Là một quán cafe và cơm văn phòng mới, nằm trong con hẻm nhỏ, ngay trung tâm quận 3. Quán thiết kế theo phong cách xưa với kệ tivi, và full nội thất. Kiểu như năm 70, cái thời mà tôi chưa sinh ra, và chỉ được thấy qua tivi hoặc phim ảnh. Nói chung là khá giống những quá xưa ở Đà Lạt. Mình có ghé qua quán để ăn trưa thôi. Gặp chị chủ khá nhiệt tình. Mình gọi một phần cơm lòng luộc. Trong đầu thì nghĩ là thịt luộc ba rọi chấm mắm tôm khoái khẩu thường ăn. Ai dè chị bê ra là món lòng luộc kiểu bắc, có luôn cả nước dùng, khá là nóng, là và khá là ngon. Buổi trưa mệt mệt mà cá nước súp húp thêm thì cảm thấy khoẻ hơn. Với giá 35k mà có không gian đẹp, phòng máy lạnh, tô thịt ăn quá cỡ luôn thì nhìn chung là rẻ.
Lần tới sẽ ghé lại coi còn món gì hay hơn nữa không.
Thức ăn siêu ngon, cực hợp khẩu vị mình luôn.
Không gian quán rất ấm cúng, kiểu đúng ý mình thích. Giá 35k cho suất ăn văn phòng, buffet nên thoải mái lựa chọn, ăn bao nhiêu cũng không sao ????
Cô chủ lại còn nhiệt tình vui tính cơ
Quán có cơm buffet buổi trưa ngon bổ dzẻ, thoáng mạt và nước uống cũng mát. View vừa đẹp vừa xưa và cũng chất lừ. Anh chàng cô nàng nào mộng mơ đến đây chill lắm <3