Lúc mình ghé thì tủ bánh không còn nhiều lựa chọn lắm.
Sữa tuôi trân châu đường nâu 35k : trân châu không ngon lắm, chưa đủ độ dẻo.
Black forest 40k
Passion fruit cheesecake 40k : không chua lắm ( mình thì thích chua )
Tiramisu 40k : đựng trong ly, trang trí hình chú gấu.
Bánh của tiệm mềm, được cái không bị ngọt ngấy. Lúc ra về thấy tủ bánh được fill đầy các loại bánh luôn.
Không gian xinh xắn với đủ loại búp bê được trưng. Thấy ghi là nhận sửa búp bê luôn. Chú giữ xe rất dễ thương.
Từ chủ quán đến quán đều cute lắm luônnnn á. Mình đã ghé quán từ trước và sau khi quán đổi chủ luôn. Thật sự là sau khi đổi chủ thì nước uống quán ngon hơn nhìu và nhìu loại hơn. Trang trí tầng trệt cưng lắm. Tầng 1 thì do phông nền trắng nên là nhìn hiu quạnh lắm.
Món mình uống là : Trà cam sả ( spring ) và yogurt dâu ( winter ). Ngon lắm. Nhưng yogurt hơi béo .
Lại thêm 1 quán kiểu trà Anh mà mình mới tìm ra nhờ lời giới thiệu của một anh foodblogger ☺️ Nhỏ em mình thì thích mấy kiểu trà có ấm xinh xắn như này nên có đồng minh đi theo share tiền ))))
Quán trong hẻm lớn cũng không khó kím lắm, do trong hẻm nên cũng khá yên tĩnh nè
Không gian rộng, thoáng và đặc biệt là decor xinh kinh khủng ???????? Concept búp bê mọi nơi mọi ngách ????????
Mình gọi 1 set trà 2 người và 2 bánh có giá theo set là 149k, rẻ hơn nếu gọi lẻ.
Nhận xét sơ bộ về món thì trà nhiều nhưng hình như do tụi mình chọn hơi sai trà hoa hồi hay sao ấy, uống hơi khó và hơi tanh nhẹ ???????? Pha sữa thì có vẻ ổn hơn. Với cả các loại trà của quán cũng hạn chế số lượng.
Còn về bánh thì ok hơn nè, bánh ngon, thơm, mình thích nhất cái panacotta việt quốc nè, ngọt ngọt chua chua và thơm hơn ????
Nói chung tổng quan lại thì không gian xinh, bánh ngon nhưng trà thì hơi fail không biết do chọn sai khẩu vị hay sao ???????? Giá cũng ổn nhưng so với mặt bằng chung thì mình thấy vẫn cao hơn vài quán. Chắc sẽ không quay lại
Không gian quán dễ thương, phù hợp cho các bạn nào muốn có không gian ấm cúng để tụ họp bạn bè. Giá cả của quán cũng hợp lý, khá ok cho các bạn học sinh sinh viên. Bánh ngon, trang trí đẹp, chủ quán cũng chăm chút cho quán. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, sẵn sàng trợ giúp khách hàng khi có yêu cầu. Tóm lại mình khá thích quán, và sẽ quay lại nếu có cơ hội. Vị trí của quán cũng rất thuận tiện để tìm, mong là quán sẽ phát triển càng tốt hơn nữa trong tương lai.
Quán trước đây là Gateaux Deli nhưng giờ chuyển chủ rồi
Phiên bản "Búp Bê" siêu siêu xinh, siêu đáng yêu, siêu đẹp luôn nhé
Quán vẫn giữ tone trắng, chỉ thay đổi cách decord chủ đạo toàn là búp bê nhập từ nước ngoài chính gốc luôn, tên của quán đã nói rõ lên điều này
Nhân viên siêu kute, vui vẻ, thân thiện và nhiệt tình quan tâm đến khách
Quán đang chạy chương trình khuyến mãi giảm 30% cho set trà nóng 2 người và 2 bánh
Bánh của quán mềm, ngon, ngọt vừa phải, không gắt họng, bạn mình không hảo ngọt nhưng vẫn ăn được hết trọn 1 cái
Trà thơm mặc dù menu không có nhiều vị trà để chọn như những quán khác nhưng chất lượng okie là quá được rồi
Bộ ấm tách cũng dễ thương nữa
Trong quán còn cả 1 gian phòng trưng bày toàn búp bê tràn ngập luôn. Các bạn bánh bèo tiểu thư đến quán chắc chắn sẽ sống ảo được cả 1 album nhé ????????
