Mình hay lui tới cái hẻm ăn uống này, có thấy bảng hiệu mấy lần nhưng không để ý tới vì mình lười vào hẻm, hôm nay tự dưng muốn vào thử. Xe gửi ở ngoài, có bàn ở đường đi vô, mình muốn xem cái chổ bán luôn nên mình vào trong ngồi, các cô hiếu khách và dễ thương lắm lắm luôn, vui vẻ niềm nở là có điểm đầu tiên rồi. Quán nhỏ, hơi nóng nhưng sạch sẽ, có thùng rác nhỏ ở từng bàn. Mình thường xuyên ăn bún bò nên tính mình kén lắm, vậy mà ở đây lại không có gì để chê !!! Tô 30k đối với mình như thế này là quá rẻ, tô có đầy đủ thịt gân giò chả, thịt hơi mỡ nhưng đối với mình thì như vậy mới ngon, nước lèo thơm, có vài cục tủy, không bị nhiều mùi ruốc như những chổ bình dân khác. Đặc biệt ở đây là lọ sa tế cô tự làm, lần đầu tiên mình ăn sa tế được xào với hành phi tỏi phi gì đó, cay và NGON XỈU. Có cái nồi nước béo có tủy bò này kia nhìn đã mắt lắm. Mấy cô vui vẻ từ lúc mình vô tới lúc ra về. Nhất định sẽ quay lại ủng hộ cô dài dài.
Mình đi khám răng về muộn nên tới quán anh chị để hoàn thành bữa cuối trong ngày vào lúc 8h30 nhưng tiếc là hôm đó đã hết bún và chị em mình vẫn đồng ý ăn mì tôm cũng đc vì đọc thấy được mọi ng đã ăn khen rất ngon.
Và mình đã thấy đúng ở điều đầu tiên, anh chị chủ quán dễ thương hết sức. Tuy mình và chị mình là 2 vị khách cuối cùng nhưng thiếu gì hay cần gì anh chủ cũng vẫn tận tình lấy cho. Hài lòng lắm luôn.
Vị vừa đủ, nhiều thịt và miếng giò cũng to.
Quán hết rất nhanh nên khuyên các bạn đừng đi muộn hơn giờ mình đi nè :3
Chắc chắn lần tới còn ghé qua ủng hộ cô chủ quán xinh gái, anh chủ cũng dễ thương nữa. Hihi.
Bún bò cô Như
????287/41 Nguyễn Đình Chiểu q3
????30k
????Quán nằm trong hẻm mà cũng dễ tìm,đến địa chỉ là thấy bảng chỉ liền.Chỗ này khá ngon.Tô đặc biệt có giò luôn chỉ 30k.Một tô khá nhiều thịt,có chả nữa,Chúc team k mỡ nên thấy thịt hơi nhiều mỡ mà chắc do đi tối nên còn có nhiêu đó ????nhưng k s vẫn ăn tuốt :)).Nước lèo nêm rất ngon,vị đậm đà.Sa tế thơm, k cay lắm.Cô bán cũng nhiệt tình ????.Tóm lại là ngon mà giá bình dân nên đi thử :))
#trucsfoodndrink #ansapsaigon #foodysaigon #loveoffoods #likeforlike #like4like #instagram #deliverynow #foodaholic
Thấy trên foody mọi người khen dữ quá,lại gần nhà nữa nên hôm nay tấp vô ăn.Ngoài dự đoán là ngon cực kì,nước lèo đậm đà mà không ngấy mỡ, thịt,giờ,chả đều nhiều. Rau tươi,giòn.Kêu thêm ly trà đà tổng cộng 32k.Nói thiệt là giá cả rẻ hơn sản phẩm,mình nói thật đấy.Quán này là quán bún bò ngon nhất mình từng ăn mà giá lại nhất nữa! Tiếc là quên chụp ảnh. Mọi người đến quán ăn thử đi,không hối hận đâu. p/s: điểm trừ là quán hơi nóng,nằm trong hẻm cũng hơi khó tìm.
Quán thì nằm trong hẻm khuất hơi khó để ý nhưng chất lượng thì tốt lắm nha. Mình ăn ở đây mấy lần và để ý khách ăn ở đây đa phần là khách quen lui tới đông lắm. Mình ăn tô đầy đủ tà pí lù đủ thịt bò thịt heo giò chả các thứ luôn chỉ 30k. Nước lèo rất ngon. Sate tự làm cũng ngon và khá cay. Ghiền quá nên đi 2 đứa mà gọi 3 tô. Đặc biệt là có thêm nước chấm mặn mặn ngọt ngọt lần đầu tiên mình ăn mình thấy lạ ơi là lạ :)) nhưng mà chấm thịt chả đồ cũng hợp lắm.
Chú giữ xe với mấy cô bán khá là nhiệt tình vui vẻ dễ thương. Nói chung là siêu kết.
Quán nằm trong con hẻm đồ ăn nối giữa Nguyễn Đình Chiểu và Võ Văn Tần, có quán bên trong và đặt vài bàn dọc theo con hẻm nhỏ. Chủ quán và chú giữ xe khá nhiệt tình và thân thiện.
Là kiểu quán lề đường nên sẽ ko có bày trí gì đâu nha :D
Về chất lượng thì tuyệt vời, nước lèo khá thanh, bún nhiều, chân giò dai dai sật sật (tiếc là chưa thấm vị lắm) và đặc biệt sa tế tuyệt đỉnh: cay nồng và thơm. Có lẽ điểm trừ là vẫn còn có bột ngọt, cái này chắc khó tránh khỏi với đa số hàng quán Việt Nam.
30k cho 1 chén đầy đủ là quá rẻ.
Hôm nào thèm bún bò lại chạy ra đây ăn thui.