Thịt bò chất lượng, menu đa dạng nè. Chất lượng phục vụ tốt, nhiệt tình lắm luôn.
Món ăn chất lượng nè, mà lên món hơi lâu, tuy nhiên là có gỡ gạc lại phút chót nhe :)))))) Gì chứ về phần xử lý vấn đề của nhà hàng là ưng lắm luôn
Tổng thể rất ổn
Ấn tượng đầu tiên là không gian dễ chịu, có quầy salad khai vị trong lúc chờ món.
Phục vụ khá lịch sự, ân cần. Tốc độ lên món nhanh, hợp với ng ăn nhanh như mình. Còn các bạn ăn từ tốn hơn chắc sẽ bị nguội chút ạ.
Các món ăn đa dạng hương vị. Khẩu vị ổn, k cần gia giảm gì thêm. Riêng món cocktail hơi chua tí thôi
. nếu có dịp kình sẽ quay lại
Vừa rồi mình có dùng set trưa 139 tại quán, món ăn ngon, decor rất xinh. Mình dùng món chính là bò lúc lắc và mì ý xào bò, tuy mỗi phần có vẻ ít nhưng sau khi ăn thì rất là no luôn
Đặc biệt bánh tráng miệng rất ngon và béo ????
Cảm ơn Elsol. Gia đình mình ủng hộ Elsol đã gần 3 năm đến tối qua đã được gặp cô chủ.
Ông xã mình khen bạn hiền, dễ thương làm mình ghen đó nhé. Còn mình thì cảm thấy ấm áp khi bạn nói lời cảm ơn gia đình mình mà cảm động muốn khóc.
Tối qua sinh nhật đúng là đồ ăn có chậm hơn 1 xíu nhưng khách đông nên mình thông cảm. Vui cái là được tặng quà trung thu cho con mình nữa. Chắc còn tốn xiền với nhà hàng mình nhiều nữa. Hi hi.
Món bò rất ngon và vừa miệng. món bò thì mình thích nó mề. hơn nữa, như món bò mình ăn lần trước, món cheese steak. nước ép hỗn hợp cực ngon. nhân viên phục vụ siêu nhiệt tình và rất tinh ý. mẹ mình muốn lấy salad thì nhân viên đã lấy cho mẹ mình rồi. nói chung mình rất thích thức ăn ở đây. mình sẽ quay lại.
Mình thấy cách phục vụ rất hài lòng từ chú gửi xe cũng dễ thương.
Nếu 1 quán ăn giá mềm mà ngon ở Sài Gòn thì mình thấy Elsol rất ok.
KÉN ĂN MÀ MÊ BÒ Ở ELSOL GHÊ
Cái đứa kén ăn như em mà mê bò bên này nè mấy chị. Em khoái bò sốt BBQ hoặc sốt hành cũng lạ, còn salad thì khoái sốt mè rang, sốt mù tạt cũng đỉnh( ko nồng lắm nên ăn được).
Nước uống thì có gọi soda chanh dây ko khoái lắm vì em ko thik ngọt, còn nước ép thơm thì siêu ngon.
Tuy nó nhỏ xinh ở cái hẻm Quận 3 nhưng vô ấy phục vụ siêu chuẩn 5 ???? ấy.
Chẳng biết tuyển ở đâu mà nhân viên đẹp trai lại còn hỏi nhẹ nhàng: Chị dùng chín vừa để bò ngon nhất nhé... Mê trai đâu cần suy nghĩ nên Um đại.
Nói chung ăn ngon lại được giảm giá & salad miễn phí thì em quá ưng nhoa!
Lỡ rồi nên mình bình luận luôn để mọi người biết thêm và chia sẻ kinh nghiệm mình ăn tối ở đây thôi.
