Ghé lại quán bàn công việc rồi ngồi tám với bạn, hôm này mình ngồi trên lầu, cuối tuần đi mà vắng quá chừng, ngồi 1 hồi muỗi cắn muốn điên luôn.
Mình uống tắc đá xay 25k, tắc bỏ ít quá uống chưa thơm chưa đã, lại mau tan nữa.
Quán nằm ngay góc ngã tư của khu dân cư, xung quanh đây cũng nhiều quán nhưng do không gần trung tâm nên lượng khách không nhiều.
Không gian quán trang trí mộc mạc, lấy màu đen làm điểm nhấn như tên của quán vậy, cửa kính và hàng rào được sơn đen, bàn ghế hầu như màu đen, khung ảnh cũng màu đen nhưng nhìn không âm u.
Menu chỉ có thức uống thôi, giá tối đa 35k, cũng khá hợp lý.
Mình uống trà đào, vị trà tương đối chứ chưa phải là ngon, được cho 1 ít whipping cream beo béo và mịn nên không ngán.
Phục vụ ok.
Quán này gần nhà nhỏ bạn thân , nhưng người phát hiện & rũ nó là mình. Dưới trệt nhìn cũng thường thôi , nhưng lên lầu mới bất ngờ hơn , decor kgian khá ổn , ngăn nắp , hiện đại pha chút hoài cổ nhìn hay hay. Góc nào ngồi cũng đẹp , kgian rất yên tĩnh để tâm sự hoặc làm việc , học bài. Có phần ban công ngồi ngoài trời nhìn dễ thương. Nếu đi vào buổi sáng chắc nhìn kgian quán sẽ đẹp lắm đây. Nước uống pha ngon. Bạn mình uống chanh dây đá xay k quá chua uống ok , mình thì uống yakult phô mai cực béo & ngon lắm nhé , phô mai cho nhiều uống mà ghiền. Nhân viên nhẹ nhàng , thoải mái.
Chắc chắn sẽ lôi con bạn đến lần nữa vào buổi sáng.
Cái quán cafe này vắng te hà, đi mấy bận sáng tối thấy vài ba khách, nghe đâu nhà của chủ quán, thành ra ko ngán mặt bằng là phải, đồ uống ko đa dạng, phá cũng được, không gian lâu lấu decor lại cho mới mẻ.