Món ăn sáng ngon rẻ mà đi hoài không để ý sau có bạn nói chỗ này bán ngon nên mới biết. Ăn chả nào thì gọi chả đó còn không thì ăn chả thập cẩm hen, nhưng vẫn nên ăn chả bò thì lá món đặc trưng của quán. Giá 15k-20k.
Nghe mọi người đồn là bánh mì ngon rẻ, hôm nay mình mới dậy sớm đi qua mua ăn thử,
Bánh mì Cụ Lý, nghe tên vậy thôi nhưng Cụ Lý ko bán mà con cụ bán. Khách khá là đông mình đứng 10p mới mua dc bánh mì.
Bánh mì thì theo mình cũng chả đặc biệt gì mấy, ổ 15k cũng ko nhiều như lời đồn, các bạn xem ảnh thì biết khoảng 6 miếng chả 2 miếng dưa leo to, đã vậy khách đông cô Vợ ko biết con hay con dâu cụ còn tỏ vẻ khó chịu vì khách đông làm ko kịp.
Nói về bánh mì chả này thì gần nhà mình ngay chợ thị Nghè, đường Phạm văn Hân có 1 quán còn rẻ và ngon hơn cả chục lần...
Nhờ anh đồng nghiệp đi làm ghé mua dùm để ăn sáng do nghe tiếng khá lâu rồi. Hình dưới là mình đã ăn hơn 1 nửa mới nhớ ra chụp hình để review. Bánh mì đầy ụ chả các loại, thịt nguội, ở đây nổi tiếng chả bò thì là mà mình ko thích ăn thì là cũng như không. 1 ổ như vậy là 20k, ai muốn ăn thêm thì mua thêm tùy thích nhé. Ăn sáng no căng bụng luôn á.
Mới mua lần đầu tiên. Bánh mì ngon giòn ko pate, chỉ có chả và chả. Mọi thứ đều tuyệt vời cho đến khi ăn đến miếng bánh mì có mùi gián, đã cố ngửi nhiều lần xem có phải mùi thì là không thì không phải.
Một điểm bán bánh mì nổi tiếng lâu đời ở Sài Gòn. Ổ bánh mì kẹp đủ các loại chả: chả lụa, chả chiên, chả bò, giò thủ... ăn kèm với hành tây, dưa leo, ớt, nước tương.... đơn giản mà ngon thiệt, ngày nào cũng có thể ăn món này mà không ngán. Chỗ này đông, có khi cả chục người đứng chờ mua, nhưng được cái người bán rất nhanh tay nên 0 phải đợi lâu.
Bánh mì và các loại chả với nươc tương, dưa leo, hành tây.
Đơn giản nhưng mà ngon. Chắc do mình thích chả!!!
Mà phải mua sáng sớm chứ đi trể xíu là chờ lâu .