Có 2 quán cơm kế nhau. Mình ăn bên 239. Gọi dĩa cơm sườn ko 28k. Miếng sườn to quá trời, ướp rất ngon. Mắm pha cũng ngon nữa. Ăn dĩa đó là no luôn. Trà đá vs chuối free. Muốn có canh fai kêu thêm. Chị bán hàng ở đó nhìn có vẻ đanh đá khó chịu. Khách tới hỏi mà chả nói j cứ im im, đến khi người ta nhắc lại thì bảo: "biết rồi!!!". Khó chịu hết sức -_-
Cơm tấm vỉa hè chất lượng cực ngon. Từ cơm nóng và chín đều đến nước mắm nêm ngọt vừa miệng. Mỡ hành phi thơm phức và béo. Sườn mở nóng và ướp thơm. Nướng chín đều và ăn mềm không dai. Miếng sườn to. Hôm nay ăn bì ốp la lạp xưởng đều ngon. Chất lượng và các món ăn mùi vị rất giống quán Cơm hiền kế bên nhưng mình thấy ngon rẻ và đậm đà hơn. Có chuối tráng miệng và trà đá miễn phí