Lang thang trong hẻm này thì thấy quán cơm chay Hương Sen nên là mình vô luôn
Không gian mở nhạc Phật nhẹ nhàng, cảm giác thư thái tĩnh tại, nền gạch sạch bóng, thoáng mát, bàn ghế gỗ thấp còn mới lắm. Mình ăn khoảng 11h thì quán không đông lắm
Dĩa cơm 20k thôi mà đầy ắp luôn đó, kèm thêm chén canh nhiêgu rau nữa nè. Mình không nhìn ra hết dĩa cơm có gì, nhưng các món kinh điển đều có hết nha như rau muống, khô chiên, thịt ram chay các loại, món nào nêm nếm cũng rất ưng miệng mình
Quán chay nhỏ nằm trong hẻm Cao Thắng, đầu hẻm là quán bò lế rồ. Quán nhỏ nhưng ngăn nắp và sạch sẽ, món ăn cũng đa dạng, vị đồ ăn được nêm.nếm vừa khẩu vị của mình. Ở đây có món bí đỏ kho ăn khá ngon. Bàn ghế, chén đũa sạch sẽ. Trong quán có treo mấy câu của nhà Phật và thiền sư nổi tiếng đọc thấy ý nghĩa lắm. Cô bán hàng cũng vui vẻ. Do quán không có người giữ xe nên người ăn tự khóa cổ xe. Quán có menu thức uống đa dạng.