Mình ăn vào buổi tối, quán này nằm gần ngã ba Kỳ Đồng và Trần Quang Diệu. Quán có cả lề đường và trong nhà. Không gian thì bình thường so với 1 quán bình dân, nhưng do không thường xuyên quét khăn giấy nên mình thấy hơi dơ.
Cơm sườn bình thường, không có gì đặc sắc lắm. Bạn mình có ăn cơm chả cá những rất dở, khuyên các bạn không nên thử, chả cả nguội lạnh và rất bở. Chỉ nên ăn sườn vì sườn nướng tại chỗ nên cũng có vẻ an tâm hơn. Canh thì cho chén nhỏ và cũng nguội lạnh lắm không húp nổi
Mình sẽ không quay lại quán do không có gì đặc biệt cả
Quán ngay tuyến Trần Quốc Thảo quận 3 nên cũng không dám dô, sợ mắc ( mình sinh viên nghèo^^). Mà lần nào đi ngang cũng thấy quán đông khách nên mình cũng tò mò ghé ăn thử. Đồ ăn trong quán thì cũng khá đa dạng có gà rô ti, sườn nướng, chả, khô cá,... mình và bạn mình ăn cơm sườn và gà rô ti. Thịt sườn và gà được nên nếm đậm đà, phù hợp khẩu vị của mình. Chỉ có điểm trừ là canh không được hâm nóng nên ăn hơi chán(TT). Không gian quán cũng rộng rãi, sạch sẽ. Cô chủ quán khá niềm nở.À mà giá cả cũng không quá mắc nha( so zí mặt bằng zí lại giá thịt đang tăng vèo vèo như hiện nay). Một phần cơm sườn 35k/ phần, cơm gà + chả 28k/ phần. Ngoài ra, quán còn là đối tác của Rau má mix nên ngồi trong quán ăn cơm có thể order được cả nước rau má^^. Nói chung tín đồ của cơm tấm có thể thử!