Quán nằm trong hẻm lớn không khó tìm nhưng quán hơi chật chội, có 4 bàn, ngồi đc 8 người, hơi chen chút. Nhìn quán cũng ko có sạch sẽ cho lắm
Chị bán bánh canh order thì mới bắt đầu lặt cua & nấu nước lên, ngồi chớ 15p mới ăn đc, đói quá xá, ăn bánh canh cũng ko quá đặc biệt, tô đầy đủ 45k. có nước chấm lạ miệng thôi chứ tổng thể cũng bình thường à.
Dạo này trưa nắng làm biếng ra đường toàn order đồ ăn. Thấy bánh canh cua bên này giá cũng được nên gọi thử. 1 phần khoảng 22-25k, quẩy hình như 6k mà nhiều lắm ăn hoài ko hết, 1 phần quẩy 2 người ăn là nhiều nhiều rồi. Ship ko nhớ bn mà chắc khoảng 40k/ đứa :)) giao hàng nhanh, lần sau nhớ mang nhiều tiền thối :))
Bánh canh ngon lắm lắm, nước dùng rất ngọt, tôm thịt ăn rất đã, sợi bánh tròn dai sần sật ăn thú vị lắm. Có hơi thắc mắc là bên cạnh luôn có một bình nhìn rất giống mật ong, nếm có vị ngọt và mùi gừng, mình người Bắc nên không biết nước đó dùng làm gì nữa.
Mình để quên sạc pin khi nhận lại dc gói gọn lại như thế này nè. Cám ơn cô chủ quán rất nhiều. Sẽ ủng hộ dài dài vì bánh canh ngon và cô chủ rất có tâm ạh ❤️❤️❤️
Trưa mình và đám bạn vào đây ăn ,1 tô bánh canh giá 40k ,nhưng theo mình giá như vậy là quá đắt
1 tô gồm có thịt cua ,thịt heo ,thịt cua sắt mỏng ,nên ăn không có cảm giác ăn thịt luôn á
1 tô bánh giá 6k đồng
Ở đây có bán bánh giò cháo quẩy ,sữa đậu nành ,yaua phô mai
Quán nhỏ có tầm 3-4 bàn ,trang trí xe bán cũng ok
Trời nắng làm biếng ăn cơm nên lâu lâu mình lại đổi sang ăn mấy món nước nước cho dễ ăn. Thế nào cũng nghĩ tới bánh canh cô Dung, nói thật là nhìn tô bánh canh thôi cũng đủ thấy sức hấp dẫn của em nó rồi... Sợi bánh canh dai dai, thịt và tôm đầy đủ, nước sốt ngọt ngọt từ thịt và tôm còn tươi nên thích thích, ăn ngon lắm mấy chế... Ăn xong muốn ná thở luôn. Bảo sao chán ăn này kia mà vẫn cứ ú nu là vậy á :(( :((
Chỗ này bán trong hẻm gần nhà. Bánh canh ở đây ngon. Nước dùng rất vừa ăn, cho thêm tí chanh và ớt băm vào là hết xẩy. Thịt heo là thịt bắp heo, vừa nạc vừa mỡ, ăn dai dai. Có thêm con tôm luộc to đùng. Thịt cua rất tươi và ngon. Ăn ngọt. Quán này là quán đầu tiên mình ăn sử dụng cua 100%. Chứ mấy quán khác ăn la biết có trộn ghẹ. Nước chấm thì có nước xí mụi. Pha thêm tí mắm và ớt, chấm thịt , tôm, cua là số dách. Nói chung là mình rất ưa quán này.
Hai chị em mình đã ghé quá :3 Lâu lắm mới ăn được tô bánh canh cua ngon vậy.
Nước dùng màu nhạt, có thể do cô chủ không sử dụng màu thực phẩm. Hương thơm đậm đà mùi hải sản. Thịt cua chắc, ngon.
Quán có bán yaourt phô mai nhưng tiếc là chưa kịp thử! T.T
:3 Chắc chắn sẽ quay lại tron thời gian tới!
Bánh Canh Cua - Võ Văn Tần