Quán nằm trong hẻm nên rất yên tĩnh. Cả không gian rộng với màu chủ đạo là màu trắng, trên tường toàn tranh các nàng công chúa Disney, tủ thì có búp bê đủ loại như tên của quán vậy. Một không gian khá dễ thương! Quán đang có chương trình mua 2 bánh tặng 1 phần trà cho 2 người. Bánh rất ngon. Mình chọn trà bạc hà, mùi thơm dễ chịu, có đường, sữa, mật ong và nho khô cho bạn nào muốn dùng luôn. Nhân viên thì siêu đáng yêu và tử tế. Giữ xe miễn phí.
Hôm trước thấy có bán voucher, mình cũng thích ăn bánh uống trà nên qua thử coi sao.
Giá cả: trà 85k/ 2 ng, ít loại trà.
Bánh: tầm 40k/miếng.
Giá khá mềm, mình mua voucher nên còn rẻ hơn nữa. Bánh ngon, k quá ngọt. Trà ok.
Bonus: quán Doll nên 1 đống em doll, ngắm cũng dễ thương lắm.
Mình và bạn đến đây để uống trà và chụp hình theo phong cách thời trang loliat. Quán nằm trong hẻm rộng, dễ tìm và trang trí thanh lịch từ trong ra ngoài với tông màu trắng sáng chủ đạo. Nhân viên thân thiện, dễ chịu và vui vẻ. Trong quán rất nhiều góc chụp sống ảo, vừa uống vừa ngắm các bé búp bê được trang trí trong quán, cực kì dễ thương xì tin dâu luôn.
Phía trên lầu gồm 2 phòng, 1 phòng bên tay trái dùng để trưng và bày bán búp bê và các phụ kiện, đủ các loại búp bê xinh đẹp và quần áo giày dép của các bé. Phòng bên tay phải là phòng trà không kém gì xinh đẹp so với tầng dưới, có cả 3 bé gấu bông, căn phòng búp bê thu nhỏ. Có khu ngoài trời với tường cây xanh phủ như hình, tuy hơi nóng 1 tẹo nhưng lại rất lung linh luôn ạ~
Về giá cả thì quán có giá cả rất là phải chăng luôn, combo bình trà 2 người 2 bánh 149k.
Có dịp nhất định sẽ quay lại! Mong quán lúc nào cũng dễ thương như vầy.
Ít có khi nào viết review cho quán nhưng theo cảm nhận của mình là ????????????????????????
Quán Doll nên chủ yếu là các e búp bê, mới nhìn thì hơi sợ như mấy con kumathong, nhưng nhìn riết thấy đẹp, được cầm bé chụp luôn nha, nhiều mẫu búp bê cực kì.
Còn về phần trà vs bánh, bình trà 2ng là 85k, bánh thì 40-45k/ cái, đang có combo giảm 30% bánh với nước 1 bình trà và 2 bánh còn 115k, thấy quá rẻ lun í. Ak còn được chọn hương vị trà cho các bạn ngửi thích mùi nào thì uống, rồi được chọn ấm tách, có 2 ấm xanh và hồng hơi ít để được chọn, nhưng mà với giá như vậy là ổn rồi í.
Còn về mấy anh chị nhân viên, bao dễ thương luôn, lúc tụi mình tới sớm nên chụp banh quán, thấy 2 đứa chụp cho nhau nên nhân viên lại hỏi có muốn họ chụp giúp cho 2ng ko, rồi cho đụng vào hiện vật như mấy bé búp bê các kiểu. Rồi tụi mình hết trà lại hỏi có cần châm nước nóng ko, chứ mấy quán khác châm tính thêm tiền ak chứ ko dth vs vui vẻ vậy đâu.
Nói chung nghĩ sẽ tới lần t2 hí hí.... thích quán ❤️