Khi dẫn bạn nước ngoài hay việt kiều đi ăn thì mình luôn vào đây. Quán không gian đẹp, nhẹ nhàng, khách vào đây cũng lịch sự nên rất ok.
Đồ ăn luôn ổn định, mấy món bún, mì ở đây mình khá thích, đặc biệt là bún bung. Món hến xúc bánh tráng cũng rất ngon.
Menu giá phù hợp. Phục vụ cũng chuyên nghiệp!
Bánh pateso ở đây ngon xuất sắc, bánh được làm từ nhiều lớp vỏ mỏng, nhân thịt bên trong, khi bánh được đưa ra vẫn còn nóng, cắn vào miếng bánh dòn tan vào miệng, cảm nhận được vị con của vỏ bánh quyện với nhân, không có cảm giác bị ngán tí nào luôn.
Món Huế ở đây sang trọng và ngon không phải bàn rồi. Lần này ghé mình có ăn thử món Pealla, món ăn nổi tiếng của Tây Ban Nha, cũng ngon lắm
Mình ghé quán lúc 4:30pm nhưng giờ này quán chưa phục vụ, đúng 5:00pm quán mới bắt đầu nhận món. Tới rồi thì vào quán ngồi đợi luôn, quán ngoài món mặn còn có các loại bánh ngọt và kem nữa, các khu thông với nhau luôn.
Mọi thứ đều nhìn rất hấp dẫn, không gian thoáng sang trọng yên tĩnh nên ngồi đợi cũng không vấn đề gì.
Đồ ăn vẫn ngon, vẫn chăm chút từ nguyên liệu đến cách nấu. Món ăn lên cũng không nhanh nha, nên nếu gọi thì gọi một lần để không mất công đợi á.
Sếp mình là người rất sành ăn, chuyên sưu tập món ăn ngon và quán ngon thôi, nhưng toàn quán sang trọng thôi á. Sếp nói đây là quán Huế ngon nhất Sài Gòn nên dẫn mọi người tới ăn khám phá. Chủ quán ở đây là Việt Kiều Pháp người gốc Huế.
Ở đây ăn ngon thật, các nguyên liệu rất được chăm chút, lựa chọn và tươi ngon, ví dụ như bánh bèo, tôm rắc lên là tôm tươi, miếng bánh dòn dòn ăn kèm nhỏ xíu nhưng ăn tổng thể cái bánh cảm giác nó ngon gì đâu luôn, nước mắm ăn bánh bèo không chê vào đâu được luôn. Mình cũng thích bún suông ở đây nữa, nước ngọt, ăn kèm rau sống và bánh mì chiên tôm thích lắm, mà tô nhỏ nhỏ thôi, ăn vừa để thòm thèm luôn đó.
Các món còn lại đều ngon luôn, lần sau mình lại ghé tiếp để ăn những món chưa ăn. Giá ở đây cao á, nhà hàng mà nhưng giá chấp nhận được với chất lượng như vây.
Không gian quán ấm cúng, sang trọng, và không ồn ào, khách nước ngoài ghé ăn ở đây nhiều lắm.
Phục vụ ổn, wc sạch sẽ.
Ăn welcom dinner với công ty tại nhà hàng món Huế này. Không gian sang trọng, nhẹ nhàng, nhân viên phục vụ khá ok. Đồ ăn thì hơi ít nhưng chất lượng với các món Huế như bánh tráng xúc hến, đồ cuốn. Vị trí trong trung tâm TP Hồ Chí Minh. Giá cả thì công ty trả nhưng nghe nói khá khá cao
Cùng gia đình ăn cơm trưa tại đây, không gian bài trí ấm cúng, thích hợp cho các buổi hợp mặt gia đình. Nhân viên lịch sự, món ăn cũng nhanh. Giữ xe không tính tiền. Giá cả hơi cao nhưng đúng với mặt bằng và chất lượng.
Các món nhà mình đã dùng :
Vả trộn : Quả vả ( loại quả miền trung ) trộn vs thịt + đậu phộng+ mè + rau răm ăn kèm bánh đa và nước mắm chua ngọt. Vị như gỏi mít, lạ miệng mà ngon. Bánh đa giòn ko cứng.
