Bữa lang thang đi qua đây tình cờ ghé vào xóm Đạo nên biết quán này.
Quán cafe theo phong cách cổ điển mở nhạc giao hưởng du dương lăm.
Nươc ở đây tạm ổn, giá tương đối ko cao ko thấp.
mình thấy dân địa phương ghé là chủ yếu vì hơi xa nên cũng ko nhiều người biết
Hôm rồi mình ghé quán thật thất vọng khi nguyên quán chỉ có 1 nhân viên phục vụ kiêm luôn giữ xe, order, pha chế. Phục vụ thì xuống cấp, trong ly nước còn có cả cọng thun, nước uống nhạt nhẽo không ngon như trước. Đề nghị nếu muốn tồn tại lâu dài quán nên cùng coi lại.
Ghé uống vào buổi trưa
Mình thấy phục vụ cg khá dth. Trang trí cg khá ấm cúng
Nhưng hình như k có nv giữ xe... Nguy hiểm quá
Nc uống thì hơi tệ. Uống thử cho bik chứ k có ý định quay lại