Vị trí: đối diện đại học Kinh tế và Kiến trúc, gần trường đh nên lúc nào cũng đông.
Giá cả - Chất lượng: mình hay kêu lẩu 2 bún, 1 thanh chả cua, 1 sò điệp, 1 tôm surimi, tổng hết là 21k, ăn lót dạ qua trưa khi họp nhóm thấy cũng ổn. nước lẩu ngon, chua chua cay cay, tùy vào mình mà nv cho cay ít hay nhiều.
Phục vụ: khá là nhiệt tình, thân thiện, có điều nhiều lúc sv giải lao hay nghỉ trưa đông quá nên làm hơi lâu.
Không gian: thấy rộng rãi hơn nhiều chi nhánh khác.
Chất lượng rất tệ, mình mua trái cây ở đây 2 lần ( mận + bưởi) đều không ăn được do bị hư, chứng tỏ nhân viên làm việc hời hợt không kiểm tra kĩ sản phẩm mà vẫn bày ra bán. Thái độ thì ko được thân thiện như một số cửa hàng tiện lợi khác.