mùi luôn :))
Không gian quán thoáng mát, rộng rãi, có một tầng chính và một tầng phụ ngồi bệt. Bày trí đơn giản, lịch sự
Đồ ăn ngon, đẹp mắt. Mình đi 3 người gọi 1 gà phô mai và 1 tobboki.
? Đặc biệt thích gà phô mai ở đây. Phô mai thơm đúng vị, không bị chảy nhớt như nhiều chỗ pha loãng phô mai. Thịt gà mềm, được cắt vứa miếng. Đặc biệt là nước sốt gà đậm đà, chỉ hơi cay cay, thấm đều vào thịt.
? Tobboki thì hơi thất vọng một chút. Bát tob khá đầy, có bánh tob, chả cá, cà rốt, hành tây, phủ phô mai. Bánh tob to và mềm, dẻo nhưng ăn không cảm được vị gì. Sốt của tob nhạt, chỉ vị cay là rõ rệt. Có lẽ quán làm đúng vị của Hàn nhưng mình ăn không hợp miệng.
? Quán cho thêm 2 món ăn kèm là salad và dưa trộn dấm để khách ăn không ngấy?
Tuy nhiên, trong khi đa phần các món khá cay, quán lại không phục vụ nước miễn phí như nhiều nhà hàng khác ?
Giá cả phù hợp với chất lượng :))
Chắc chắn quay lại vì em gà phô mai ❤
Lần nào ăn gà rán là auto mình qua đây. Gà ngon, canh kim chi ngon, pizza ngon, panchan đầy đặn.. Chỉ có món duy nhất mình ko thích là mì hàn quốc. Ăn bình thường mà còn ít.
Không gian quán rộng rãi, sạch sẽ. Khu người hàn nên vào đây có những hôm hơn 1 nửa khách là người hàn :))
Nhân viên nhanh nhẹn và lễ phép
Nằm ở khu The Manor sang chảnh, quán to đẹp. Đồ ăn mình gọi gà mật ong, gà phomai, mì Ý bò băm, gà cay. 6 người ăn 4 đĩa đấy là no nê. Gà phomai cay ngon, giá 230k. Mì Ý tầm 160k 1 đĩa thì phải, ăn được nhưng hơi đắt. Gà cay và gà mật ong tẩm ướp khá giống nhau, hơi ngọt quá, mình k thích lắm. Tóm lại đến đây nên thử gà phomai. Nươcs đắt, 15k/chai aquafina. Có điều sáng hôm sau thì 5/6 người bị đau bụng, có lẽ là do k quen đồ cay quá
Trước đây rất hay ăn ở papa, nhưng giờ thì 80k/hộp mì đen. Chỉ có nửa quả trứng luộc và mì. Hết!
So sánh với mì ở kfood thì một trời một vực dù kfood có tiếng chỉ ăn được. Khá thất vọng về papa.
No, ngon, nhiều....
Quán này nằm ngay trong khu người Hàn. Vị trí khá xa trung tâm. Không gian sạch sẽ, thoáng đang, gặp rât nhiều người Hàn lui tới ăn. Giá cả phải chăng, ko quá đắt. Mình thèm gà phô mai tuy nhiên ở đây chỉ bán nguyên 1 phần, ko bán nửa phần nên ko dám gọi ?
Hôm bữa gọi gà sốt mật ong + tokk thấy ko đc ngon lắm vì sốt quá ngọt nên ăn dễ bị ngán. Gà thì vẫn giữ nguyên chất lượng. Đậm vị vừa vừa, dễ ăn. Nhưng sốt ngọt quá dễ gây ngán cho mình.
Hứa sau sữ trung thành vs gà rán sốt thôi ?
Nãy không đăng được ảnh nên up lại vậy.
Pizza thập cẩm cỡ nhỏ 180k, nhiều phô mai, hơi ngấy 1 chút, ăn cũng khá ngon.
Gà cay phô mai 260k. Mặc dù đã bảo cho ít cay hơn bình thường rồi nhưng đối với mình vẫn rất cay. Gà ngon, mềm, phô mai thơm.
Gà rút xương: món này ngon nhất trong 3 món, ngọt ngọt, rất mềm và thơm. Bên trên còn có ít bánh ttok. Ăn nhiều cũng không bị ngấy, cỡ nhỏ cũng khoảng 170k.
3 người ăn gọi suất nhỏ mình thấy là vừa rồi. Hết tầm hơn 700k.
Nói chung quán khá ok
Quán ngay sau BigC garden khá dễ tìm. Sạch sẽ, thoáng mát, tuy hơi bé nhưng lại có 2 tầng.
Nhân viên nhiệt tình, nhìn khá chuyên nghiệp. Có người biết tiếng Hàn, có người không. Khi vào, ra nhân viên còn mở cửa cho nữa.
Quán chủ yếu cí những món pizza, gà, mì ý.... Mà tiếc lại không có pizza hải sản.
Trong ảnh là pizza thập cẩm cỡ nhỏ 180.000đ, gà không xương loại nhỏ 179.000đ, và 1 gà cay phô mai khoảng 260.000đ. Đồ ăn cũng khá ngon, trang trí đẹp mắt, pizza rất nhiều phô mai nên ăn hơi ngấy 1 chút, gà cay thì dù đã bảo cho ít cay hơn rồi nhưng vẫn cay lắm. Gà không xương là ngon nhất, bên trên còn có 1 ít tokk.
