VỊ TRÍ - KHÔNG GIAN: Nằm gần vòng xoay Nguyễn Tri Phương - Ngô Gia Tự. Chổ này mình biết cũng hơn 10 năm rồi, không thay đổi nhiều lắm cả về không gian lẫn các thứ khác. Chổ ngồi thoải mái, khách không quá đông nhưng lúc nào vào ăn cũng có người ngồi chung :)
MENU - GIÁ CẢ: Các món cơm giá tầm 45-60k/phần tùy lựa chọn, chưa kể có các loại canh và các món mặn khác nữa. Menu hơi xấu nhưng cũng chấp nhận được về giá so với chất lượng.
CHẤT LƯỢNG: Mình đi 2 người ăn 2 cơm & 1 canh thì khoảng 110k thì phải, cơm không quá khô, gạo ngon. Sườn ướp vừa và mềm, bì hơi khô một tí, chả thì béo và miếng to. Canh khổ qua cũng ok lắm đó.
PHỤC VỤ: Nhân viên có phần hơi lạnh lùng, cơm ra hơi lâu nhưng lịch sự.
????Vị trí: Nằm gần vòng xoay ngô gia tự, khá dễ tìm vì quán to và bảng hiệu bắt mắt.
???? Không gian: Ko gian bên trong hơi cũ và tối, có máy lạnh mát mẻ.
???? Thức ăn:
- Cơm chả cua Zen: 40k/phần, mình ko nhớ chính xác, 1 tròn các món signature nên ăn ngon, chả dày cui luôn.
- Trứng kho: 50k/phần, món này khá đậm đà, cũng ko đặc sắc lắm.
???? Phục vụ: Phục vụ ko nhiệt tình lắm, kiểu làm cho có, hơi khó chịu với khách.
???? Giá cả: 2 người khoảng 100k, ko quá mắc nhưng nhiều lựa chọn tốt hơn.
Không ngon, không dở, chỉ ở mức bình thường, không tương xứng với giá
Được cái là miếng thịt to. Nhưng gạo không ngon, quá khô.
Không gian sạch sẽ, lịch sự, đon giản
Điều mình ko hài lòng nhất là phục vụ. Khi khách hỏi có canh đi kèm cơm không thì trả lời "không, canh và cơm tính riêng" và tư vấn, gợi ý cho khách mua thêm canh. Vấn đề là mỗi phần cơm luôn có canh đi kèm, nếu khách ko oder them canh thì vẫn được phần canh. Chẳng đáng tiền là bao nhưng có cảm giác bị gạt.
Cơm sườn thật sự chỉ phù hợp luôn với giá tiền đang được sale là 30k.
- Sườn ướp vừa, thái không quá dày hay quá mỏng, không bị dai.
- Cơm tấm hơi bị rời rạc, lớp ở ngoài bị khô thậm chí hơi cứng nhưng phần phía trong đỡ, mềm hơn.
> Cả cơm và thịt không nóng, chỉ hơi ấm ấm.
- Canh cải xoong nhiều cải nhưng ít thịt (nhìn vậy chứ thật ra ít đó nếu so với giá 23k) thịt hơi bị dai dai nữa chứ. Nước canh và thịt rất nghe mùi bột nêm luôn. Cải xoong (bị già?) nên hơi cứng. Hmm mình nghĩ bát canh này ở mức giá 18k hay 16k là ok hơn.
- Nước mắm ngon, không bị có mùi, nhưng có tí ti à. Đặc biệt quán có trà đá nhưng không có trong menu mà mình khát quá nên gọi luôn ly lipton chanh 25k siêu uổng tiền. Như các bạn có thể thấy bạn nhân viên đã pha cho mình một ly lipton chanh size hơi bị mini và chỉ có bao nhiêu đó đá )) không phải mình để lâu đá tan đâu, ly nhỏ mình uống xíu là hết ngay rồi trong hình là cũng có xin thêm đá rồi ấy. Với lại siêu gắt - như trà tắc đậm đặc vậy.
