Quán nằm trên đường cạch mạng tháng nằm ngay công viên tao đàn, tụi mình ngồi cho mát còn bên trong thì nhỏ xíu buổi trưa có bán cơm văn phòng, đồ uống ở đây bình thường chủ yếu là có cái chỗ ngồi mát mát để nói chuyện giá chấp nhận được
Quán này nằm trên đường cách mạng tháng 8, gần nguyễn thị minh khai và sau ngay công viên tao đàn luôn, quán nhỏ được cái ngồi phía trước quán mát rượi đồ uống bình thường nhân viên dễ thương giá okie
Quán nằm ngay công viên tao đan luôn, không gian ở trong nhỏ, hình như buổi trưa có bán cơm văn phòng, còn ban đêm thì bán nước chủ yếu là khách đi khuya mà chưa mún về thì tag ngồi tán chuyện nhìn xe chạy qua chạy lại cho chóng mặt chơi, đồ uống thì mình uống trà chanh, trà thơm và vị khá lạ nói chung là ổn
Đặt 1 ly kem bơ dừa tính luôn tiền ship 54k.
Nhưng về chỉ ăn được lớp kem dừa phía trên còn lớp bơ dưới thì đen thui, ăn được 1 miếng vứt luôn ly bơ vì bơ quá đắng.
Đắng đến nỗi k cố ăn được muỗng thứ 3.
Vứt nguyên ly bơ. KO BAO GIỜ QUAY LẠI
Mình khá thích ngồi ở quán nằm ngay công viên tao đàn luôn ở trong hơi nhỏ, nên ngồi ở ngoài thì bao mát luôn, đồ uống thì không có gì đặc biệt, giá cũng okie nhân viên dễ thương
Chè lấy của chè Liên Đà Nẵng vô mà bán chán ghê. Hôm nay đặt trên foody về cũng hy vọng lắm vì thèm mà ở đây ko có. Ăn ở ngoài ĐN tàu hủ sầu riêng quá trời ăn ngập mặt. Ở đây cho 1 chút xíu muốn ko nghe đc cái mùi sầu riêng luôn đó. Chán kinh khủng. Đã vậy nước dừa còn lạt nhách