Tổng chi phí 3 người ăn là khoảng 700.000đ. Nói chung cũng ok
??order: m order 1/2 gà không xương sốt cay, xem ảnh thì thấy gà không xương luôn có kèm tok nhưng hôm nay gọi hỏi thì ban đầu nv bảo có kèm tok sau lại bảo có tok thì thêm 10k? M order luôn 20k tok. Tổng bill 180k
??ship: freeship do nhà m cách quán tầm 2km m hẹn ship 11h15 nhưng phải hơn 11r shipper mới đến lý do là đc nhà m khó tìm. Ok m rất thông cảm ko vđe gì
??gà: siêu thất vọng vì ship muộn nên gà bị hấp hơi ỉu thôi rồi :(( ăn vỏ ngoài với thịt nó chả ăn nhập gì với nhau cả. Thịt bên trong bở nguyên ko khác gì KFC, vỏ ngoài ỉu ăn ngán vô cùng. M lại gọi thêm cay nên ăn chỉ thấy vị cay chả cảm nhận đc vị gì nữa _. Tok thì ko biết tok quán nthe hay do bị hấp hơi mà ăn cứng lắm luôn còn ko đc ngấm gia vị nữa. Bthg tok ở chỗ khác nó dẻo dẻo mềm mềm ăn ngon lắm ý~ Thêm nữa là củ cải muối hơi íttt?
Túm lại là đặt nhiều hi vọng để r thất vọng vô biên??
Sau lần thất vọng vì gà sốt cay của Papa hôm m gọi về thì mãi hôm nay mới có dịp đến tận quán ăn. Quán hơi khó tìm đối với người không thuộc đường trong khu The Manor, biển quán lại hơi khuất nữa đó.
Papa ko rộng lắm nhưng quán tận dụng chỗ ngồi khá tốt, có 1 tầng lửng ngồi bệt bên trên nữa. Decor đơn giản nhưng khá ấm áp??
Đi vào đồ ăn. Nhóm m 6 người gọi gần như hết menu luôn.
- Gà phô mai: hơi thất vọng vì phía dưới bị đọng nước nhiều, gà tẩm ướp bình thường, khá cay nha
- Gà sốt cay: siêu cay :( m ăn cay khá tốt nhưng vẫn chịu thua gà cay ở đây đó, cay khủng khiếp?
- Gà mật ong: xứng đáng là best choice rồi, rất ngon luôn, tẩm ướp vừa vị ko hề bị ngọt quá??
- Gà tẩm gia vị: cũng ngon đó, tại lúc đấy ngán quá rồi nên ko dậy vị lắm nữa )))
- Tok hải sản: 1 đĩa rất nhiều luôn, có bạch tuộc với ngao?m cũng ko rõ nữa nhưng ăn khá ngon, cơ mà cay lắm nha??
- Mỳ ý khá ngon, sốt vừa vị mà m ko nhớ rõ tên nữa
- Mỳ nấu thì chán lắm ý, họ cho vào 1 cái nồi nhỏ, là mỳ tôm nấu có thêm trứng như ở nhà m vẫn ăn, thường lắm
- Trà đào HQ uống ngon nè.
Tổng thiệt hại bọn m hết 1200k 6 đứa ăn uống no phè phỡn ngán tận cổ luôn ))) nhưng nói chung là ngon và đáng tiền vì đĩa nào cũng đầy ụ, lần sau rút kinh nghiệm gọi tiết chế hơn ăn cho rõ vị ??
Papas chicken có món gà rán rất ưng miệng. Ở đây có món gà tẩm mật ong là món best seller được rất nhiều bạn gọi và yêu thích. Cùng với món gà cay phomai (món này nên order giảm độ cay nha) và teokbokki phomai có hương vị nước sốt đặc trưng hoà quyện với phomai ăn ngon lắm nhé mọi người. Ngoài ra đi nhiều người có thể gọi thêm mỳ Ý và pizza. Với ưu điểm là có thể gọi thoả thích banchan (đồ ăn kèm) để ăn cùng món chính đỡ ngán nhé. Gà nửa con (mật ong hoặc gia vị) giá 160k, gà phomai 230k, teokbokki phomai 180k.
Địa chỉ: Papas' Chicken Mỹ Đình - B004, The Manor Mỹ Đình.
Quán làm ăn ngày càng chán.Mình thường xuyên đặt gà của quán từ hồi quán mới mở,hqua mình có order 1 nửa gà sốt cay nhưng ăn thì toàn thấy những miếng xương tẩm bột,rất ít thịt.Quán nên cải thiện chất lượng vì hiện nay có rất nhiều những quán gà Hàn Quốc nổi lên và chất lượng rất tương xứng với giá tiền
1. Địa điểm: dễ tìm, địa điểm siêu đẹp ý
2. Nhân viên: khá nhiệt tình, từ người đứng ra mở cửa đến người phục vụ đều cực kỳ nhiệt tình lun
3. Đồ ăn: mình gọi gà phô mai cay và bánh gạo xào hải sản cay. Hic hic đồ ăn super cay luôn, 2 món siêu cay ý, vừa ăn vừa suýt xoa, nhưng ngon :), món gà ăn cùng cơm trắng ngon tuyệt vời ông mặt trời hí hí, nước sốt rất ngon.