Thấy cửa kính tưởng có máy lạnh. Ai dè trời ơi, có thật nhưng quán không mở :v bước vô vừa nóng lại còn nghe mùi đồ ăn lẳng quẳng hơi khó chịu. Bàn ghế chỉ có vài cái. Chỉ cần vài người đi riêng lẻ mỗi người 1 bàn tầm 5 -6 người hết quán rồi. Phải ghép bàn lại ngồi chung với nhau.
Các bạn nhanh viên thì nhanh nhẹn vui vẻ.
Mình sẽ quay lại hay không? Ok mình sẽ quay lại nhưng vẫn sẽ chỉ vào dịp sale.
Ăn quán này nhiều lần lắm rồi. Gia đình mình ăn từ lúc quán mới mở tới giờ là lâu năm lắm rồi. Quán bán cơm tấm ăn ngon. Sườn nướng thêm, sườn non nướng rất mềm, thơm phức. Chả, bì lạp xưởng cũng ngon lắm. Ngoài ra còn có phần ăn trẻ em dễ thương lắm. Bên cạnh cơm tấm quán còn có các món khác nữa cháo súp bún thitk nướng bánh flan... giá khoảng 45k trở lên tùy món ăn. Quán thoáng mát sạch sẽ, nhân viên thân thiện nhiệt tình cũng tạm được. Trưa quán đông vì các nhân viên văn phòng vào ăn nhiều. Hôm trước mới ghé đây ăn với bạn. Gọi 1 dĩa cơm sườn bì, 1 dĩa sườn non ốp la chả. Làm cực nhanh luôn. Canh quán làm lúc nào cũng hấp dẫn. Bữa đó gọi canh xà lách son thịt bầm. Nói chung quán ăn ok lắm. Mọi người nhớ ghé ủng hộ nha. Hôm trước quên chụp hình lại menu cho mọi người xem tham khảo
Chỗ này gia đình mình ăn khá nhiều lần rồi. Quán bán ở đây cũng khá là lâu năm. Món chính của quán đương nhiên là cơm tâm, ngoài ra còn có bún thịt nướng, bún bì, cháo....
Về cơm tấm thì đa dạng về loại: có sừon non, sườn miếng, có phần ăn trẻ em rất đẹp mắt...
Hôm qua đi với ba mình gọi 1 phần cơm tấm sườn miếng với chả. Thêm canh xà lách son.
Sườn ướp vừa ăn, chả mềm thơm, cơm tấm chín tới mềm. Cánh xà lách son to nhiều rau nhiều thịt, chất lượng. Nói chung mình thất rất ok về chất lượng thức ăn. Cái nước mắm ăn cơm chỉ cần lạt lại tí là ok vì hơi mặn.
Thêm 2 ly sữa đậu nành là tổng bill luôn chỉ có 101k.
Ăn ngon sạch sẽ , không gian 2 lầu thoáng mát lịch sự, nhân viên nhanh nhẹn vui vẻ.
Khi đặt hàng trên mạng thì quán nên gọi điện lại cho khách để confirm đơn hàng lần nữa, tránh trường hợp đơn hàng bị order 2 lần giống như mình. Mình đặt lần đầu 5 phần thì bị out ra nên tưởng là chưa đặt, nên mình đặt lại 5 phần nữa, quán không gọi điện confirm nên mình nhận đến 10 phần lận. Mong lần sau quán sẽ gọi cho khách trước khi giao hàng để tránh giao 2 lần.
Mình order về nhà bên Phạm Thế Hiển,q8 2 phần sườn non+ canh cải xoong nấu thịt bằm+ 2 sữa đậu nành đá hết 208k cả ship. Nói chung k có gì đặc sắc, ăn được thôi à, được cái đồ ăn nhiều lắm luôn.
Mình ăn tầm tháng 5 mà giờ mới up :v
Cơm khô, ko dẻo, rời rạc. Thịt hơi mặn nhưng rất ngon. Mình thích bún chả cá, rất vừa ăn, ko biết giờ còn món này ko.
Vì ăn nước mắm trong phòng máy lạnh nên có mùi. Tính tiền hơi chậm.