Vị trí: quán dễ tìm, nằm gần ngã tư Lý Chính Thắng và Nguyễn Thông khúc 2 chiều.
Không gian: quán nhỏ nhưng thoáng mát có tầm 6-7 bàn.
Món ăn: nếp dẻo cùng nước cốt dừa béo ngậy, nướng vừa tới vừa đủ độ giòn không quá khét. Theo mình ăn tầm 1 trái là không ăn nổi nữa rồi vì quá béo.
Giá cả: 1 dĩa chuối nếp nướng 1 trái chuối 15.000₫ cũng khá cao so với những xe đẩy bình dân mình hay ăn 5-6.000₫/1 trái (chắc do khu bên mình bán rẻ hả ta)
Thực đơn đa dạng món bánh miền tây và còn có yaourt nữa nè.
Tự dưng xem trên foody quảng cáo thấy thèm quá đặt Now về ăn :)) quán giao tới share từng phần khá sạch sẽ. Chuối bọc nếp không dày lắm, ăn đỡ ngán. Chuối ngọt nhưng nếp chưa được thơm. Nước dừa ngọt vừa, béo, sánh, nhiều nữa, đổ ngập trái chuối luôn. Món này mình nghĩ ăn tại tiệm chắc ngon hơn. Dù sao cũng rẻ chỉ 15k phần à nên thèm thì cứ đặt thôi
Chuối nếp nướng Lý Chính Thắng - không hộp đựng mang về
Mua 3 phần qua dịch vụ now mang về mà cả 3 phần, Quán không cho nổi cái hộp cái nắp đậy. Nếu như ship đi xa thì không biết còn vệ sinh không?
Chỉ có nước cốt dừa ngon còn lại không ngon lắm.
Hình mua mang về như đính kèm khi bỏ nước dừa vào.
Nghe bạn bè kể lâu nhưng hôm qua mới tới nơi order mang về. Tuy hẻm vô khá nhỏ nhưng cũng dễ kiếm vì nằm chỗ mình làm.
Chè ngon, nước dừa thơm, béo, k quá ngọt.
Cô bán chè trông khá lớn tuổi, chắc bán lâu năm.
Mình sẽ ủng hộ tiếp :)