Tuy nhiên đồ ăn kèm là salad bắp cải vs củ cải ăn hơi chán, đồ free có khác :)
Nước hay đăt chút, vì đồ siêu cay nên phải gọi nước, các hàng hàn khác thường free nc lọc
4. Giá cả thì ko quá đắt, có từng này đồ mà 3 người ăn no căng mãi ko hết, gà cay phô mai: 230k, tok xào hải sản cay : 150k, cơm trắng: 10k, nước khoáng: 15k
Tổng thiệt hại hết 430k :)
Sẽ còn quay lại thử món khác
?Vị trí: bên ngoài tầng 1 toà The Manor gần ngay highland
?Giá: 400/2ng
?không gian rất thoáng và ấm cúng
?Gà sốt cay đúng vị cay chứ k phải hơi hơi như các quán khác (nhưng mình nghĩ những món như này nên có bao tay túi bóng để ăn gà mí phê:)))), kim chi chua vừa đủ rất ngon, nước đào cũng rất ngon nhé (đào ngâm thì k có gì đặc biệt nhưng nước ngon)
?Nhân viên phục vụ k được nhanh nhẹn lắm!
Mình ăn ở papa nhiug rồi nhưng lần này mới viết rv;)))) Hôm nay có món mới là gà chanh tuyết, nghe là lạ, líc gọi ra thì thấy cũng không có gì hết,gà rán giòn có thêm nước sốt vs vị chanh,ăn kèm đào nên cũng bớt ngấy. Mình đi hai người, gà chanh tuyết hết 260k ,khá là nhiều nên gói mang về.
Quán ở khu the Manor khá dễ tìm gần ngay quán brobingru ý nhé ?
Đồ ăn rất ưng, gà tẩm ướp khá là ngon ?? gà giòn ăn ngọt ngọt cay cay, bạn nào không ăn đươcj cay thì không nên gọi gà sốt cay nhée ?
Không gian rộng rãi, thoáng mát, decor đơn giản, đẹp
Có chỗ để xe rộng, nhà vệ sinh sạch sẽ.
Giá cả hợp lý, cũng hơi đắt hơn sơ với chỗ khác nhưng mình thấy giá hợp với đồ ăn ?? nói chung là rất đáng tiền
Giá trung bình khoảng 200k/ 1 người
Thấy có nhiều ý kiến trái chiều nên khá suy nghĩ trước khi quyết định order, và rồi quán đã không làm mình thất vọng. Gà sốt mật ong ngon. Vị ngọt đặc trưng của mật ong nếm rất rõ, sốt nhiều. Thịt gà được chiên giòn, ngấm sốt. Suất ăn ngoài gà có kèm theo bánh gạo chiên kiểu viên ăn khá thích
Papa's chicken nằm ở mặt sau toà nhà The Manor cạnh The Garden.
Ưu điểm
_ Nhìu món về gà
_ Giá ko hề đắt
_Tokbukki phô mai ăn rất ngon
_ Gà sốt cay ăn ngon nhưng cay xè lưỡi
_ Rau ăn kèm cũng ngon
_ Ko tính VAT
Nhược điểm
_ Quá xa ?
_ Quá cayyyy ???
_ Chả mực thì quá nhiều bột.
_ Món mề gà xào thì hơi mỡ và nhạt.
Gà hàn quốc trc h m ăn cũng nhiều rồi, nói thật là tẩm ướp hơi ngọt so với khẩu vị vn. Ngọt nhất là gà mật ong, sau đó là gà chua ngọt (sweet n sour), cay nhất là gà phomai. Mình đến ăn vào trưa t7, quán k quá đông mà order đồ đúng 1 tiếng mới có, mà chỉ order có 2 món là gà phomai và tok phomai, đợi lâu dồ người mà nhân viên cứ đi lanh quanh kiểu rất thừa thãi và chả chuyên gì cả. Nói chug rất không hài lòng với nhà hàng này, nếu không cải thiện về chất lượng nhân viên (từ phục vụ đến trông xe) cũng như cung cách phục vụ thì sẽ mất hết khách thôi, như mình thì chắc chắn đây sẽ là "một lần và mãi mãi".Bỏ tiền đi ăn để lấy chút k gian thoải mái mà chỉ thêm bức xúc khó đỡ! Đọc comment trước của các bạn tưởng nói quá, ai ngờ quá cả vậy, chán thật!
Nói sao nhỉ, ăn gà phô mai khắp nơi thì vẫn mê ở đây nhất. Kiểu panchan ăn kèm nó cũng cuốn hút mình sao đó. Thường mình gọi gà thêm cơm cuộn rong biển, ăn kèm cho bớt ngấy.
Gà mang ra chảo nóng hổi, kéo phô mai chảy ra thơm nức. Lịm tim ?? gà siêu thấm sốt, cắn miếng là cảm nhận đủ hết vị cay, béo với nhau.
Giá rẻ, quán máy lạnh, nhân viên cute. Sẽ còn quay lại nữa nữa!
Order qua grab gà mật ong và thực sự rất thất vọng với chất lượng. Gà rất khô và ít sốt, ko giòn. Tok thì cứng, dai. Cảm thấy chất lượng gà papa càng ngày càng đi xuống.
