- Vị trí: đi từ công viên Lê Thị Riêng đường CMT8, qua vòng xoay Dân Chủ luôn nha thì đường này nằm bên tay trái, cũng dễ đi lắm.
- Không gian: rộng rãi thoáng mát, décor cũng dễ thương, gửi xe trước cửa miễn phí nha.
- Phục vụ: nhân viên nhiệt tình dễ thương lắm nè.
- Món ăn: mình gọi sữa chua dâu 45k, món này ăn chua chua cũng ngon lắm, trang trí bắt mắt dễ thương nên nhìn một phát là muốn ăn ngay, có ngũ cốc giòn giòn nữa ăn đã lắm, dâu xắt miếng bự bự nè, ui ngon quá.
Dear joe phạm đình toái. Một tiệm khá lâu năm luôn, từ hồi cái trào lưu kem chậu cây là tiệm khá nổi, và duy trì hoạt động đến bây giờ. Tiệm nằm trên đường phạm đình toái, 1 con đường nhỏ xíu xiu nhìn tưởng như con hẻm, đầu đường là thông ra cách mạng tháng 8, đầu con lại hình như thông ra cổng của bệnh viện mắt, mình nhớ là vậy. Tiệm nhỏ xinh, sức chứa tầm 30 40, không gian cũng khá cũ, tông màu vàng, decor cũng thỉnh thoảng sửa chữa nên cũng ổn, ấm cũng. Mình ghé cùng với bạn, order trà sữa và soda trái cay. trà sữa thì hơi bình thường, topping nhiều, cũng được. còn soda trái cây lại ngon bất ngờ, vị khá dày, chua ngọt vừa miệng lắm, giành uống ly này với bạn hehe. nhân viên tương đối nice
Mình đến vào tầm 11h30 trưa, chủ yếu tò mò ăn bingsu của quán thôi. Quán lúc này phục vụ ăn trưa nhưng chỉ có mình order kem nên hơi bị lạc lõng TvT. Order matcha redbean 69k nhưng lại hết kem matcha phải đổi qua kem dừa, chén nhỏ nhưng ăn vẫn ngon, đầy bụng. Kêu thêm món signature là Milo bạc hà & kem tươi 49k thì lại thấy hơi thất vọng vì pha ly milo bỏ rất nhiều đá nên uống thấy loãng toẹt, kem bạc hà thì tan nhanh không hợp với milo. Theo cá nhân mình thì ly này nên bỏ cream, sữa hay đá xay để tạo độ đặc béo như freeze của Highland thì sẽ ngon hơn nhiều so với pha milo bình thường, bưng nước ra cũng khác với hình trong menu. Vì đến giờ ăn trưa mà lại order đồ ngọt nên thấy phục vụ cũng hơi lâu nhưng chấp nhận được.
????Quán nằm trên đường Phạm Đình Toái, đi từ đường Nguyễn Đình Chiểu quẹo trái, thì quán nằm bên tay phải. Cách cây xăng ko xa
????Không gian cũng rộng, thoáng mát, máy lạnh mát
????Phục vụ cũng được
????Các món nước giá tầm trung, lâu lâu có khuyến mãi
- Trà trái cây: Hơi bị ngọt, giống syrup nhiều hơn.
- Trà sữa: Vừa uống, bạn mình thì khen ngon, có thạch cafe nữa. Cũng ok lắm nè
????Nếu có cơ hội mình sẽ ghé
Mình được nhỏ em dắt đến quán này chứ cũng không nghĩ có 1 quán mà từ nhân viên đến phục vụ đều dễ thương. Quán có không gian vừa phải nhưng sắp xếp bàn ghế gọn gàng và sạch sẽ. Nhân viên thường xuyên lau dọn bàn.
Có bán cả cơm trưa nữa và phụ thu 30k nếu mang đồ từ ngoài vào ăn. Menu đa dạng nhiều món hấp dẫn lắm.
