Ăn thấy vị cũng khá giống bên chỗ mình ăn lâu năm nên được 1 lần cái có ghé lại . Nhưng do lần đó ăn gan lòng bị đắng nên đợt này chỉ order gà với xá xíu à . Mắm gừng khá vừa ăn , bắt cơm ghê luôn . Nhân viên phục vụ bình thường , không ấn tượng gì mấy . Ngoài trà đá còn kêu thêm nước chanh uống cho mát . Vị trí nằm trên đường Cao_Thắng tiện di chuyển lắm . Mình thấy mấy con gà rồi xâ xíu treo lủng lẳng thấy hấp dẫn ghê !!
Đi ngang thèm cơm gà với lòng gà đồ nên ghé vô đây ăn luôn . Mình đi tầm trưa nên cũng hơi đông khách (mà thường quán có nghỉ sau 2 giờ trưa thì phải) . Mình order 1 dĩa cơm gà kèm lòng gà & xá xíu đồ (thức ăn quá trời che hết phần cơm luôn ????????)
Phần thịt là cánh gà chặt ra , lòng hơi bị đắng , thịt xá xíu ướp ngon , nước chấm mắm gừng vừa ăn . Nghe đâu chung anh em với chủ quán bên cơm gà Hải Nam ở Âu Cơ với Calmette đó ???? Giá hơi cao (đem 100k là đủ cho 1 người ăn như hình) .
Đi ngang ghé ăn thử, cũng hy vọng rất nhiều đem ra dĩa cơm nhìn thì đẹp mắt, cơm ăn vào ko ngon, thất vọng tràn trề, đã vậy bàn mình ngồi ngay quầy tính tiền luôn nên nhân viên và thu ngân tụ tập zô nói chuyện lớn tiếng, ko để ý đến khách hàng đang nhìn. Có 1 vài bạn nhân viên chắc là làm lâu năm rồi quá rành với cv hay sao mà khi order món đến khi thanh toán tiền cũng chỉ với 1 gương mặt “ lạnh + chảnh” làm vậy chi vậy trời!!!! Thái độ dễ sợ.
Thức ăn ko ngon nhưng bù lại nhân viên dễ thương còn đỡ, đằng này....nhân viên ng nào cũng như vậy thì thôi thua luôn.
Trong lúc đang đợi thanh toán mình có thấy 1 anh garb đến mua hàng, ủa ảnh cũng là khách mà làm gì thái độ dữ vậy, ( 1 anh nhân viên đứng trong khoanh tay, mặt nhăn nhăn, anh mua cái gì, giá bao nhiu, được rồi, đứng đợi đi). ????????
Nhân viên ng thì ngồi bàn của khách bầm điện thoại thấy ng quen trong xóm đến mua xong đợi khách đi, ra nói xấu khách, bà đó thế này, bà đó thế kia, sao ko thèm để ý dùm là còn có mấy bàn khách ngồi đó vậy. ???????????????????????? ko quay lại đây thêm lần nào nữa, quá tệ
Khách quen ăn ở đây rất lâu nhưng 10 lần kêu cơm gà xối mỡ quên không nhấn mạnh lấy da là y như rằng ăn cái đùi thịt xối không da khô khốc cực kì khó chịu, bữa ăn đầu ngày mở hộp cơm ra quạo hết sức
Mình đặt một phần cơm gồm xá xíu, gà và heo quay giá 160k cùng với canh xà lách soong 50k nhưng phần cơm giao tới thịt chỉ có vài miếng, ko xứng với giá 160k. Còn canh thì ko được đóng gói kĩ càng, lúc giao tới thì bị đổ nham nhở chỉ còn nửa hộp. Dưa leo với củ hành thì để nguyên miếng bự không cắt ra, rất khó để ăn. Giá tiền không tương xứng với chất lượng. Thất vọng vô cùng!
Thật sự hối hận khi ghé quán này. Thái độ phục vụ nhân viên ở đây đáng giá o sao. Mình mua có một hộp cơm mà không ai thèm trả lời câu nào, mình đợi một lúc xong vào hỏi lại lần nữa thì chỉ quay qua nhìn rồi khẽ gật đầu, mặt thì hầm hầm. Không biết nhân viên ở đây chắc con chú quán, hay bà con gì đó. Một là thanh niên ốm ốm cao tóc chải chuốt, thứ hai là bà tomboy lùn lùn ngồi đầu quán, mặt lúc nào cũng khó chịu.
Thật sự là chưa bao giờ mình lên mạng để dành 5 phút viết đánh giá cho quán ăn nào cả, nhưng lần này thật sự không chịu đựng nổi với thái độ và cung cách phục vụ như vậy.
Cũng có những người nhân viên lịch sự trong quán nhưng hình như chỉ là người mới nên thường túm tụm theo các người nhân viên xấu "điển hình" như trên.