Mình đặt gà không xương mật ong và gà rán sốt cay, cá nhân mình thấy gà mật ong ngon hơn vì tẩm ướp rất đậm đà, có cả viên bánh gạo dai dẻo nhai vui miệng và quan trọng là không phải nhằn xương :)). Gà cay cũng rất ngon nữa, được rắc mè thơm và đi kèm củ cải muối và salad free.
Điểm trừ duy nhất là anh shipper bằng một cách nào đó để mất số mình và đứng chờ cả tiếng... chỉ khi mình liên lạc cho tiệm mới được cung cấp số anh í để hỏi gà, may là gà vẫn còn nóng hổi và ngon. Do rất đói vì chờ lâu nên mình và anh bạn đã đánh bay tất cả mà không kịp chụp ảnh ??.
Chắc chắn sẽ thử thêm các món khác vào lần sau ???
10đ cho sốt của Papas’ Chicken. Gà ngon giống của Don Chicken nhưng giá phải chăng hơn.
Mình đến đây được có 1 lần nhưng gọi order về thì nhiều vô kể.
Review đồ ăn thôi tại hàng quán mình không để ý, nhưng nhìn chung thoáng mát, rộng rãi, không bị bí hay mùi dầu mỡ.
Món ăn ở đây tính đến giờ mình luôn thấy hài lòng. Mê nhất là gà nướng sốt mật ong ui cha. Ăn trực tiếp thì gà còn giòn, nóng hổi, mềm mềm rồu thêm cả sốt ngòn ngọt, ăn tok chiên dai dai xong rắc vừng thì thơm phức. (u hu thèm)
Order về dù có ỉu ỉu đi tại hấp hơi nhưng chất lượng không đổi, vẫn vị đấy, vẫn sốt đấy, vẫn từng đấy panchan.
Công nhận 1 điều rằng quán làm đồ lâu nhưng mình không phiền điều đấy lắm, viết vào đây cho biết thôi hì.
Các món khác mình chưa thử nên không nói được. Nhưng cái MUST-EAT chắc chắn là món gà nướng mật ong (nếu thích ngọt, chứ không đừng gọi - ăn không quen dễ ngấy lắm)
Giá cả như vậy với chất lượng như thế mình thấy cũng ô kê mặc dù kiểu mấy tháng mới bóp mồm bóp miệng đi ăn ý.
(Ăn thì nhiều mà không có ảnh tại nó bay đi trong một chớp mắt, nhận ra chưa chụp thì bay hết chỗ gà rồi)
Tối qua mình order 1 gà không xương sốt cay size nhỏ về ăn, đến sáng này thì bị đau bụng tào tháo đuổi mấy lần. Không hiểu là do gà hay do củ cải muối với rau sống.
Làm FnB mà để khách ăn xong bị thế này thì cũng đủ biết chất lượng thực phẩm như nào rồi đấy.
Quán nằm ngay khu của người Hàn
Nhân viên lịch sự, khách đến và đi đều được mở cửa và chào hỏi. Phục vụ cũng nhanh nhẹn, đồ ăn lên khá nhanh. Mình đi trưa t7 sợ đông mà cx bt, lúc mình lên ngồi tầng 2 một mình. Lúc sau mn ms đến nhiều
Mình ăn gà cay phô mai và gà mật ong rút xương, gà rút xương tẩm gia vị. 3 món đều ngon tuyệt. Lúc đâgu sợ cay và ngọt quá nhưng lúc ăn đều vừa-có lẽ do mình ăn được cay và ngọt nên rất thích. Đồ ăn kèm cũng ngon nữa. Gà pmai là 230. Gà rút xương mỗi đĩa mình lấy 1 nửa là 160/đ. Nước 15k/aquafina. Tất cả 4ng hết 580k là no bụng.
Ncl có dịp sẽ quay lại.
Lặn lội từ rất xa để xuống The Manor ăn gà papa.
-Không gian quán xinh xắn, nhân viên nhanh nhẹn mà đồ ăn lên cũng nhanh.
-Mình đi 2 người gọi nửa con gà và lẩu. Gà ăn ngon, đẫm sốt nhưng mấy miếng ức thịt vẫn hơi khô chút. Cá nhân mình thấy lẩu hơi nhạt kiểu nước ko ngọt đậm đà ý chứ kphai nhạt gia vị. Mình thích nhất dưa chuột muối ăn kèm, dưa chua vừa, ăn với gà đỡ ngấy.
-Giá ở đây rẻ hơn ở Don nhưng vẫn là cao so với hssv.
Chắc khi nào có vc xuống đây và thèm gà thì có lẽ mình sẽ ghé qua đây lần nữa.
Hôm nay bọn mình đi hẹn hò các cậu ạ, nhưng hẹn hò kiểu korea một xíu nên lượn vào papa ăn gà uống bia ))))). Quán ở the manor thì khá là to và rộng rãi nhé, lần này mình vào thì gọi gà mật ong là món tủ của mình này, him thì gọi gà rán giòn, một phần canh kim chi mình quên chụp nữa huhu. Nhưng gọi thế này là quá nhiều cho hai người đó nhé, không ăn hết phải gói mang về các bạn ạ. Thịt gà mật ong vỏ giòn tẩm ướp thơm lắm các bạn ạ, gà chiên giòn thì bên trong gà vẫn ẩm nhé nên các bạn không lo bị bứ thịt trắng đâu ạ, à các bạn có gọi canh kim chi thì nhớ dặn ít canh nhất có thể nhé, không là cay kinh khủng luôn đấy huhu
Quán nổi tiếng "Gà ngon nhất Hà Nội" đây ??
