Ghé mua mà đông người mua quá nhưng cũng không chờ lâu, vì có tới 2 người bán nên cũng khá nhanh. Chè ngon béo nhất là món chè kiểm đủ loại nhân, thêm mấy bịt chè khác nữa giá cũng không rẻ tí nào nhưng lâu lâu ăn thì được. Bán ngay đầu hẻm nên cũng dễ ghé mua đi liền
Mình ăn ở góc quán này cũng nhiều lần rồi tới hôm nay mới review vì không lần nào nhớ chụp ảnh cả. Quán nằm ở sát một cái chùa nhà ngay con hẻm thứ 2 bên tay trái nếu đi từ ngã tư cách mạng tháng 8. Hai cô chú bán chè là hai chị em, bán từ 5 giờ chiều tới tầm 9-10h là hết.
Giá 9k/chén hoặc dĩa
Có những món chè như: chè chuối (chuối chưng), chè đậu xanh, chè khoai môn, chè bà ba, chè thưng, chè bắp, chè đậu trắng, bánh bò, bánh chuối, xôi vò.
Quán vỉa hè nhưng khá đông khách, qua 21h là có thể sẽ hết một số món. Đôi khi mình thấy 2 cô chú này bán chè hơi không hợp vệ sinh vì vừa múc chè vừa múc nước dừa rồi dính ra tay xong lại cầm tiền.
Quán chè vỉa hè thôi mà buổi tối khách tới ăn đông quá trời đông, chỗ ngồi cũng hạn hẹp chì có mấy cái ghế con con ngồi thôi nha mà được cái có phần ngồi bên hẻm khá yên tĩnh còn không ngồi ngoài mặt đường võ văn tần thì nhộn nhịp hơn. Chè đồng giá 10k nha, có chè chuối, đậu, chè bà ba v..v quán làm cũng nhanh tay lắm. Chè ngọt vừa ăn chớ không phải ngọt gắt.
Ăn ở đây nhiều năm trước, cũng đã lâu không ghé lại.
Các món chè ở đây chủ yếu nấu như kiểu ở nhà ăn, rất dân dã.
Mình thích nhất món chè chuối (chuối để nguyên quả), Những nơi khác nấu không ngon thường giữa quả chuối hay bị chát, nhưng quả chuối ở đây khi cắn một miếng thì ngọt lịm, mềm ngon. Chủ yếu mình ghé để ăn món chè này.
Chè chuối miếng cũng ngon lắm, bí quyết của họ làm sao mà chuối ngọt, vị chuối chín ngon.
Chè đậu trắng ngon không kém, hạt đậu chín bùi, chè không quá khô và không quá ướt, nếp nấu chung dẻo mềm.
Chè ba ba nóng thơm lừng đậu xanh.
Nhóc con cô chủ quán ngồi bán, nhìn mũm mĩn dễ thương và rất niềm nở tiếp khách.
Không hảo món chè lắm nhưng tự nhiên nay ghé quán chè này ăn thử cùng bạn bè
Ấn tượng đầu khi bước vào là chị chủ quán cười thật tươi chào khách mặc dù đang bận rộn,chè xếp đủ nổi với mùi thơm thơm phức
Không gian quán không nhỏ cũng không lớn, đủ để có thể ngồi cùng nhau nhâm nhi chén chè ngày nắng cũng như mưa. Ở đây có đủ loại từ chè chuối, cho đến khoai môn hay đậu. Tất cả hương vị chè ở đây đều thanh ngọt chứ không phải kiểu ngọt gắt nên ăn không hề ngán, nươca cốt dừa cũng được đi mỉ làm nên nhìn và ăn rất ngon
Nói chung thì sau khi ăn xong tại quán, mình chợt cam thấy trước giờ không biết quán này là 1 thiếu sót,thế nên để bù đắp thì nhất định sẽ tới ăn ủng hộ tiếp
Trời mưa tự nhiên thèm chè nên ghé đây mua - Quán có nhiều loại chè , hình như 7 loại: chè đậu, chè chuối nguyên trái, chè bánh chuối, khoai môn , đậu xanh , chè bắp và chè thưng . 10 ngàn / bịch - Chè không ngọt quá, ăn cũng được nhưng 1 người ăn chừng 2 loại là ngán đến não -
Từ trước đến giờ luôn đánh giá cao chè ở đây, nhà ở Bình Thạnh nhưng lâu lâu thèm lại đánh xe qua mua vài bịch chè bà ba, chè chuối...ăn cho đã. Nhưng 2 lần gần đây ghé mua thì thấy chất lượng đã giảm khá nhiều. Nước cốt dừa nấu rất mặn, ăn chè bà ba, đậu xanh đánh chỉ thấy mặn, ko thấy vị ngọt đâu. Chỉ còn chè đậu thì ăn tạm ổn.
Quảng cáo rất hấp dẫn và ngon. Nhưng khi mình tới dùng thử thì cảm thấy hơi thất vọng tí. Chè ăn được chứ đánh giá ngon thì chưa đạt. Foody quảng cáo ảo quá. Chè không có độ béo, bột báng nấu hơi lâu nên mất đi độ dai.
Xôi vò ăn cũng không ngon. Nếu chấm điểm thì chỉ được 6-7 điểm.