Quán cơm này thuộc dạng quán cơm vỉa hè, nằm ngay cạnh ngân hàng Sacombank luôn, quán chỉ bán buổi sáng thôi. Ngoài cơm thì có cả bún thịt nướng nữa. Bán vỉa hè nhưng có bàn ghế đàng hoàng, sáng nào đi ngang cũng thấy khách ngồi kín chỗ, khách dừng xe lại mua mang đi cũng nhiều.
Hôm mình ăn là cũng cỡ 8g mấy gần 9g rồi, nên sườn thấy còn sườn xiên miếng nhỏ nhỏ không à. Dĩa của mình là sườn bì, trứng, giá 20k. Sườn mềm, ướp ngon, cơm tấm tơi xốp, không bị khô, nước mắm vừa ăn.
Nói chung giá cả bình dân, chất lượng tạm được.