Mình đặt 2 chè sầu và 1 trà sữa đào nhưng hết đào nên quán gọi đổi sang trà sữa bạc hà. Chè thái sầu thấy bạn mình ăn kêu ngon miễn chê, lại còn nhiều sầu hơn các quán khác. Còn trà sữa bạc hà thì dở tệ luôn, đúng kiểu bột pha kiểu mấy quán trà sữa 10k ý. Rất tiếc là mình quên không có chụp lại hình ảnh.
Quán lười đến mức khi mình gọi ship chè sầu không nỡ đổ sầu vào sẵn cốc mà để riêng túi, riêng cốc, riêng sầu và bị thiếu cốc, thiếu túi sầu. Gọi chè bưởi hết thay bằng chè thập cẩm, và giờ mình mới biết chè thập cẩm là chè sầu nhưng k cho gói sầu vào. Vị khá ok nhưng 1 điểm trừ vì vụ trên.