Vị trí: ngã tư Nguyễn Thượng Hiền - Nguyễn Đình Chiểu, đối diện tiệm bánh bèo Huế ấy
Không gian: tận dụng được vỉa hè to đùng luôn, nên thoáng mát, quán vỉa hè nên khá là dơ. Bàn ghế nhựa cũ , thấp, ko có trà đá
Phục vụ: thấy tới nửa đêm cũng còn bán luôn ấy
Giá cả: 25 30 35k tùy ăn gì. Mình ăn đầy đủ ko giò 30k
Chất lượng: cũng tương đối đc á, nước lèo nêm vừa, cuối ngày nhưng ko bị mặn. 1 tô có đầy đủ tim lòng thịt tôm các kiểu luôn
Sáng đi làm ghé ngang mua 1 tô bánh canh ăn thử, buổi sáng đông khách mua take-away lắm.
1 tô ăn tại chỗ là 20k, mua mmang đi thì thêm 2k ( tiền hộp) là 22k.
Nước nhạt nhạt, nhưng mình thích.Xoang nước lèo không phải kiểu thơm phức 1 mùi như bao tiệm hủ tiếu vỉa hè, kiểu bỏ gói bột nấu nước phở như nhau ý. Nên tuy vị nhạt, nhưng cảm thấy khá yên tâm ^^.
thịt mềm. 1 tô có thịt heo nạc, huyết & da heo. bánh canh nhiều lắm, sức con gái ăn 1 tô là khỏi ăn trưa :))). Gía 20k/ tô là hợp lý.
Tiệm bán cả ngày từ sáng tới tối luôn
Một tiệm hoành thánh lá/hủ tiếu/bánh canh siêu siêu đông nằm ngay góc Điện biên Phủ - Nguyễn Thượng Hiền. Quán này bán bình dân thôi nhé, không gian nhỏ, ít chỗ để xe lắm nên hãy chịu khó mua về.
Mình kêu 2 tô hoành thánh lá thập cẩm gồm có thịt heo, lòng, phèo, gan, bò viên, cá viên, da heo, huyết v.v... đủ thứ luôn là 30k/tô, nếu có giò heo (xương) là 43k/tô nha. Phần nước dùng cũng nêm nếm đậm đà lắm nè, bình dân nhưng mà ngon. Các loại topping được xếp đầy ắp trong tủ kính sạch sẽ.
Bán cả ngày từ sáng sớm đến 9-10h đêm lúc nào cũng đông người vào ăn, đặc biệt là khung giờ trưa trưa và chiều tối nha. Đi mấy khung giờ cao điểm thì ko có chỗ để xe nè, mấy anh giao hàng đến lấy hàng cũng liên tục nữa.
Quán nằm ngay ngã tư đường nguyễn thượng hiền - điện biên phủ nên dễ thấy lắm, người mua cũng đông nên tưởng ngon, ghé vào ăn thử.
Lúc đến cỡ 8h sáng rồi nên cũng không đông khách lắm. Thấy giá 15k-17k nhưng thực tế là 20k/tô nhé!
Tưởng có hoành thánh thịt nhưng chỉ có lá thôi, ăn vậy chán lắm nên gọi hủ tiếu bò viên phèo. Thật sự mà nói ăn không ngon, bò viên mặn chát, bở bở, nước dùng bình thường không gì đặc sắc mà chả hiểu sao lại đông. Hay thật!
Sẽ không quay lại lần sau!
Hôm bữa đi chơi về, thấy quán đông nên ghé ăn thử. Quán có bán bánh canh, nui, bún gạo,.. nhưng mình thấy có món Hoành thánh lá là lạ lạ nên kêu ăn thử.
Thay vì hoành thánh nhân thịt như bình thường thì ở đây chỉ bán lá hoành thánh thôi, món này ăn như hủ tiếu z ak, thay hủ tiếu thành lá hoành thánh
Mình gọi tô thịt không giò 18k/1 tô. Giá bình dân luônnnn, tô thập cẩm có giò hình như là 30k. Mình k thích ăn giò nên mình k kêu ^^. Mới đầu mình nghĩ hoành thánh thịt chắc chỉ có thịt thôi, khi bưng ra thì hết hồn nào là huyết, thịt heo ( lát nào cũng bự hết), da heo nữa nhé...nước lèo ngon, đậm đà, có tóp mỡ giòn rụm nữa nè, thơm thơm vị hành chấy nữa nhé
quán còn bán mì gói, bún gạo, bánh canh,.. nữa, bánh canh hình như làm bằng bột lọc nhưng mình nghĩ bột gạo sẽ ngon hơn
Không gian nhỏ, quán đông khách nên sẽ hơi chật và nóng nhé bù lại đc ăn ngon là okiee rồiiii
Nếu có dịp mình sẽ lại ghé quán ủng hộ ^^
Ăn 1 tô hoành thánh đầy đủ giò với giá 50k nhưng đem tô ra thì có ngay con ruồi trong nước lèo, báo chủ quán thì vớt con ruồi ra xong bỏ đi chẳng nói câu nào ko đổi cho mình tô khác, giá thì không hiểu sao đưa tô giá gần thúi hết cho khách ăn
Nấu cho người ăn và cũng tính tiền mà chẳng có cái tâm! Sẽ không bao giờ quay lại lần nữa