?: Quán nằm ở khu Mĩ Đình, xa trung tâm nên việc đi lại hơi vất vả ? đúng kiểu ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng luôn. Lúc mình đến quán là tầm 6h kém, nhìn bề ngoài quán khá bình thường, không có gì bắt mắt. Bước vào trong thấy cũng vậy. Được cái không gian quán cũng thoáng, có gác xép (bỏ giày) ngồi trên nữa. Mình hỏi nhân viên có lên ngồi đó được không thì nhân viên nói là giờ này họ vẫn đang nghỉ trưa (?) nên không tiếp khách trên đó. Ok, không sao bọn mình ngồi phía trong cũng yên tĩnh.
??: Đọc khá nhiều review thấy nói chê nhân viên ở đây chảnh, này nọ. Nhưng cá nhân mình thì không thấy vậy. Các bạn ấy rất nice, lịch sự, nhanh nhẹn. Không có vấn đề gì phải phàn nàn. Có anh quản lý người Hàn hay bao quát nhân viên.
?: Mình gọi 2 loại gà là Gà viên mật ong và Gà sốt cay.
- Gà viên mật ong: cảm nhận ban đầu là ngọt, nếu không muốn nói là hơi ngọt quá. Bản thân mình không thích ăn ngọt sẵn rồi, nên ăn miếng đầu còn thấy vào miệng, sau đó thì lại thành ngán. Giảm bớt ngọt đi 1 chút có lẽ sẽ ngon hơn.
- Gà sốt cay: để mà so sánh 2 món mình gọi thì mình thích loại này hơn. Mặc dù ăn cay rất giỏi nhưng phải công nhận gà quá cay luôn ý ? gọi nửa con thôi 2 người ăn là đủ nhé.
- Có đồ ăn kèm là salad và dưa củ cho đỡ ngán.
- Để mà nói mình thấy gà ở đây rất bình thường. Kiểu chiên rán lên thôi rồi cho sốt để thêm phần đặc biệt ?
❌: Điểm trừ ở đây có lẽ là vị trí quá xa. Quán đông nên phục vụ chậm. Mình đi sớm thì không có vấn đề gì, nhưng chị ngồi bàn cạnh mình gọi duy nhất 1 món mà đợi 30' mãi không đến lượt. Bực mình nên chị ấy thanh toán và về luôn ? mặc dù lúc đấy mình thấy quán không đến mức quá tải, mà chị khách đó đến trước rất nhiều người mà họ thì có trước chị ấy thì không. Quán nên khắc phục tình trạng này thêm nữa để không mất khách.
Cứ mỗi lần thèm ăn gà là lại lên đây. Trời ơi ăn phải gọi là sướng thôi, no căng rồi mà vẫn thòm thèm. Giá cả phải chăng, nhân viên phục vụ tốt. Nói chung là không chê gì hết á.
Hnay đi ăn hai người. Đã đặt bàn trước qua tablenow r mà đến nơi mấy bạn nhân viên đều bảo ko biết. :( chả hiểu các bạn làm việc thế nào nữa. Nchung hơi thất vọng tí.
Còn về đồ ăn thì vẫn ngon. Bọn mình gọi gà không xương mật ong 1/2 con vs thêm 2 chai nc hết 220k là vừa đủ no.
Trước ăn bên IPH Cầu Giấy gà sốt cay vs gà mật ong thấy gà ngon vs mềm lắm mỗi tội sốt quá cay và sốt mật ong thì super ngọt.
Lần này ăn ở The Manor gà rán thì thịt lườn ăn vẫn bị bở.
Spaghetti ăn được.
Pizza cũng được.
Quán có 2 tầng, tầng trên ngồi bệt phải bỏ dép.
Không gian thoáng, sáng sủa.
