Hình như trước có ghé quán oy, tên Cuiecha gì ấy, uống nước và ăn tối thấy ổn mà giá cũng mềm. Nay order giao về ăn ok phết. Cơm hơi ít so với bạn nào sức ăn khoẻ, còn mình thấy vậy cũng vừa đủ oy. Rau trộn ăn được, thịt heo chiên xù nhưng không bị khô, xác; trứng cũng ổn cơ mà nó trắng nhợt như hấp ấy, hihi nếu là trứng chiên vàng rộm giống hình thì mình khoái hơn. Nêm nếm tổng quan cũng vừa vặn, ước chi cho thêm chén canh rong biển hay súp miso chi đó thì dễ ăn hơn nữa.
Quán lúc trước chắc tên ciufood, giờ thì chuyển thành tiệm trà sữa cueicha, vừa bán trà sữa vừa bán đồ ăn.
-Đồ ăn ngon : mình gọi 1 phần cơm bò kim chi,1 phần cơm bò phô mai, bò đều là ba chỉ bò mỹ, kim chi không cay, phô mai nhiều. Ngoài ra mình còn kêu thêm 2 chén canh rong biển ăn rất thanh mát, salad thì không có gì đặc biệt
-Không gian: sạch sẽ, gọn gàng
-Giá cả: vừa phải, 2 đứa ăn no quá chời mà có tầm 120k, nhưng 1 phần nhỏ chỉ có 1 chén cơm thôi, ăn nhiều hơn thì phải gọi thêm 1 chén cơm
Nay có đặt chung với mấy bạn trong cty, hộp cơm đẹp, nhìn chất lượng, có 2 tầng.
Nhận xét:
+ Hộp đẹp
+ Đồ ăn vừa miệng, hợp khẩu vị
--- (3 trừ): Cơm cực ít, chắc được 1/2 chén cơm trắng, các bạn nữ ăn ít còn ăn ko đủ, còn mấy bạn nam tập gym thì than trời, đành đi mua thêm ổ bánh mì.
Mong quán cải thiện chứ cơm quá ít thì chắc mình ko quay lại đâu
Biết quán từ rất lâu rùi nhưng nay nghe nói có ra món mới nên ăn thử xem sao
Ban đầu quán chỉ bán chà sữa hoi nhưng sau bán nốt cả đồ ăn làm mình tốn tiền muốn chết huhu
Nhưng được cái quán làm món ăn ngon, đẹp, gía hợp lý với hay cho chương trình giảm giá cho khách nên mình thích lắm luôn huhu
Nay mình đua đòi ăn Mì cay kim chi á, ăn ná thở luôn chịu hong được????????
Sẽ comeback N lần nữa ????