caramen kiểu gì mà không thắng đường, trắng ởn, đúng kiểu rưới nước đường vào, ngọt khé cổ, vị thì kinh thật sự, không hề có mùi thơm, cốc bé tí 7,5k.
sữa chua nếp cẩm không khá khẩm hơn, nếp cẩm sượng và nát, k dẻo, sữa chua có như không, độn thêm thạch dừa và trân châu, ăn không liên quan gì đến nhau. Xem địa chỉ mới biết quán này và chè hiện đại- mễ trì thượng là một @@ Chắc chắn không bao giờ đặt lại nữa.
Tình hình thấy quán báo giảm 50% trên now cũng đặt thử. Mua 3 cốc chè với 1 suất nem chua rán tổng thiệt hại 90k. Ship về mà nhìn sốc vì cái j cũng bé tí tẹo. Chè đc 3 cốc con còn nem chua 5 cái bé bằng ngón tay. Gốc nem 75k mà giảm còn 37.5k rồi vẫn thấy đắt vcl. Thôi cạch quán từ đây.
Lúc đầu đặt thấy quán ít đơn cũng ngại. Sau mới biết do mới mở, mình có dịp ra thanh hoá và đã ăn bánh cuốn ở đó, rất ngon. Nên thấy bánh cuốn xứ thanh và mình đặt về ăn thử, cảm giác đầu tiên khi nhìn thì đúng với kiểu bánh ở thanh hoá, cuốn từng cái một chứ không cuốn dài rồi cắt ra. Bánh ăn ngon , dẻo. Chả nướng đúng điệu thanh hoá. Nhìn chung là thành công. Chắc chắn mình sẽ ủng hộ quán nữa