Cuốn thập cẩm gồm : gỏi cuốn bánh ướt tôm thịt, cuốn hến ( bên ngoài bọc rong biển ), cuốn mít, cuốn diếp ( cuốn bằng cải xanh) và bánh phở ( nhân bò nướng ) ăn kèm có 3 loại nước chấm là tương đen, đậu phộng và nước mắm. Cuốn hến lạ miệng nè, vị hến bên trong ngọt và thanh. Bánh ướt tôm thịt và bánh phở vị bình thường thôi.
Ốc nhồi : Vị bình thường, không có khác biệt so với quán khác
Cua Farci : thịt cua + giò sống, nấm mèo, nạc dăm nữa thì phải. Ăn nguội cũng không bị tanh, đủ dai tuy nhiên thịt nhiều nên hơi ngán.
Miến xào lươn, xào xò điệp : miếng dai, vị hơi mặn không cần dùng thêm nước mắm. Hải sản ngon và mới
Cơn gà đông phố : đựng trong niêu, thịt gà mềm mà cơm lại dẻo. Gia vị cũng đậm đà không cần nước chấm. Không hiểu là chế biến theo kiểu nấu như cơm gà hay là cơm chiên nên không ý kiến được :))
Tráng miệng nhà mình kêu : chè bánh lọt, chè bắp, chè đậu đen, chè hạt sen quá xuất sắc luôn, ai cũng khen hết.
Không gian nhà hàng ổn, khá rộng rãi và thoáng.
Nhân viên phục vụ chưa chuyên nghiệp, gọi nv để oder thì bạn đó chạy mất hút và chỉ 1 người khác qua phục vụ.
Đồ ăn lên khá chậm, mãi mới lên đc 1 món. Các món rất ngon nhưng cực ít. 4 miếng phở cuốn thịt bò rất nhỏ trên 1 chiếc dĩa đại có giá 120.000đ, ốc hấp nhớ ko nhầm là 55.000đ / 1 con. 1 phần cháo hến bé tẹo có giá 80.000đ.....
Đồ ăn thì ngon, món nào món đó rất vừa miệng nhưng giá thì chát quá. Các món tráng miệng cũng ok nhưng cũng rất mắc và rất ít.
Ăn để ngon, nhấm nháp thì vào đây được, ăn lấy no thì ko nên nhé. :D
Hôm nay sinh nhật em mình nên dẫn cả nhà đi ăn vì đã ăn chính trước đó rồi nên dạo đường Hồ Xuân Hương kiếm quán cafe ngồi uống nước thôi. Nhà mình thấy Đông Phố đẹp nên vào thử, phần vì tủ bánh trình bày khá bắt mắt thế nhưng vào rồi mới thấy thật THẤT VỌNG về sự phục vụ BỐ LÁO CỦA NHÂN VIÊN ĐÔNG PHỐ. Mình vào trước để kiếm chỗ ngồi cho gia đình còn mấy e họ mình vào sau chắc là do e mình không mặc suit hay đầm dạ hội đẹp cho nên nhân viên ở đây dòm bằng nửa con mắt rồi còn hỏi e mình là bạn chị đâu có bàn trước chưa thái độ chảnh thôi rồi... Ok cũng vào ăn thử xem sao order 4 bánh macaron ăn cũng tạm đc với 1 phần desert hết 210k xong em mình thấy chán nên đòi về đến lúc tính bill thì nhân viên nói chuyện cộc lốc không chủ ngữ. Kết: không bao giờ quay lại quán này, quá chán cho thái độ phục vụ!!!
Quán trang trí đẹp và ấm cúng. Muỗng, dĩa... đều toát lên sự sang trọng. Cách bày trí món ăn cũng đẹp mắt. Quán đã tạm ngưng phục vụ các món hải sản như tôm càng. Các món đặc sản ở huế rất ngon. Gỏi và các loại bánh nóng mềm và ngon. Bún bung nữa. Tiếp khách hay bạn bè hay bữa ăn gia đình đều rất phù hợp. Mình không phải là người thanh toán bill nên không nhận xét được về giá cả so với định lượng món ăn cho các bạn được. Thông cảm nhé hihi.