Mình thấy quán sạch sẽ nên tấp vô, ai dè dở mọi nhẽ:
- Quán nhìn tươm tất mà lật cái bát lên còn nguyên cặn thức ăn chưa rửa hết từ người trước. Lợm giọng luôn.
- mình gọi bún mắm, bưng ra thấy nguyên liệu thứ gì cũng có nhưng đúng là để vào cho có, 1 con tôm, 2 lát heo quay, 1 lát mực. Ăn lõng bõng.
- giá: bên ngoài ghi rõ 65k mà thanh toán 70k
- quán khá mát, nên tính cho 5/10 mà ăn xong bị cồn cào ruột (hắc quán cho nhiều mì chính). Thôi 4 vậy
Mình có bạn rủ đến quán này ăn do a là người ở Gia lai nên không biết nhiều quán ăn ngon sg ban đầu đi mình cũng hơi ngờ ngợ rồi đến khi đến quán thật sự thất vọng từ cách phục vụ đến món ăn ,phục vụ đợi kêu thì mới mag mấy món cơ bản như muỗng đũa khăn ra ,còn đồ ăn thì làm qua loa gà ko được tươi cho lắm .Giá cũg ko đi đôi chất lượng .bái bai quán luôn
Tô bún mắm không ra vị mắm gì. Nước lèo như hâm đi hâm lại nhiều lần. Đồ ăn không tươi. Tô bún mắm 65k mà rau chỉ có lèo tèo rau muống, bắp chuối. Nêm nếm không mặn không ngọt, rất khó ăn. Chả ớt bở, cá thì mềm nhũng... Thất vọng!!!
Hôm nay mẹ mình thèm bún mắm thấy trên đường nên tiện ghé vô ăn, 131k cho hai tô với khăn vậy mà bưng cái tô ra thì nhìn chán quá trời chán, đồ ăn thì không tươi, rau thì không đủ, chỉ có rau muống với giá, vậy mà cà tím rồi giá còn muốn thiêu nha. Mong ai đọc thì đừng đi. Ngoài quán trang trí đẹp ra khôngg ưng được một điểm lại. Hai mẹ con ăn được mấy gắp bỏ tô đi về :)
Hôm nay thèm cơm niêu, thấy trên đường***có quán này xinh xẻo sạch sẽ, nên mình ghé vào.
Mấy bạn phục vụ khá chậm chạp và không chuyên nghiệp.
Đợi thức ăn cũng khá lâu.
Khuôn viên tuy nhỏ nhưng cũng mát mẻ nên cũng vớt vát được phần nào.
Nhập cuộc, mình gọi bò xào thiên lý, đậu hũ lướt ván, canh cua, cơm niêu và bún thái.
Đầu tiên, thức ăn ra không nóng, món nào cũng như đã nấu rất lâu, nguội lạnh, ăn rõ chán.
Bún thái cũng nhạt nhẽo không đậm đà.
Nếm thử xong hết chán quá chả muốn chụp luôn, thôi up trọn menu cho các huynh đệ cùng xem chứ chắc chắn không bao giờ quay lại lần hai huhu.
Mình order một phần thịt ba chỉ chiên giòn, một gỏi bò rau muống, một phần canh chua cá hú. phần thịt ba chỉ miếng thịt nhỏ, gần 100k nhưng chỉ có 9 miếng thịt. gỏi bò rau muống thì quá cay, canh chua cá hú 75k nhưng chỉ có một khứa cá. thái độ nhân viên phục vụ kém, nhiều món hết nguyên liệu. không recommend ăn ở đây!
Sống SG hơn 30 năm, lần đầu ăn quán đúng kiểu dơ-dở-chém
Một phần cá bông lau, 2 miếng mỏng cộng lại chưa được 100g 159K
Rau lang được 1 nắm nhỏ xào kèm tóc 50K
Thố cơm sz trung bình được rang lên thay vì nấu 25k
Quán nóng kèm thái độ phục vụ quá ớn, phí 5%
Những quán này không biết chủ có kinh doanh không hay rửa tiền mà sao vẫn tồn tại, hay chủ chẳng bao giờ đến quán xem nhân viên họ làm gì??
#taychay
MỌI NGƯỜI CHÚ Ý...
Giá siêu đắt. Các bạn nhìn hoá đơn không hiểu đc. Món gì cũng mặn.
Sườn đc 4 miếng bằng đốt ngón tay cái. Bò xào đc khoảng 7 miếng bé xíu mỏng dính. Canh 3 người ăn đc 1 bát con. Cơm mang ra trước khoảng 20’ nên đã bị nguội. Cà pháo đc 1 quả bổ làm 6 miếng. Từ khi gọi đồ mất khoảng 20-25’. Ra đồ thì ăn xong mới ra hết. Bảo món đậu chiên làm lâu. Mất thêm 5% phí. Hỏi 5% phì DV là gì thì nv trả lời là phí VAT. Vậy yêu cầu xuất hoá đơn thì nhân viên bảo 10% , xong lại báo 15%. Khoản hoá đơn này là bức xúc quá mới nói. Cái quan trọng nhất ở đây là:
- SIÊU ĐẮT
- PHỤC VỤ KÉM
- KHÔNG GIAN RẤT NÓNG
- MÓN GÌ CŨNG MẶN( có thể do khẩu vị)
- ĐỒ ĂN LÈO BÈO ĐƯỢC VÀI MIẾNG
- ĐẮT HƠN ĂN TRÊN MÁY BAY CÁC BÁC Ạ.
HÃY TẨY CHAY_ HÃY TẨY CHAY _ HÃY TẨY CHAY