Quán ăn đẹp, rất sạch sẽ ngoài ra nhân viên rất tốt ạ. Gà rán không xương mật ong thật sự rất ngon, rán rất giòn ăn rất thích luôn. Mỳ cay ở đây khá ngon nhưng với mình thì hơi cay quá. Kimbap thì khỏi chê rất ngon luôn nhé. Giá cả thì không quá đắt, nói chung là rất đáng tiền
Quán này ghé đến cũng khá thường xuyên rồi. Nhưng dạo này chất lượng gà mình thấy ko còn như trước nữa. Nước sốt thì ít, gà khô ăn không thấm mấy. Với cả điều níu kéo lớn nhất đối với mình về quán là món gà sốt cay.. nhưng có lẽ do quán dạo này sợ cay quá hay sao mà làm mất hẳn đi vị cay vốn có rồi mặc dù mỗi lần mình gọi món đều nhấn mạnh hãy làm siêu cay cho mình:((
Thế nên dù quán rất gần chỗ mình ở nhưng giờ không đến thường xuyên như trước nữa
Gà rán sốt cay: theo cá nhân mình thì món này ngon hơn, vì nó k ngọt nên ăn k bị ngấy, mình đi 2 người chén sạch món này đầu tiên k thừa luôn. Có cả loại sốt cay k xương cho những bạn nào k muốn phải bẩn tay nhé, còn mình thíc ngồi gặm nên gọi có xương thôi
Gà không xương mật ong: loại này chỉ có không xương thôi chứ k là mình cũng gọi có xương rồi ấy. Mình là người k thíc ăn đồ ngọt nên là ăn 1,2 miếng thôi là k thể ăn tiếp được r, nhưng đc cái có thêm tokbokki dẻo dẻo dai dai ngồi nhai cũng vui mồm
GÀ GÀ GÀ hay còn gọi là món khiến chị tôi như lên cơn nghiện. Chỉ cần nói đến gà là bà ý người như kiến cắn không ngồi yên được mà Cái món gà sốt phô mai ở Papas' thì khỏi phải nói. 5 lí do lần nào cũng thế bắt tôi phi từ Tây hồ sang tận khu Mĩ Đình để ăn là dưuuuuu thế LÀYYYYYYY:
1: Gà Sốt phô mai thì phải nhiều phô mai. Ơ ơ ơ ơ ơ muốn ăn nhiều phô mai thì order thêm là được việc gì phải cất công sang tận mĩ đình cách cả 10km. Bà chị tôi lí sự dưuuu sau: chỗ khác phải order thêm phô mai còn ở đây vốn đã là như thế cứ nhìn thấy lớp phô mai dày 3cm ở đấy mà xem thơm ngon muốn chạy ngay đến đó. Hic. Tôi thua bà ý vì đúng là ở đấy phô mai thơm và đầy thật.
2: Gà nấu vừa chín mềm không bị dai. Ăn cảm nhận được vị tươi ngon cùng vị cay cay thơm béo ngây ngất của phô mai mấy chỗ trước ăn không được cái vị như ở đây.
P/s: lần nào cũng ăn gà phô mai lên có lần tôi manh động gọi thêm gà sốt mật ong. Ôi mẹ ơi chỉ vừa cắn được 1 miếng 2 đứa tự động bỏ xuống ( lí do vì quá ngọt - mà 2 đứa k thích đồ ăn nấu ngọt ???) chân thành nếu bạn nào k ăn được sốt ngọt như mềnh thì gọi gà chiên không thôi ăn kèm với củ cải và salad sẽ ngon hơn đấy:))
3: Phục vụ nhanh nhẹn sạch sẽ.
4 : không gian thoáng sạch mà ấm cúng.
5: tôi nghĩ đây là Big reason Gặp các Oppa. Lần nào cũng dư vậy đến đó lại thấy 1 lúc 1 lúc có mấy oppa đi vào đúng kiểu korea sstyle cần làm tăng dư vị cho món ăn ??? nói đùa vậy thôi chứ đồ Ăn ở đây NGON - NHIỀU MÓN- GIÁ HỢP LÍ cứ dư thế làyyyyy chắc còn bị lôi cổ đến đây nhiều nhiều ????
Mình đi khá xa mới đến được quán may là đồ ăn ngon bõ công.Gà rất rất mềm, thơm, gia vị vừa.Salad cũng ngon. Giá cũng k rẻ nhưng tương xứng với chất lượng.Quán rất rộng, trang trí không qá đbiet nhưng tạo cảm giác thoải mái.Phục vụ cũng khá ok.Mong là quán mở thêm nhiều chi nhánh nữa để đỡ phải đi xa.
Nhà hàng có 2 tầng thoáng mát sạch sẽ. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Gà cay phomai ngon lắm các bợn ạ ? cay xuýt xoa và rất nhiều phomai. Cắn miếng gà ngập răng mà tim tan chảy hehe ???
Mà bây giờ có thêm cơ sở ở Cầu giấy nữa. Chắc chắn sẽ còn quay lại để thưởng thức :X
P/s: Bạn nào ko thích cay có thể lựa chọn gà ko xương mật ong sốt chua ngọt ý cũng ngon thôi rồi luôn :X
Cách đây vài tuần mình đi ăn Papa với anh bạn. Mình gọi 1 phần gà cay phô mai vaf 1 mì cay, thêm nước suối và pepsi.
- Vị trí: cũng khá khó tìm đối với mình vì rẽ vào 1 cái đường mà mình ko chắc có phải đường không ? Xong lại rẽ trái đi thẳng 1 đoạn mới tới. Đường đi đến quá khá đẹp mà còn tây tây, tuy nhiên lại khá tối và vắng, có cảm giác hơi buồn nữa.
- Không gian: bên trong không gian to và đẹp, đèn vàng tạo cảm giác ấm cúng và khá sang chảnh.
- Nhân viên: nv nhiệt tình
- Đồ ăn: mình gọi 1 phần gà cay phô mai với 1 mì cay. Cứ tưởng ít định gọi thêm nhưng mà nghĩ cứ ăn hết đã rồi gọi tiếp. Ai dè ăn xong no cứng luôn ?? Gà cay phô mai ăn ngon, ngon hơn papa's mình ăn trong sài gòn nhiều luôn ấy vì trong đó làm lõng bõng nước ăn rất chán, còn ở đây nước sốt cô vừa đủ, phần phô mai phủ nhiều cực, nhưng lại cay quá ??? Cay mà mì cay ăn ko là gì vs gà luôn. Mì thì ăn ổn, hơi đơn điệu vì chỉ có mỗi mì và chút vừng, dưa leo sợi thôi. Nhưng ăn cùng gà thì ngon bá cháy ? Vì quá cay nên phải gọi nước liên tục. Giá nước ngọt ở đây khá cao.
