Lần đầu tiên được bạn dẫn đi giải ngố hàu né :)))
Vị Trí : Quán nằm gần vòng xoay dân chủ , quẹo vô tý nhìn tay phải sẽ thấy
Giá Cả : tầm 50 - 150k / món , hàu né này mình ăn giá 69k nghen :D
Chất lượng : Phải nói 1 điều thôi : CAY . Mình đã dặn bớt cay r mà vẫn cay , vừa ăn vừa sụp sùi muốn xỉu , dc cái tươi không bị cũ , chấm bánh mì ăn ok lắm . Ốc tỏi tươi và bự lắm nha :D
Phục Vụ : BÌnh thương nhưng hơi lơ đễnh
Không Gian : Rộng rãi thoáng mát , giữ xe miễn phí nha :D
Được bạn có tâm dắt đi giới thiệu quán hào vì mình mê hào lắm )) Quán này ở Nguyễn Thượng Hiền đoạn bùng binh quẹo vô nhen. Quán cũng rộng rãi, mình ngồi bên ngoài. Tụi mình gọi 1 cái hào né và hào chiên trứng. Hào né ngon, con cũng to. Hào chiên trứng thơm, vừa ăn. Tụi mình ăn kèm bánh mì. Giá mỗi phần 69k. Ngoài ra còn gọi thêm 1 phần tu hài xào bơ 78k. Nghe cái này cũng không biết là món gì mà ăn vô siêu ngon, giòn giòn, bơ béo, thích ơi là thích. Cái này cũng phải chấm bánh mì nốt nha ))). Nói chung vị trí ok, quán ăn ổn.
Quán dễ tìm,lượng khách rất đông,nên mình ghé ăn thử
Các món nướng ở đây rất hợp khẩu vị luôn
Chỉ có món càng ghẹ mình không thích lắm
Nghêu hấp cũng tạm ổn
Có dịp sẽ ghé lại
Mình đi tối Chủ Nhật, thấy quán cũng không đông lắm. Chỉ có điều ngồi trong nhà rất nóng. Quạt máy nhân viên không quay vào khách, mà quay vào hướng họ ngồi. Mình ngồi bàn giữa quán, nóng muốn ngất
Đi sinh nhật bạn. 6 đứa gọi quá trời món. Mà thích nhất là hào né. Chấm bánh mì ngon ơi là ngon. Hào tươi, chế biến không tanh. Chỉ bất tiện ở chỗ quán là đường 1 chiều nên rẽ vào hơi phiền tí.
- Vị trí: Khá dễ tìm, giữ xe có người dắt.
- Giá cả: Hào 22.000 con. Các món còn lại tầm 40 tới 60.000.
- Chất lượng:
+ Hào: Mình ăn hào phô mai, ngon, thơm. Con mập thịt ăn đã lắm.
+ Răng mực xào bơ: Bơ hơi lỏng, ăn khá ngấy. Chấm bánh mì rất ngon nha.
+ Sò điệp và nghêu: Ổn thôi.
- Phục vụ: Lên món nhanh.
- Không gian: Ngồi ok.
Mình và bạn mình đợi 20p chưa đem dc 1 cái gì ngoài dĩa muối và lon nước 7up. Hỏi nv thì bảo bếp quên, mình và bạn mình ko về nhà trễ đc quá 9h, giờ mà đợi họ làm khi nào mới về? Thế nên 2 đứa phải đi ăn nhanh gì đó rồi về nên ko trọn vẹn ngày cn. Mình ăn chỗ này chắc nv cũng quen mặt ấy, mà ngày CN của mình quán ko đền được. Không bao giờ quay lại.
Mình với hội bạn hay ghé đây ăn lẩu nấm. Phải nói là khá ngon. Nước dùng đậm đà gia vị vừa ăn lắm. Nấm tươi, ngon quá chừng. Dĩa rau khá chất lượng gồm cải thảo, cải ngọt và nấm đủ loại. Một dĩa nấm kiu thêm là 65k. Tổng thiệt hại cho nồi nấm và 1 dĩa nấm thêm là 265k. No ứ hự. Lẩu ăn kèm cũng hải sản cũng khá là tươi.
Sẽ quay lại để thử thêm mấy món khác.