Lâu rồi mới ăn lại, dịch xong giờ mới đi ăn lại. Tưởng ăn không đông ai dè đông vãi chưởng >.< Mấy món mình thấy ngon nè: ếch trứng muối, ếch tomyum, cà ri ếch, ếch chiên bơ, ếch chiên nước mắm, lẩu ếch măng rừng. Mấy món khác thì mình thấy ăn cũng bình thường hà, giá cũng rẻ, chắc ~100k/ món thì phải. Mình ăn 5 người là ~1tr2 ah, mà ăn no lặc lè, ăn chắc phải gần 10 món luôn ah >.< Nếu ăn ít chắc mỗi người tầm 200k ah, không quá mắc hen
Trưa nay hai vc ghé quán, gọi món ếch muối sả và cơm lá dứa thì ra trước, ăn ngon thiệt ngon, xơi một lèo gần hết thố cơm và cảm thấy rất hài lòng. Có điều còn món nấm tay cầm, đang nghĩ tới một món ăn thanh đạm, nhiều chất xơ, thì trời ơi món đó ra sau cùng, mà nó mặn một cách kinh hoàng! Nhìn vô cái thố (hay cái nồi nhỉ?) mà cảm giác có vẻ như đầu bếp đang chơi mình, chắc phải đổ tới nửa chai dầu hào 1L hoặc cũng phải tầm đó xì dầu. Trời ơi nhìn nồi nấm lẽ ra thanh tao thì nó đen một màu đen tuyền của dầu hào, sóng sánh, mình mà nấu ở nhà chắc chỉ cần 1/10 bấy nhiêu nước sốt cũng đủ cho cả nồi nấm. Vì 2 vc đều thấy tội nghiệp đầu bếp, trả món thì chắc bạn đó phải đền tiền, mà tụi mình cũng là fan trung thành của nấm, nên thôi dù mặn đét mặn đe cũng ráng ăn, phần cũng vì tiếc của, 70k chớ ít huhuu. Lúc tính tiền mình có nói với bạn phục vụ, mà nếu là khách khó tính chắc đã bắt trả món rồi, mà do mình hiền quá hixxx. Làm bây giờ mất luôn cả cảm tình với cái món nấm tay cầm đó, sau này đi đâu chắc ko dám gọi nữa. Review lên đây chỉ mong nhà hàng đọc được và phục vụ có tâm hơn chút, để cho mấy khách hiền như mình đỡ bị mất tiền oan hixxx.
Ưu điểm:
- Đồ ăn ngon.
- Rộng rãi.
- Thoáng mát.
- Menu đa dạng.
- Gửi xe free.
Nhược điểm:
- Bàn ghế không sạch sẽ lắm, như kiểu bị dầu mỡ dính vào. Nhất là bàn ghế trên lầu.
- Đồ uống không đậm vị.
Nên ăn ếch chiên nước mắm và ếch chiên trứng muối. Lấy nước sốt trứng muối ăn với cháo cũng ngon lắm.
Hôm nay có mã khuyến mãi bên Baemin, mình lấy đặt 2 phần ếch xào trứng muối của nhà hàng. Giao tới thì ôi thôi ếch nó bị hôi (ba mình nói có lẽ là ếch bị cũ). Cuối cùng nhà không ai dám ăn, sợ ăn không biết có trúng thực hay gì không nên mang cho chó hết cả 2 phần.
Nói thật mình cũng là fan của món ếch trứng muối và ếch đút lò phô mai của nhà hàng, ăn ở đây 5,6 năm rồi á, mà từ giờ chắc hết dám order giao hàng. Không lẽ phải nhờ shipper nếm thử coi ếch có hôi không để có bằng chứng đưa nhà hàng ngay lúc đó?
Note: hồi trưa con bạn order ếch xào trứng muối cũng nói có mùi là lạ. Lúc đó mình không ăn nên cũng không nghĩ nhiều. Ai dè nó hôi thật. Chắc nguyên lô ếch hôm nay bị cũ... TT.TT
Ếch tomyum rất ngon, thịt ếch dai giòn, gỏi thì phải nói là hơi mặn, ko khác gì ếch chiên giòn bỏ cà chua vs dưa leo ra thành gỏi ????
Ăn được , sẽ quay lại
Ếch săn và tươi, đầy đặn, vị khá OK. Chỉ có điều mình quen ăn nhạt nên thấy các món chiên hơi mặn.
Nên thử ếch ống tre cùng các món khác sẽ đỡ mặn.
Ếch chiên tiêu xanh, cháo ếch rất hợp khẩu vị.
Có điều mình tới quán lúc 7h tối mà đã hết các loại nước mát rồi nên không thử được.
Số lượng nhân viên ko đủ dẫn đến tình trạng khách đến chờ dài cổ ko thấy ai đưa menu, lên món thì lâu. Mình ăn ở đây mấy lần, lần nào cũng thất vọng vì sự phục vụ ở đây
mình ăn ếch xanh đã lâu, cuối tuần rồi vì dậy muộn nên thấy 10h chi nhánh PNT mở cửa nên ghé ăn luôn. mặc dù ghi 10h mở cửa mà tới thì trước cửa nhân viên vẫn đang bày rau ra lặt, trong quán thì nhân viên đang lau chén, dĩa, vứt ầm ầm đến nỗi mình nhức đầu luôn. Mình có nhắc nhở với bạn order cho mình thì bạn đó nói là tại tụi em đang set up, chị tới sớm quá nên thông cảm, mình hỏi ủa sao 10h mở cửa mà giờ này mới set up là sao? bạn đó trả lời là 10h bên em mới set up đó chị (khái niệm giờ mở cửa với giờ set up của quán có vấn đề). Mình đến quán chính xác là 10:40p chứ k phải 10h. Sau khi đc khách nhắc nhở làm việc nhẹ tay hơn để đỡ ồn thì bạn nhân viên đang ngồi lau chén không những không nhẹ tay hơn mà còn cố tình mạnh tay hơn...Đến lúc order đồ ăn, thì chờ 20p sau vẫn chưa có đồ ăn mặc dù mình đã push liên tục, kế đó có 1 gia đình 5 người vào sau mình 15p cũng order ếch trứng muối nhưng khi ra món thì lại ra cùng với bàn mình, mình phải đợi 30p mới có đồ ăn trong không khí ồn ào đinh tai nhức óc. Mình ăn ếch xanh ngót ngét 8-9 năm. Mình thấy thái độ phục vụ càng ngày càng tệ. Mặc dù đồ ăn vẫn ok nhưng với thái độ phục vụ này mình nghĩ khách sau này sẽ cân nhắc có ăn nữa hay không vì đến quán ăn chứ k phải xin mà lại bị phục vụ với thái độ như vậy. Bức xúc thật sự.