????Mình khá là thích ăn bánh cua ở đây vì có phô mai nữa, nhưng phô mai hơi ít 1 tẹo :))))
Tiệm bánh đa dạng mặn ngọt bánh kem gì cũng có
????Giá cả phải chăng nghen tầm mười mấy k là có bánh ăn rồi
Ưu điểm:
- Đa dạng các loại bánh.
- Có cả đồ uống.
- Gửi xe miễn phí, chú bảo vệ lúc nào cũng dắt dùm xe.
- Phục vụ nhanh, tận tình.
- Vị trí dễ tìm, thuận lợi.
- Bánh ngon!!!!!
Nhược điểm:
- Chỉ thanh toán tiền mặt.
- Phải có tiền lẻ, nếu tiền to quá họ không có tiền trả lại đâu ạ.
- Bánh nướng nhiều dầu quá. ????
- Chỉ mua mang đi thôi.
- Có 2 chi nhánh nhưng mỗi chi nhánh này là đầy đủ.
Tiệm đức phát này cũng nổi tiếng và được nhiều người biết tới lắm nè!
Tiệm nằm trên con đường*** bắt mắt dễ tìm! Và dạo gần đây đức phát đã sửa chữa và đẹp hơn rất nhiều và giờ còn nâng cấp lên bán thêm nước như cà phê,...
Quán bán về bánh ngọt, bánh mì, bánh bao, bánh kem,...
Mà giá khá rẻ nha! Nên quán này đã gắn liền với tuổi thơ của mình hồi đi học cấp 1 và cấp 2 nè! Do gần nhà dễ đi bộ và nó nằm trên cùng tuyến đường tới trường ???? và mỗi năm sinh nhật ra đây mua bánh kem lắm nè!
Nhắc đến bánh kem thì thấy có sự thay đổi trang trí cho phù hợp vs hiện tại hơn, còn có cả bánh túi vàng mà giá khá ổn lắm nha!
Mình thích ở đây là bánh mì gà xé ???? ghiền món đó dễ sợ, trong bánh mì có phô mai cắt lát, ăn ngon mà có điều là hơi nhỏ ko đủ đô cho mình ( hình thì mình ko chụp nhé, lo ăn nên quên )
Ngày chủ nhật 15/3 mình có đặt mua 1 cây bánh pía, mình cũng ko để ý hsd vì nghĩ tiệm sẽ bán bánh mới, nhưng hôm nay định lấy ăn thì đã hết hạn hồi ngày 15/3 rồi, đúng ngày mình mua luôn. Tiệm làm ăn có tâm ghê. Uổng tiền còn rước cái bực vào người
Hôm nay mình và bạn mình có ghé mua bánh mì. Lựa lựa hòi làm rớt thẻ xe lúc nào không hay. Mình thì đang đứng đợi mua bánh mì thịt. Bạn mình loay hoay tìm thẻ xe thì mình mới hỏi nhớ lại xem lúc nãy chú có đưa thẻ xe không. Mình chưa hỏi gì hay phàn nàn đổ thừa gì chú bảo vệ không đưa thẻ xe cho mình. Đâu ra 2 cô phục vụ cũng khá đứng tuổi đứng nói như đúng rồi: Có cái thẻ xe cũng không giữ xong rồi đổ thừa người ta không đưa, người ta lụm đưa ra bảo vệ cho còn đứng đó nói, mai mốt lụm được quăng luôn cho khỏi lấy xe... đại loại nói rất nhiều mà mình xin thề lúc đó mình không hề biết cô đó nói mình, vì mình chưa hề nói gì hay hỏi gì cô đó về chuyện thẻ xe mình mất, cũng chưa đổ thừa ai. Mình chỉ nói chuyện với bạn mình kiu nó nhớ kĩ lại thôi. Mua có mấy cái bánh mì mà ôm cục tức cả ngày hôm nay. Bánh cũng không có gì quá đặc biệt mà thái độ nhân viên còn tệ vô cùng. Sẽ k bao giờ trở lại lần thứ 2
Thật sự rất khó chịu và bức xúc lắm mới len đây để đánh giá về thái độ của ng bán hàng bên Đức phát
Hôm qua mình Co ghé mua bánh,Gặp chu bảo vệ hiền dễ thuong, lựa được chiếc bánh lỡ nói lấy cái bánh, nhưng vô tình thấy cái bánh khác đẹp hơn,m mới noi c e lấy cái bánh kia thay cho bánh nay được k? Không tl cầm cái bánh đặt cái bịch,cam giác m đang đi xin ngta vậy... Nếu vi một cá nhân để đánh giá một cửa hàng la k Ok, nhưng ca một tập thể vì 1 cá nhân làm ảnh hưởng thì phải xem lại
Đây là lần đầu tiên mình mua ở Đức Phát nhưng chắc sẽ không bao giờ quay lại. Bánh kem khá ngon nhưng thái độ của nhân viên hết sức khó chịu và bất lịch sự. Cụ thể, mình phân vân giữa 2 chiếc bánh nên hỏi chị này. Nhưng chị trả lời kiểu hết sức khó chịu: giống nhau hết đó. Từ lúc đó, chị đó kiểu quăng đồ rất mạnh và mình hỏi gì cũng trả lời trống không. Lúc đó, nếu không gấp mình sẽ đi tiệm khác.
Mình ko có yêu cầu phải nhiệt tình vui vẻ, nhưng thái độ chị này quá tệ đến mức bất lịch sự.
Nói chug, dù bánh ngon và chú bảo vệ rất hiền, mình sẽ không bao giờ ghé lại.
Tại sao chúng ta phải bỏ chịu một trải nghiệm ức chế, thay vì cùng số tiền cho 1 chiếc bánh với chất lượng bằng hoặc hơn cùng một dịch vụ hài lòng? :)
Hôm nay mình đi mua bánh kem cho gia đình, vì nhà có ng muốn ăn bánh kem sầu riêng nên search trên mạng thấy ở đây có, chưa nói về bánh kem, chỉ thấy thái độ và cung cách phục vụ tệ chưa từng thấy, bánh kem 2,5 tấc giá 490k, khi yêu cầu giao hàng thì tính 25k tiền giao hàng, không hiểu luôn, Grival hay các tiệm bánh khác mua bánh hơn 300k là giao hàng miễn phí tận nơi, mình thắc mắc thì nói quy định vậy, mình tự hỏi cung cách phục vụ và cách service như vầy thì làm ăn sao khá nổi. Thề chỉ 1 lần mua ở thương hiệu này duy nhất trong đời.