Mình đã thử ở cả The Manor và Xuân Thủy, thấy món gà mật ong ở đây ngon, có bánh gạo ăn kèm nên cũng vui mồm. Chảo gà phomai gần giống ở Hansol nhưng không có viền khoai lang nước sốt loãng và không ngấm vào trong gà nên gà hơi bị tanh. Một chảo này tầm hai người ăn là đẹp. Ở đây thì chia suất nhỏ hơn nên đi ít người cũng không quá đắt, tầm 100-130k/người
Về không gian thì ở Xuân Thủy thoáng và đẹp hơn, ở The Manor khá bí và chật, đi ăn về người toàn mùi dầu mỡ.
Nhân viên ở 2 cơ sở đều khá thân thiện.
Không gian quán đẹp, chỗ để xe rộng rãi, mỗi tội đường vào quán khá rắc rối, bọn mình phải tìm một lúc mới đến khu the manor để thưởng thức quán gà nổi tiếng này
Mình gọi một gà sốt mật ong, mỳ đen, há cảo chiên và kimbap
▶️ Về gà sốt mật ong: gà ngon, cắn vào giòn rụm, tok chiên lên sốt mật ong ăn ngon kinh khủng, mỗi tội ăn được 1,2 miếng là ngấy vì độ ngọt của gà
▶️ Về mỳ đen: ăn vào giống như gói mỳ đen mình mua về tự pha, ăn nhiều thấy hơi đắng, nói chung không được như mong đợi
▶️ Về há cảo chiên: đây là món mới của quán, ăn cũng ngon, vỏ giòn
▶️ Về kimbap: cũng giống như bao hàng khác, kimbap không có gì quá nổi bật, ăn bình thường
Panchan ở đây có đúng 2 món: dưa chuột, củ cải muối và bắp cải trộn. Tất cả đều bình thường không có gì nổi bật
Mềnh ăn ở đây 2 lần rùi và thấy có món gà xào cay phô mai ngon nhứt, mỳ sốt kem cũng ngon, còn đâu gà rán các loại chán ý, thịt gà ngon nhưng vị cứ chán chán ý. Gà cay phô mai thì huyền thoại rồi, cay dã man con ngan, lúc ăn cay quá thì hối hận, đc 1 lúc đỡ cay ăn ngon ơi là ngon, xong cứ tự hỏi sao cứ gọi món này lgi nhưng ko thể ko gọi vì quá ngon, hic
Một trong những nơi ngon và chất lượng và giá cả vừa phải ở HN
Mình với gia đình gồm 6 người ăn no ứ ự còn đem về. Tổng cộng hết Hơn bảy trăm nghìn. GÀ ở đây rán mật ong rất đặc biệt, khác hẳn ở đà nẵng. Vừa giòn vừa ngon. Thích nhất khoản phô mai kéo dai cả mét hehe
Đến 4 lần rồi, dãn nhau mấy tháng mà rất chậm. Món ăn bình thường không đặc sắc chỉ hơn lotte một xíu,
Nhân viên thì đi lại toán loạn.
Đến lần nào cũng chờ hơn 30p, có lần chở hơn tiếng.
Lần cuối và ko bh quay lại lần nữa
❤️ - Gà rán giòn ngon , tẩm ướp xuất sắc , gà sốt da vẫn rất giòn , một phần ăn khá nhiều ???
- Mình tới tầm 1 rưỡi chiều nên quán k đông khách , phục vụ nhanh và nhiệt tình .
? - gà cay phomai khá cay dù mình đã gọi giảm cay . Với những bạn ăn được cay thì tuyệt vì vị cay nồng đậm chất hàn quốc . Còn nếu bạn nào k ăn được cay như mình thì nên ăn những món khác nhé ???
- Canh chả cá không có gì đặc biệt , ăn tạm ổn . Lần sau nhất định sẽ thử canh kimchi ???
về đồ ăn bạn mình đã nói ở dưới nên mình sẽ k nói thêm.
vị trí quá xa trung tâm thế là dù có ngon nhưng vẫn cực ngại lun í??
kgian của quán khá ấm cúng, rộng rãi. phong cách như nhiều quán ăn hàn xẻng khác. nhưng hơi ít bàn và trống vs nhiều góc tù.
t2 thì ngồi bệt, vừa lười cởi giày, vừa tê chân ))
phục vụ k quá chuyên nghiệp mà cũng ok. nhưng nếu đc đào tạo bài bản như yukssam thì tuyệt!
đồ ra hơi lâu, đặc biệt là gàaa. gà bọn mình k ăn hết về nhà quay nóng lên mà sặc sụa mùi ớt khắp phòng ạ :)) sợ thậtt
về giá cả hơi mắc nhưng so với chất lượng thì ở mức chấp nhận đc. nhưng đồ uống ở đây đắt thật í. vd chai pepsi 1.5l ở ngoài 15k thì trong này 50k nhá
sinh nhật con bạn cho ăn đẫy mồm wa'??
