Quán có chuột @@
Mình ngồi ngay vị trí khuất xíu, có mùi chuột chết, ngó ra thấy toàn shit chuột @@
Làm mình ko yên tâm khi uống nước
Ngoài ra thức uống không ngon jì cả. Kêu latte mà không có tí bọt nào, toàn lỏng bỏng sữa với cà phê.
Wifi chập chờn, nhạc cũng khá chán. Ổ điện thì thôi rồi, lỏng lẻo, đi làm việc mang laptop theo cuối cùng như không.
Cũng tầm giá này ra Phúc Long hay Passio vẫn ngon hơn nhiều
Mình kêu 1 phần cơm bò lúc lắc thì có lèo tèo vài miếng bò, 1 chén cơm thì ok. Lá cải sắp vào decor mà đen này đen kia như bị dập vậy, mình thấy đây là lần đầu cũng như lần cuối bước vào quán như thế này. Thật sai lầm @@
Theo mình thấy latte w capuchino ở đây art k đẹp, đánh bọt cũng dày và to, mình gọi latte machiato thì uống rất được, soda thì ổn, có kem hay k có kem giá cũng như nhau, nếu bạn k thích uống soda có kem thì có thể nói nhân viên thay chanh vào. Quán nằm ở vị trí sáng sủa, đẹp. Wifi thì chập chờn, ổ điện cũng bị lỏng nữa nên mình cứ phải cắm ra cắm vô rất nhìu lần.
Lang thang chờ VIB bank vô tình vào quán. Nhân viên đứng quầy khá thân thiện. Giá thức uống okie.
Phòng trên lầu nhỏ. Máy lạnh hình như bị hỏng :v
Ngồi ngoài thì xác định. Bàn nhỏ, ghế cao. Và nóng.
Wifi chập chờn.
Sau một hồi chờ đợi nhân viên cũng tới. Thái độ không mấy thân thiện.:(
Capuchino không đc oike cho lắm. Art không đc đẹp :3
Mình thấy các loại đá xay ngon, đậm, độ béo vừa, rất thơm. Nhân viên pha chế và phục vụ khá nhanh, hết nước lại được rót thêm, đỡ phải đi lại nhìu lần. À, có lần mình gọi giao hàng có 1 ly mà cũng được giao nữa, cũng hết mình ghê. Mấy bạn đến thử xem.