- Lần đầu được bạn dẫn đến đây mình khá thích không gian quán, nhẹ nhàng, lung linh, lãng mạn. Tuy nhiên quán hơi nhỏ, nên bàn ghế kê khá sát nhau. Nếu đến đây để tìm không gian trò truyện, tâm sự thì sẽ không được riêng tư cho lắm.
- Mình yêu cầu cũng "nhém" cao với nước uống, nêm với mình nước uống ở đây chỉ trung bình thôi. Menu chỉ gồm những món nước cơ bản, với mức giá 50 - 60k. Mức giá này không phải quá cao nhưng so với chất lượng nước uống thì giá này cao ^_^
-***sĩ hát không mic (Phụ thu 80k/ng) . Mình thấy nhiều bạn complain vấn đề này, nhưng theo mình đây là đặc trưng của quán. Hôm nay mình đi có 4 bạn hát, mình ấn tượng nhất với bạn nam cuối cùng (hình như là Huypham), hát liên tục 6 bài đều rất hay, phong cách đa dạng và cũng rất hài hước nữa. ????
- Nếu đến đây để nghe nhạc thì được. Còn đến uống nước thì thôi nhe, góp ý thiệt lòng là hổng ngon đâu ????
Mình nghĩ nếu bạn nào thích không gian ấm cúng, lãng mạn và nhạc ballad (hay) thì đây có thể là lựa chọn khá ổn.
Riêng mình chắc sẽ không quay lại, vì mấy bạn hát không cần mic nên khi mình muốn trò chuyện với bạn mình thấy không tự nhiên, sợ ảnh hưởng tới những người xung quanh. Với bàn xếp rất sát nhau, mình ngồi ngay phía ngoài nên khi có khách vào cứ kéo xê cái bàn mình đi, cây nến muốn tắt hoài luôn.
Còn lại thì các bạn nhân viên rất nhiệt tình, nước uống cũng ngon nữa.
Mình đến quán đã lâu, nay mới có dịp review. Ấn tượng đầu tiên là không gian nhìn ấm cúng. Bên này rộng hơn bên Căn nhà số 7 nhưng lúc lên nhạc thì k chu đáo như bên kia là thắp nến nhìn lãng mạn. Đó là 1 điểm trừ. Đồ uống cũng tạm được, giá cũng khá cao. Nghe nhạc thì có thêm phụ thu nhưng theo mình thì giá cũng khá cao nhưng nghe nhạc bên này là ca sĩ hát không mic luôn, rất tuyệt vời luôn. Nói chung thì mọi thứ khá ổn, mình thích nhưng giá cũng hơi cao nên thỉnh thoảng sẽ ghé lại chứ không thường xuyên được :P
Đây chỉ là nhận xét của riêng cá nhân mình. Hôm nay là lần đầu tiên mình và bạn gái đến đây. Không gian quán khá đẹp và bình yên dù có hơi chật.
Thức uống thuộc dạng trung bình, không quá kém nhưng cũng không hẳn gọi là ngon, đa phần chỉ là các món uống cơ bản.
Mình và bạn mình uống một ly cà phê sữa đá và một kem dâu, có nghe nhạc thì tổng là 310k nhưng quán tính thêm 10% VAT trên tổng bill nên bill bọn mình phải trả là 341k. Cái giá này đối với mình là hơi chém, vì tầm của quán thì không đủ để tính 10% VAT trên tổng bill như vậy,***sĩ hát không có mic , cảm giác như hát tập, không có hồn và nhiều bài hát thật sự khá chán. So với những quán acoustic mình đã từng đi thì về phần nhạc quán khá kém so với những quán đó nhưng giá lại chát hơn.
Đây là lần đầu nhưng cũng là lần cuối đến quán này để thưởng thức nhạc.
Hóa đơn tự động cộng 10% VAT nhưng quán không xuất hóa đơn, với rất nhiều lý do: Uống buổi sáng không xuất, buổi tối mới xuất; Hóa đơn trên 200k mới xuất....
Cộng VAT mà không xuất hóa đơn, không khai thuế có phải là phạm pháp không?
- giá cao
- đồ ăn tệ
- bắt mình đến trước 20h15 nếu k sẽ bị hủy chỗ, mình đến lúc 20h kêu nước xong rồi phải ngồi đợi đến 21h thành ra vừa nghe nhạc vừa uống trà đá.
- lúc đặt chỗ thì kêu ở dưới hết chỗ chỉ còn trên gác, mình đến ngồi tới lúc hát luôn mà ở dưới vẫn trống đầy chỗ.kiểu lừa đảo ấy
Vừa rồi mình có ghé qua đây, cảm nhận đầu tiên là không gian đúng chuẩn dành cho các cặp đôi hẹn hò luôn. Do bạn mình có đặt bàn trước nên được lên lầu ngồi, vị trí đẹp - nhìn xuống dưới là đối diện với ca sĩ luôn. Trên bàn nhỏ mỗi cặp thì có cây nến, khoảng gần hát thì sẽ đốt lên, nhìn lãng mạn lắm.
- Đồ uống ở đây ngon, vừa miệng với mình. Mình và bạn mình uống trà nhài vải và trà xí muội. Vị vừa không bị ngọt gắt và quán cũng ghi nhớ về ghi chú của mình là không đá nhiều (nhiều quán nghe cũng như không). Xí muội thì mình và bạn mình uống xong khá thích, mặn mặn chua chua mà pha nước khá ngon, trà vải thì theo mình ngon nhưng không ấn tượng bằng.
- Nhân viên phục vụ nhiệt tình, mấy bạn nữ trẻ mà nhẹ nhàng. Lúc mình ngồi nghe nhạc thì có bạn nào lỡ tay làm đổ ly là nhân viên liền lại hỏi thăm mặc dù đường đi lại hơi khó khăn.
- Không gian thì hơi nhỏ nhưng vừa đủ nghe nhạc, đảm bảo chỉ cần ngồi trong quán ai cũng có thể nghe và thưởng thức như nhau. Ở trên gác ngồi thì có nệm lót, tuy nhiên bạn nào cao to thì khuyến khích nên ngồi phía dưới vì ngồi trên chỗ hơi nhỏ nên đôi khi hơi mỏi lưng và không thẳng chân được. Vì thẳng chân thì đối mặt và trên đầu ca sĩ, không được lịch sự cho lắm.
- Ca sĩ: giọng ai cũng hay hết, có người toàn hát nhạc vui có người thì hát nhạc buồn và sâu lắm. Hôm đó may mắn đi gặp được anh chủ quán, ảnh hát góp vui 1-2 bài giúp cho không khí vui lên hẳn, nói chuyện cũng có duyên nữa.
Nói chung đây là nơi thích hợp dành cho các cặp đôi hẹn hò lãng mạn và thưởng thức âm nhạc bên nhau nữa.