Quán là do cô ruột của tôi giới thiệu. Quán 'dễ chịu' trong tất cả: nhạc xưa, bàn ghế xưa,...Thời mà tôi bắt đầu uống ở đây, tôi thường gọi cà phê sữa nóng, ngỡ ngàng là khi mang ra lại giống mấy cái ly đá ở nhà nội, chén dĩa, đũa muống gì cũng vậy. Nếu ai đã từng sống chung với ông bà, hay ba mẹ lớn tuổi, thích nghe nhạc Trịnh du dương, hay giữ lại nhiều đồ trước giải phóng thì đến Chiêu như một lần nữa trở về nhà. Mà Chiêu bây giờ ít hay bằng hồi xưa, vài khách vào bất lịch sự quá. Thì cũng vui cho chủ quán, vui cho bà con vì quán đã được biết đến nhiều hơn, nhưng mà cũng buồn vì không biết bao nhiêu người thật sự thích những gì quán lưu giữ...
Decor: ghế kê nhiều nên cảm giác hơi chật, không gian mang lại cảm giác xưa cũ, hoài cổ. Có không gian ngoài hiên khá thoáng nhưng dành cho mấy người hút thuốc nên mình vào phòng máy lạnh ngồi. Đi buổi trưa thì cũng 5-6 lượt khách vào, không đông, thấy có cơm văn phòng thì phải. Sau buổi trưa thì vắng lắm, yên tĩnh mà nghe Lệ Thu, Khánh Ly ca cảm giác nhẹ nhàng và hơi buồn.
Service: Cô phục vụ cỡ 40 rồi, tuy không thân thiện nhưng cũng lịch sự, châm nước trà thường xuyên.
Giá dao động khoảng 40k đổ lên thì phải.
Sẽ quay lại.
Những năm trước chất lượng phục vụ hết sức hài lòng.
Bây giờ thì quá tệ
Trà đá chỉ đem ra 1 lần, ngồi bấm điện thoại chơi
Kg hề more thêm cho khách
Mọi thứ thay đổi
Mới uống ở đó sáng nay, được 3 khách lúc 10am
Thua
Rất thích quán, kiếm quán cũng dễ, quán dành cho người thích yên tĩnh, nhạc thì thôi khỏi phải bàn, cafe ở đây có vị rất đặc trưng . sẽ đến quán nếu có dịp
Thích hợp để làm việc, tâm sự bạn bè.
Quán rộng thoáng, có 2 tầng, đỉêm cộng là phòng có máy lạnh cấm hút thuốc.
Chỉ bán cơm trưa văn hòng, nhưng đồ ăn ngon, giá hợp lý.
Nhân viên nhiệt tình, phục vụ nhanh nhẹn. Cảm giác là nhân viên rất tôn trọng ko gian riêng của quá, một điều cảm ơn, 2 đìêu xin phép, thoải mái thật!
Ngồi làm việc 1 mình, nhạc Trịnh ám ảnh, cà phê ngon đậm đà, cảm giác ấy thật dễ chịu ^^