1 bát canh chả cá odeng toàn là chả vs cá, húp xong ấm người hẳn. nguyên 1 con gà sốt cay mà may quá bảo ngta giảm cay 1 tẹo k là xong r :))) bữa ăn đẫm nước mắt, ngập ngụa nước mũiii. cay xé lưỡi xong lại tiếp thêm pepsi càng thêm phần tê tái dây thần kinh sống lưỡi. cơ mà k dừng đc vì ngon ạ?? khổ thế chứ lị, chỉ tổ tốn giấy vs nước mà theo con bạn thì về nhà nếu k đau bụng, nóng ruột thì cũng hành hạ lỗ nhị :)) thâm thuýy. 1 đĩa tokbokki xào hải sản hơi cay nhẹ mà sau khi ăn gà đổi sang đây còn thấy ngọt cơ :)) có vỏn vẹn 4 con hàu, 1 ít mực vs bạch tuộc, chủ yếu là tok và nhiều hành tây lẫn cà rốt. đấy có thế thui thanh toán hết tầm 650k. để lại đúng 4 miếng gà cùng 1 đống giấy ăn và hết 1 chai pepsi 1,5l??sau đó gấp rút khẩn trương đi uống trà sữaaa
Mình đọc review nhiều rồi thấy bảo chỗ này ngon và giá phải chăng nên mình qua thử. Nói chung là mình thấy cũng tạm ổn thôi, mình là môt đứa thích ăn ngọt nhưng thấy gà mật ong hơi bị ngọt quá ăn nhanh ngấy, gà phomai thì cũng bình thường thôi ạ. Hôm nào sẽ thử gà sốt cay.Trà đào ngon kiểu hay hay ạ. Không gian chuẩn hàn đẹp ạ, nhân viên lịch sự.
Vị trí: hơi xa trung tâm một chút, dễ tìm, có chỗ để ô tô
Không gian: hai tầng, tầng 2 là ngồi bệt, rộng rãi, sắp ít bàn nên cũng thoáng..
Nhân viên: hơi chậm một chút nhưng tổng thể là ổn.
Giá cả: hơi đắt hơn một chút xíu so với các quán khác (không đáng kể)
Đồ ăn: phải nói là ngon hơn nhiều so với các quán khác về gà, tok, mì đen...pizza thì bình thường k đặc sắc lắm... Hôm đi ăn gọi món nào cũng ngon, tok và mì đen ăn nổi trội hơn hẳn các quán hàn quốc khác, về gà thì mình gọi gà sốt cay và gà sốt mật ong, thấy gà sốt cay ngon hơn ^^
Lúc nào cũng thèm đồ ăn ở đây nhưng mỗi lần nghĩ phi xe từ nhà lên đó lại thấy hơi nản vì xa :((((
Quán ruột của mình. Đọc menu thì có vẻ hơi đắt nhưng mà đúng là xắt ra miếng, rất ngon và đầy đặn.
Món yêu thích nhất của mình khi đến đây là gà không xương sốt cay (bạn nào ko ăn đc cay thì có thể gọi sốt mật ong, tuy nhiên mình ko thích ăn ngọt nên thấy hơi ngấy, thích sốt cay hơn, trong ảnh là 1/2 suất-160k) và kimbap. Mình ăn kimbap nhiều chỗ rồi mà chưa thấy ở đâu ngon bằng quán này, nguyên liệu chuẩn, gạo dẻo thơm, lúc ăn thấy rõ vị của từng thứ, rất cân bằng. Ngoài ra mình cũng hay gọi gà cay phô mai, cay và ngon :3 Đang có ý định thử món khác nhưng chưa biết chọn cái nào, bạn hiền nào gợi ý cho mình với?
À ngoài ra thì không gian quán khá ổn, sạch sẽ sáng sủa, quán ko quá to nhưng thiết kế tốt nên ko chật chội bí bức, nhân viên nhiệt tình lịch sự nhé
Mới có thể 1 lần đến đây nhưng ấn tượng thì ko thể quên được. Trong ảnh là gà xào cay, mặc dù đã đọc review và nhắc a order là cho bớt cay nhưng thực sự nó vẫn khá cay, tuy nhiên vẫn rất ngon >•<. Miếng gà được rán giòn vỏ, nhưng bên trong vẫn mềm, vị sốt đậm đà
Mình đi 2 người ăn 1 đĩa gà nửa con (như hình) và gọi 3 chai nước thấy cũng lưng lửng chứ chưa no lắm :))
Đồ ăn kèm được free nữa nha
Nhất định phải quay lại đây 1 lần nữa mặc dù khá xa T^T
Đầu tiên phải nói ở đây có lẽ là về vị trí của quán: khá xa trung tâm nên khá lại ngại đi ??. Về cách bài trí quán cũng không nhiều khác biệt so với các cửa hàng fastfood là mấy :)), sạch sẽ, nhân viên thân thiện phục vụ tgian không nhanh lắm mặc dù lúc đó vắng khách.
Về món ăn: phải nói là tuyệt!! Gà mềm, không bị dai , đã được rút hết xương, chỉ việc cắn và nuốt thôi ??.