1. Đi ngay sinh nhật quán, tầng trên mở tiệc và ăn mừng các thứ > đồ ăn cho khách ra trễ, hết món liên tục, từ chối khách vì hết bàn (do nguyên tầng trên dành cho tiệc). Nếu tiệc là do chủ quán làm dành cho ăn mừng sinh nhật quán, thì xin lỗi cách làm này nhảm nhí và KHÔNG chuyên nghiệp vô cùng. Các bạn ưu tiên chính mình hơn khách, vì bản thân mình đã chờ 1 TIẾNG mới có đồ ăn, bàn bên chờ còn lâu hơn. Kinh khủng! Cuối giờ chủ quán có mang tặng 1 dĩa trái cây nhỏ, ăn cho vui miệng nhưng lần đầu tiên mình thấy cách hành xử như thế này của 1 quán ăn. Nếu có tiệc như vậy, hãy đóng cửa và tự ăn mừng! Quán đã tạo ra 1 kinh nghiệm ăn tối tệ hại cho khá nhiều người tối nay.
2. Đồ ăn bình thường. Và những món mình muốn thử đều không có trong menu tối, hoặc là HẾT MÓN. Có món khai vị của mình hết chả ai báo luôn, chắc kiểu nghĩ là món nào cũng hết rồi :))
3. Nhân viên thì lịch sự, ân cần. Mình không có gì phàn nàn về các bạn, chỉ có vấn đề với bữa tiệc kia thôi.
Cuối cùng, bữa tối thảm họa. Quán không chỉ mất 2 khách, mình dám chắc tối nay đã làm quán mất thêm rất nhiều khách hàng tiềm năng. Làm ăn như thế này thì hi vọng khách quen sẽ mãi chiếu cố quán nhé.
Thân.
Hi chị quản lý xinh đẹp, e thay mặt các chị trong cty cám ơn chị rất nhiều về việc hỗ trợ nhạc, “bánh” sinh nhật nho nhỏ cũng như 1 ít quà lưu niệm cho bên em.
Nhưng chị ơi, em có 1 tí về vấn đề suggest món ăn. Trong khi đặt bàn em có hỏi là có phải bắt buộc gọi set lunch cho cả nhóm hay không thì nv bên chị báo là không bắt buộc, do đã từng ăn nên em biết 1 phần set lunch đối với con “mắm” như em là nhiều như thế nào, một bữa trưa của em lượng chỉ bằng 1 phần starter cho nên là bên em chỉ tính order trước 4 phần cho 6 người. Nếu không đủ thì bên em sẽ order thêm và em cũng đã báo cho bạn phục vụ về vấn đề đó. Nhưng một lúc sau thì chị xuống suggest bên em order thêm set lunch hoặc trong menu chính do đầu bếp bên chị đã tính kỹ 1 phần chỉ đủ cho 1 người ăn. Bên em cũng đành order thêm 2 set lunch, nhưng kết quả thì như thế nào? Bọn em phải ăn ráng nên chất lượng đồ ăn ko còn gì ngon nữa và cũng ko để lại được ấn tượng gì về món ăn ngoài quá nhiều và không ăn hết.
Em hi vọng là những vị khách khác không được suggest dạng như vậy nữa. Có thể chị cảm thấy vui vì suggest thêm được món ăn, tăng sale cho nhà hàng. Nhưng đối với bọn em là cảm thấy bị ép, ăn không còn ngon, không được vui vẻ và sẽ không quay lại lần nữa.
Các bạn phục vụ tốt trừ bạn bưng nước, vì không hỏi khách nào uống món gì mà chỉ để đại trên bàn.
Do quán vừa kết thúc sinh nhật nên hết khá nhiều món trên menu set lunch. Starter hết 1/8 món, súp hết 1/2 món, main course hết 1/4 món, desert hết 1/2 món. Việc này có hơi...
Anw, em hi vọng là quán coa thể tiếp thu và cải thiện ý kiến của khách hàng để phục vụ khách tốt hơn.
Mình chọn menu 2 người, thịt rất mềm mịn, bày trí rất đẹp. Nêm nếm ngon và hài lòng, phục vụ cũng rất tốt. Không gian lãng mạn sang trọng để hẹn hò kỷ niệm ngày đặc biệt.