Mình gọi sữa chua dâu: đựng trong ly xinh hết sức à. Thêm chút ngũ cốc món này đúng kiểu healthy luôn.
Soda táo xanh: pha ngon, có ít xáo xắt nữa.
Không gian vừa đủ, xinh. Bày trí lọ hoa hộp khăn giấy đã ưng rồi. Món cũng xinh cơ mà
Bingsu k ngon lắm. Cục kem matcha đắg đắg. Thạch đậu đỏ hạnh nhân dừa khô đi kèm tạm ổn.
Chậu cây thì k đặc sắc lắm. Kem bên dưới và lớp milo/socola.
Yaourt trái cây là món mình ưng nhất trái cây tươi yaourt thơm chua nhẹ béo nhẹ kiểu như tự làm á.
Giá so vs chất lượng chưa ổn lắm
Bù lại anh nhân viên nhiệt tình mà có mình anh ấy, chạy k kịp luôn
Làm ăn gian dối, lừa gạt khách hàng. Chất lượng và thái độ phục vụ tệ hại
Đây là lần đầu tiên đi ăn kem chậu cây cái quán này, vì hồi trước có thấy chạy ads quảng cáo hà rầm nên cũng tò mò đi thử xem sao.
Tới hôm nay vô quán thì thấy bất ngờ kinh khủng. Không phải vì quán quá đông hay kem quá ngon mà là vắng như chùa bà đanh. Lúc đầu còn thắc mắc chả biết tại sao, sau khi đi ăn xong ở đây mới hiểu. Order kem gì hay nước gì cũng bảo hết. Cho tới khi order kem chậu cây thì mới lòi ra một cú lừa ngoạn mục đây. Vì hôm nay tui đi 2 người nên chắc chắn không thể nghe lầm khi nhân viên tư vấn rõ ràng rằng "chị ơi, kem chậu cây này, combo 55k gồm 2 viên kem tự chọn" , tới lúc order 2 viên là berry cheese và viên kem than, vì tui sợ hết kem nên mới hỏi có đủ 2 viên ko em, NV bảo còn đủ.
Ai dè lúc bưng chậu kem của tui ra chỉ có 1 viên berry cheese duy nhất Trong bụng cảm thấy lạ nhưng cũng đinh ninh "À chắc hết kem than, lát em chủ thể nào cũng biết trừ lại tiền" cho nên cũng chẳng buồn hỏi lại làm gì (mình hay cả tin rằng, người ta chắc cũng biết điều như mình, ai dè gì thì họ biết, chứ biết điều là không).
Thế nhưng không hề nha, ăn xong kêu tính tiền mới hài hước nè. Chậu kem đáng lẽ 2 viên 55k , bán cho khách 1 viên vẫn giữ nguyên bill 55k. Không hề có 1 lời xin lỗi, không một câu giải thích. Đáng lý ra nếu thực sự tôn trọng khách thì nên báo cho khách biết hết loại kem đó, gợi ý khách chọn kem khác để giữ nguyên giá 55k cho combo, còn không thì phải tự giác trừ tiền viên kem quán đã hết chứ (ủa quán hết kem, chứ có phải tui ăn hết kem của quán đâu mà không trừ tiền trong combo đó được???).
Viên kem đã mắc rồi mà mùi vị thì y như kem hộp mua ở siêu thị , phủ thêm bột Oreo chứ cũng chả có gì ngon hay đặc sắc gì cho cam. Thêm cái thái độ lừa gạt , làm ăn gian dối đó thì bảo sao khách hàng cạch mặt, không thèm tới quán nữa. Muốn làm ăn bền vững thì phải thành thật nha bạn chủ. Chứ bạn lừa được 55k 1 lần thì cũng đồng nghĩa bạn sẽ mất 2 vị khách đó trong những lần ghé sau. Tiêu chí kinh doanh như vậy là chỉ có ngủm sớm thôi bạn à.
Hỏi tui còn muốn ghé không hả? Tất nhiên là never rồi