[CÔTE COFFEE LÊ VĂN SỸ] [Saigon ????????]
Lần đầu tiên được thử Cacao Trứng và cảm thấy thiệt là hối hận sao không thử món này sớm hơn hiuhiu ???? mình chọn loại lạnh bởi thời tiết oi ả của buổi trưa thì không thể nào uống nóng được ???? lớp kem trứng phải nói là siêu siêu đỉnh luôn, trứng không hề bị tanh tẹo nào mà cực kỳ béo ngậy và sánh mịn. Đặc biệt là độ ngọt vừa phải, không gây bứ cổ chứ cái này ngọt quá sẽ nhanh ngấy lớm. Cacao không đắng quá, kết hợp với kem trứng thiệt đúng là cực phẩmm ☺️ mà một cốc như thế này giá vừa phải lắm, có 45k thuii. Mình với any mê đắm từ ngụm chạm miệng đầu tiên, mng có cơ hội thì thử qua nha
Check my instagram: minhhien25052001 for new post ^^
- Quán nằm trong hẻm lớn, không gian nhỏ xinh ko có lầu
- Menu gồm nhiều món khác loại mà mình uống cacao trứng nóng (45k) rất ngon, vị thơm béo của trứng hoà quyện cũng cacao ko đắng mà vị ngon lắm
- Không gian ngồi cỡ được tầm 5 nhóm bạn, có bàn dài là hợp đi nhóm tầm 6-8 người, còn lại các bạn đj khoảng 4 người thì vẫn dư chỗ nha
- Góc sống ảo cực hợp theo kiểu vintage, có vài chỗ hợp trend lắm, bên ngoài có chỗ cũng đẹp mà đi nắng chụo mới ok
- NV dễ thương, dắt xe xếp xe cho tụi mình
Cafe trứng ngon. Thật ra cũng là lần đầu tiên mình uống, mình không biết uống cafe nhưng lại thấy dễ uống, và ngon nữa. Giá 45k cho 1 ly, uống cũng đứ đừ đó chưa không ít đâu. Sẽ còn quay lại mỗi khi muốn uống cafe trứng.
CÔTE CAFÉ
????351/1 Lê Văn Sỹ Quận 3
Mình là đứa cực kỳ mê các thể loại cà phê hay cacao có lớp cream/kem trứng bên trên. Bởi khi tìm đc 1 quán cà phê có kgian hơi hướng Nhật nhẹ nhàng tí mà lại có món mình đam mê thì ngại gì khôg đên nhỉ ????
@cote.cafe10419 tuy có vị trí nằm trog hẻm nhưg k phải là quá khó tìm đâu ạ. Quán nằm trog hẻm lớn, từ đầu hẻm chạy vào thì quán nằm bên tay trái bạn nhé. Ở đây tự để xe bên ngoài và tốt nhất nên khoá cổ vì mình k thấy có bảo vệ đâu nạ ????
Khôg gian quán như mình nói ở trên mang hơi hướng nhẹ nhàng Nhật Bổn dễ chịu lắm. Decor tông trắng kem và bàn ghế gỗ tạo nên kgian sống ảo cũng hay hay nè. Nhân viên tối qua chỉ có 2 ac nhưg mọi thứ cũg diễn ra suông sẻ hết. Menu quán cũng k quá nhiều món nhưng đủ để bạn lựa chọn nhữg món khá high cho ngày dài năng động đến từ cà phê, cacao, matcha,.. :))))
À tất nhiên là phải gọi món Cacao trứng khi đến đây rồi :))) Với giá cả là 45k/ly cho cả 2 món là Cà phê hoặc Cacaco Trứng thì để bàn đến chất lượng sản phẩm nhé. Lưu ý nhẹ mà bạn gọi món này sẽ đợi khá lâu thì mình nghĩ là do đánh bông kem trứng lên hay s ấy. Ly thành phẩm cực kỳ thơm mùi bột cacao rắc bên trên, lớp kem trứng khôg quá đặc k bị tanh mùi trứng mà vị béo dễ chịu lắm luôn. Ly thành phẩm khá nóng nên bạn nên lưu ý điểm này dễ gây phổng nếu bạn xui :))) À theo mình để tầm 5 6p sau thuởg thức là vừa vì mình là đứa muốn dùng lớp kem trước nên món mới ra mình xử luôn vẫn ổn :)) Lớp cacao bên dưới k qua đậm đặc cũng như k quá đắng nên có thể uống riêng tách lớp với lớp kem vẫn ổn ???? Món này sẽ có thể dùng đá và dùg nóng nhưng chị nv suggest mình dùng nóng vẫn là ổn và cơ bản nhất của món này nhé ????
Đây là ý kiến cá nhân của mình, bạn hãy đến và trải nghiệm rồi hashtag #bigmoutheatmore chia sẻ cùng mình với nhé ????
PHÙ HỢP CHO NGƯỜI THÍCH KHÔNG GIAN TỐI GIẢN VÀ NỘI THẤT GỖ.
Ưu điểm:
- Địa điểm dễ tìm kiếm, hẻm có thể đi xe hơi.
- Không gian đẹp, nội thất xinh.
- Phục vụ tốt, nhiệt tình.
- Nhà vệ sinh sạch sẽ.
- Có giảm giá còn 36k/ ly cà phê trứng và cacao trứng. (Giá gốc là 47k)
Nhược điểm:
- Đồ uống không được ngon.
- Chỉ có 1 lầu.
- Chỗ để xe không có nhiều, phải tự bảo quản xe vì không có bảo vệ.
- Không có thanh toán qua app.