t sẽ vứt đống này ở đây và k nói gì thêm cả (à quên chỉ nói 1 chút thui)
ở đây chuyên trà sữa đủ các thứ vị, gi gỉ gì gi loại chè lẫn bánh tráng vs bánh xèo. nchung là tạp phế lù đồ ăn vặt vì cái bảng menu full tường luôn mà????????
nằm trong con ngõ nhỏ khá vắng vẻ và k đc sầm uất cho lắm. quán bé và hơi tối, có vẻ như là ông chủ tiết kiệm điện :))
trà sữa khá là ok nhaaa, mình order 1 trà sữa có caramen ngon phết, trân châu ăn đc k bị lởm tí nào :3 caramen cũng nuột. bánh xèo thì cũng bt thui, k thể bằng đội cấn đc. cả nhân và đồ ăn kèm đều thiếu và ít, nc chấm cũng fail. thạch dừa xiêm lại càng bt như cân đường hộp sữa, bị nhạt nhẽo kiểu gì í????????
ông chủ k đc thân thiện cho lắm, cả phục vụ hơi lâu. nchung đói thì ăn tạm thui chứ tui k có í định quay lại đâu >.< vừa xa vừa bt, đc cái giá rẻ, chỗ này hết có 80k tất cả nhaa