Đi lần 2 mới ăn được quán này mà đi trễ nên hết bột lọc. Quán ngon, bánh bèo Huế có tóp mỡ với sốt ngon, nước mắm cũng ngon @@ nặm bỏ dĩa nhìn đẹp, phục vụ chu đáo. Ăn hết 1 phần nậm, 16 bèo & 1 coca thiệt hại tầm 87k, nói chung là cũng rẻ
Nhỏ bạn mình đi nươc ngoài nên trước khi đi tụi mình tới đây ăn cho đã, 2 đứa ăn hết hơn 100k mà no lăn quay. Tụi mình gọi 15-20 chén bánh bèo, 1 phần bánh bột lọc - nặm rồi thêm 1 dĩa bột lọc không nữa. Bột lọc và nặm bên này nhân rất ngon. Bánh bèo thì có phần tôm khô...nước mắm chấm tuyệt vời luôn. Quán lên món nhanh, phục vụ vui tính nhưng nằm trong hẻm nên hơi khó tìm xí.
Quán nằm trong hẻm, lâu ko đi ngang lại quên tên nên tưởng đóng cửa rồi. Nay đi làm về ngang qua nên tò mò vào xem thử, ai ngờ thấy vẫn mở. Gọi 10 chén bánh bèo vs phần bánh nặm lọc chả thập cẩm, tổng hết 60k kèm khăn ướt 2k. Quán hơi nhỏ nhưng đồ ăn luôn nóng và ngon, bánh bèo topping đơn giản mà ổn dễ sợ luôn. Menu nay nhiều món, tính ăn bánh ướt thịt nướng nhưng no quá nên đi về ????
Nay được tặng hộp bánh bột lọc mà không biết làm nước mắm, tiện thể cũng thèm bánh Huế nên order 2 phần bánh kèm mắm ko cay. Giá trung bình hết 60k 2 phần chưa phí ship và giảm giá. Bánh ngon, chả rất chất lượng, nguyên miếng to đùng. Bột lọc to, nóng và nhân chất lượng. Bánh bèo thì có tóp mỡ vs lớp sốt tôm tép xay rắc lên bao ngon. Nên ăn tại chỗ hơn vì mình ở hơi xa ship về bị nguội dù ăn liền và dù vẫn ngon.
Quán nằm trong hẻm nhưng cũng ko khó tìm lắm, khách ko quá đông, cũng chỉ vài ba bàn nhưng đồ ăn miễn bàn.
Mình hay ghé lại ăn bánh bèo chén, đơn giản thôi mà thấy hợp khẩu vị dễ sợ.
Nay mới ghé lại ăn dĩa bánh thập cẩm có bèo, bột lọc và bánh nặm. Rất thích bánh nặm của quán, mỏng, nhân nhiều mà ko ngán. Thêm bột lọc ko bị quá nhiều bột nữa. Xưa hay thấy có cô chủ bán mà dạo này thấy con cô bán nhiều hơn. Gọi 1 dĩa bánh thập cẩm, 1 bánh ướt thịt nướng (4-5 cuốn 20-25K thôi) và 1 chai nước ngọt hết cỡ 75k, rẻ, ngon, ko ồn ào, kiểu gia đình bán rồi truyền nghề thôi nhưng có nước mắm ngon miễn bàn và vị chắc chuẩn Huế vì nghe cô chủ nói giọng Huế đặc.
Tên quán hơi khó nhớ nên lâu ko đi là chịu luôn :))
???? Vị trí: nằm sâu trong hẻm, khá là khó tìm.
???? Giữ xe: ngay trước quán, tự trông nha.
???? Không gian: nhỏ xíu, có tầm 3 cái bàn cao thôi. Chủ yếu bán take away nên bàn ghế rất ít và ngồi lại thì hơi nóng.
???????? Nhân viên: vì là quán nhà mở nhỏ nhỏ thôi nên là những người trong gia đình bán thôi. Cô lớn tuổi giọng Huế rất dễ thương, vui vẻ. Còn cô con hay con dâu cô đó thì chả niềm nở, vui vẻ gì cho lắm.
???? Món ăn: mình đi 2 người 2 phần bánh bèo chén (1 phần 10 chén bánh bèo). Chén sạch luôn, bánh bèo không được nóng nhưng bù lại nước mắm rất ngon
????Giá cả: 30k/10 chén bánh bèo.
Đợt trước phải ở lại trường làm đồ án tới 8-9h tối. Thế là lúc làm bài xong cả đám đói meo ruột thì thằng bạn kéo tới quán này ăn. Quán nằm trong hẻm, không gian cũng ko to mấy nhưng thoáng.
Gọi chừng 40 chén bánh bèo 4 đứa ăn sạch )) Bánh bèo có tóp mỡ giòn giòn ăn hơi bị ngon luôn. Kêu thêm dĩa bánh bột lọc dai dai, nhân nhiều ăn no nê cành hông )) Nước mắm ngon nè, thêm tí ớt cay cay là ngon lành ^^
Thật tình lúc đó 4 đứa đói lắm rồi nên ko thể bày biện chụp choẹt đc )) mình mà làm vậy là 3 đứa kia sẽ bay vô đánh mất )))
Vì đc bao nên cũng ko nhớ rõ giá tiền )) Bữa sau sẽ ghé lại ăn bún hến (nghe thằng bạn khen ngon) r update giá sau vại ^^
Rủ con bạn đi cùng ghé ăn 1 bún bò, 1 phần bột lọc và 10 đĩa bánh bèo. Lọc vs bèo vẫn ngon nhất :)) bữa nay phục vụ đều người nhà hết có phần đông hơn, tính tiền cũng nhanh nữa chứ )))))
Lâu rồi mới ghé quán vì mình không nhớ chỗ ???? đi theo quán tính may cũng không bị lạc, dễ tìm, quán nhỏ và vẫn như xưa, quán nằm góc hẻm hơi khuất đi xe cẩn thận. Mình gọi một dĩa bánh thập cẩm, 10 chén bánh bèo, nước mắm không cay sẵn, ăn cay được thì lấy ớt trong hũ nè. Quán nhỏ nên khách cũng tự trông xe, chú chủ quán có ra hỏi nhưng cũng nói sao ko dắt để trước quán mà lúc mình đến thì đông đen không dắt được ????
Bánh ngon, nước mắm cũng vừa miệng, thêm chai Coca vs cái khăn lạnh là 87k. Ngồi lại hơi nóng dù có quạt, kiểu do quán hơi bí với bánh luôn nóng nữa. Thấy có vài cặp đôi tầm 30 tuổi hoặc gia đình nhỏ, hoặc mấy anh chị nv văn phòng tới là chủ yếu, chắc là khách quen. Cô chủ quán dễ thương, dễ chịu còn chị con gái mấy nay không gặp, bán hơi khó xíu với phải nói to mới nghe.
Đồ ăn của quán ngon nhưng ăn tại chỗ mới giữ độ nóng chứ order về thấy bị vỡ bánh hăm ngon lắm nha.
Mình ăn 3 chén bánh bèo, 1 dĩa bánh nậm bánh ít và 1 cây chả. Chất lượng rất ngon, dĩa bánh đầy bánh nhiều nhân mà chỉ có 40.000
Quán sạch sẽ, bánh ấm nóng chất lượng và phục vụ rất dễ thương
Các bạn đến hẻm 400 Lê văn sỹ quận 3, quẹo vào đi thẳng, có ngã rẽ thì quay xe sang phải, sẽ thấy tiệm Mỹ Lý rất dễ thương