Dạo này bị đô thị dẹp vỉa hè nên hình như ko có chỗ để ngồi ăn tại chỗ. Mình mua mang về 1 ly đậu trắng, 1 ly sâm bổ lượng và 2 cái bánh bao kim sa hết 51k. Chè thì ăn được, bánh bao kim sa thì ngon ơi là ngon. Có điều giá cả thì đắt so với mấy quán vỉa hè. Cô bán thì mình thấy hơi khó chịu tí.
Hôm đó mình đến khá sớm, chưa mở hàng cho ai. Ở đó có anh đợi giống mình trc rồi. Đợi hơn 15p để mua đc cái bánh gang+ bò. Khá khó chịu nếu đợi ăn chè thì đợi cô trộn hết đồ thì k sao nhưng m mua bánh bò với gang thôi cũng phải đợi
Chè đợi - mình ăn ở đây từ thời nhỏ xí tới tận bây giờ, vẫn hương vị đó, vẫn góc tối nhỏ ngay gần gốc đường lý chiến thắng giáp với hai bà trưng. Cô bán hơi khó chịu và khá bận do chỉ có mình cô bán,đôi khi có con gái ra phụ nên hơi lâu ^^. Cô có món bánh bao kim sa ngon tuyệt, giá cả thì hơi đắt so với quán chè lề đường nhưng tạm chấp nhận.
Nhà mình gần nên lúc trước hay ra ăn. Quán siêu chảnh, còn có tên khác như khách wen hay gọi là "Chè Đợi", rất đơn giản vì phục vụ cực kì chậm, ăn tại chỗ tự đợi lấy xong trả tiền, mua mang về mà trúng mấy ngày rằm là đợi dài cổ lun. Lúc trước ăn ngon mà rẻ, có 5k 1 chén hoặc bịch ngon thật ngon, nước dừa béo, sau đó lên 6k vẫn chấp nhận được so với những quán khác. Nhưng rồi nó lên 9k, bắt đầu thấy mắc, phục vụ vẫn chảnh choẻ, cằn nhằn khách, mún mua thì mua ko thì thôi là phương châm ở đây. Lần cuối cùng ăn thì đã lên 12k (xỉu), lượng thì vẫn thế nhưng chất lượng thì giảm bớt, ko còn thấy ngon.
Chè bình thường, ko ngon ko dở, ăn tạm, nhưng thái độ chủ quán cực kì tệ. Mình trả tiền đưa tận tay nhưng thối tiền thì ko đưa lại khách mà vứt vào mâm khách tự nhặt lấy. Ko bao giờ quay lại lần nữa, cạch.
Bà bán chè rất chảnh choẹ khó chịu, chè ăn cũng bình thường chất lượng vẫn vậy mà giá tăng , mua là phải đợi dài cổ mới bán, Khuyến cáo các bạn đưfng bao h mua bánh flan ở đây, lớp đường bị khét đắng nghét, bánh thì nứt, lổ rổ, ăn nhạt nhẽo , không đặc và không thơm gì cả,
Che thi minh khong co y kien gi, vi cung khong co gi dac biet, khong ngon cung khong do. Nhung banh flan thi het y kien. Hom do minh mua 02 banh flan buoi toi nen ko nhin ro. Ve nha mo ra thi banh flan da bi nut het, mui thi chua le, nuoc duong chay ra day hop rat do day. Ko hieu luc cam banh flan ban cho khach ko le khong dom hay sao ma ko biet banh da bi hu. Nhin vo cai thay lien. Ban hang co tâm ghe. Chia tay luon cho nay. Tiec la ko chup lai duoc tam hinh nao
Dở tệ thái độ không chịu được_ Chắc chắn ko quay lại
Hôm wa thèm chè mà qua q10 hay q5 thì xa quá, nhớ mấy bạn trên Foody có giới thiệu quán chè trên vỉa hè đường Lý Chính Thắng nên mình với chị gái quyết định đi ăn thử. Khi đến quán mình xuống chọn chè kêu hoài mà ko bán, cô bán chè còn ko thèm nhìn mặt mình mà cứ lo ngồi xếp mấy bịch bánh tráng, mình tưởng cô bận nên đứng chờ cô xếp xong bánh tráng mình kêu thêm 2 lần nhưng ko bán, đến khi người khác vô thì hỏi ngta ăn j, chị đến sau mình mới nói " cô ơi bé kia đến trước con mà" thì cô bán chè chỉ nói 1 câu " có ăn đâu mà bán" làm mình cũng chẳng muốn ăn nữa.
Thái độ buôn bán j mà thấy ghét ko chịu nổi
Bạn trai mình tưởng ko mua dc chè làm mình khó chịu nên mới chạy wa quán mua chè về cho mình, mà ăn chè thấy thất vọng vô cùng, chè j mà ngọt ngất mà ly chè chuối chỉ có nữa trái chuối thêm ít nước cốt dừa với bột bán, chè thưng thì ngọt mà ăn chẳng thấy mùi chè mà mỗi ly 12k chẳng rẻ chút nào.
Mình thì cạch quán chè này lun chè ko ngon giá cũng đâu có rẻ mà chủ quán thái độ thấy gét ko chịu nổi ko giống các bạn trên foody quảng cáo j hết
Mình mua chứ có xin đâu mà làm thái độ như thế chứ
Mình thấy quán chè sư vạn hạnh ngon hơn nhiều mà giá chỉ bằng 1 nữa thôi chén chè cũng nhìu hơn.