Lần đầu mình đi Colorful Market, khá nhộn nhịp. Ở đây bán quần áo là chủ yếu, mình đi dạo chơi thôi nên không nắm rõ giá lắm. Đa số là quần áo con gái, túi xách, đồ chơi thiếu nhi và người lớn, trang sức (bông tai, nhẫn, vòng đeo tay các loại). Có ngó sơ qua thấy áo 99k, đầm 185k, tất 10k này nọ:))
Có khu ẩm thực riêng khá phong phú, từ pizza, mì xào, bánh bèo, chả huế đến bánh mì, cá viên chiên, xôi mít. Nước uống cũng khá đa dạng với soda, trà đào... giá dao động từ 15-35k thôi, chất lượng đồ ăn khá ngon, nhiều nữa.
Mình không biết nhiều về thông tin hội chợ, nếu lần tới hội chợ tổ chức thì mình cũng sẽ tham gia vào khu ẩm thực tiếp:)
Lưu ý 1 điểm trừ là bãi xe quá nhỏ so với mức quy định, dắt xe rất khó khăn. Nhiên viên trông xe không dắt phụ mà chỉ biết ghi vé và thu tiền thôi.
Hôm nay tranh thủ cuối tuần đi sắm đồ sale, đi ban ngày nên mình có thể dễ dàng lựa đồ hơn một chút, chứ buổi tối là quá đông lun .. Ở đây gian hàng khá đa dạng từ quần áo nữ đến đồ con nít, phụ kiện & đồ chơi đều có .. Đặc biệt là khu ẩm thực hơi bị phong phú, ngoài trà sữa ly khổng lồ còn có kem tuyết đá bào, bánh crepe & nhìu món ăn như cơm xá xíu, mì trộn, kimbab & cả món nướng nữa .. Giá cả cũng bình dân!! .. Chỗ để xe thì bự quá nên mỗi lần gửi xe rồi đi lại chỗ mua sắm thì xa ơi là xa, đi vòng vòng tùm lum hết ..
Hình như hội chợ mở liên tục từ 18-24 tết thì phải, nếu có time nhất định phải lượn thêm vài lần để tranh thủ gom thêm đồ sale mặc tết mới đc .. heheh