Chỗ này chỉ là quầy bán mua mang về thôi à. Ko có chỗ ngồi lại đây. Mình ghé đây uống cũng lâu rồi. Gọi Thiết quan âm kem cheese thấy cũng bình thường, ko có chút ấn tượng gì hết.
Thèm trân châu trắng mà không biết ở đâu bán ngon với trà sữa nữa nên search foody thấy dayday drink được good review nên mua 1 trà sữa trân châu 48k size lớn , mang về thì đá đã tan ra bớt rồi nhưng ướng vẫn ngon, nghe mùi trà k quá ngọt, trân châu nhiều dai ngon tuy nhiên hơi đắng lúc đui không biết tại sao . Nói chung cho 9d , sẽ quay lại thử nữa. Giá cũng khá chứ k mắc như các loại trà sữa nổi tiếng mà k ngon
Ngán trà sữa nên order trà lài jasmine thay đổi vị, chị mình không biết order 70% 100% đá . Ôi thôi nó ngọt ngây mà k nghe thơm mùi trà lài gì hết uống với TCT và thạch dứa cũng k có gì đặc sắc . Mình nghĩ các bạn nên order cỡ 50% đường thôi hoặc 30% gì đó cho đỡ ngán mà nghe rõ vị chứ nhiều đường quá cũng k ngon. Mốt chắc hết dám order mấy loại hồng trà này kia. Hôm qua cảm thấy dỡ quá quên chụp hình
Gọi deli giao, phải nói là ở đây cho topping rất nhiều, recommend món trà trái cây day day uống chua chua ngọt ngọt có mấy topping như hạt chia, thơm, táo, chanh dây bỏ vô là lạ. Ở đây hình như takeaway là chủ yếu, giá cũng ko rẻ trà sữa là 48k, trà trái cây 54 hay 55k ko nhớ nhưng order deli có code giảm giá cũng okie
Quá tệ, quá đáng không thể chấp nhận được, có kiến trong trà
Mình vốn rất dễ tính, ngon dở gì cũng có thể cho qua mà ăn uống, không phàn nàn gì nhưng không thể chấp nhận được những kiểu phục vụ quá ẩu tả thế này.
Mình đến quán mua 1 ly hồng trà + 2 loại topping vào ly cá nhân, 30% đường và đá bình thường. Vì uống ở quán nhiều lần rồi nên tin tưởng chất lượng của quán và cũng không mở ra xem lại.
Nhưng đến khi về mở ra lại là trà sữa ngọt ngay như 200% đường và không hề có tí đá nào. Và điều đáng nói nhất ở đây là KIẾN.
Mình vừa mở nắp ra đã có 3-4 con kiến nổi lềnh bềnh trên mặt trà sữa, nói bơi trong trà sữa đúng hơn vì có những con còn sống nhăn. Mình có thử lấy kiến ra và đổ trà sữa đi bớt xem còn kiến nữa không thì lại vớt được thêm vài con nữa.
Mình không hiểu với một lỗi tệ hại như vậy vẫn có thể để yên và bán cho khách.
Bán nhầm món mình có thể bỏ qua, nhưng KIẾN này thì không thể chấp nhận, thấy rõ quán không hề tôn trọng khách hàng.
Chia tay quán từ đây, bạn nào có muốn ghé uống hãy cẩn thận.
Trà sữa đã đổi chủ , chất lượng cực tệ , nhân viên thô lỗ
mink cực thích trà sữa này vì mình uốg từ lúc quán mới khai trương , hôm nay mình order
Thứ 1 : mình coi trên menu ko còn có món trà sữa trân châu vị đường tiger nữa chỉ còn món tra sữa vị đường tiger thôi ( mình nghĩ quán trân châu ngon nên mau hết , nên mình note vào thêm trân châu )
Thứ 2 : khi a shipper mag ly trân châu 20k đến thì mình ngỡ ngàng vì quán chưa bao giờ bán trân châu như vây nên mình điện thoại lên quán hỏi thì bạn nhân viên nạt lớn tiếng và chửi mình và đổ lỗi do mình đặt món sai , sau 1 hồi nói qua nói lại thì bạn nói chủ cũ đã chuyển nhượng , bạn ấy thách mình report cho chủ !!
Thứ 3 vị đường tiger sao có mấy cái đen li ti như thế này , mình bỏ luôn ly trà vì ko biết hợp vệ sinh không và vì chủ mới ko biết hợp vệ sinh hay ko??!!
Không bao giờ quay lại nữa ... khuyên các bạn nên cẩn thận
Trà sữa có vị quá nhạt, mùi giống trà sữa lề đường kiểu pha bằng bột béo, mùi trà cũng không đậm đà. Ly trà không thì quá chát. Giống như nước lã có màu đục z đó.
Topping bình thường, pudding nghe mùi giống đường hoá học, ngọt gắt luôn á.
Chất lượng cần được cải thiện!!!!!!!!