Nhà mình đãi tiệc lớn ở đây với hơn 10 người nên mình liên hệ đặt bàn trước. Và bên này kêu mình đặt cọc trước 1tr. Mình book phòng riêng máy lạnh nhưng lúc đến nơi thì bị cúp điện nên nhân viên đã phải thay đổi nhanh gọn lẹ sang bàn ngoài trời. Nói chung phục vụ ở đây nhiệt tình lắm.
Các món mình kêu:
_Gỏi miến Thái - 105k chua chua ngon nè.
_Cuốn 4 mùa - 65k cũng tạm ổn, hơi nhạt.
_Chả giò rong biển - 85k ngon lạ, vỏ ngoài được chiên giòn bên trong nhân với rong biển.
_Phở áp chảo với rau củ Garden - 125k hoá ra phở được ép thành khuôn từng miếng tam giác chứ ko phải xào bung ra như bình thường.
_Đậu hũ xí muội - 115k ngon nè mà xí muội hơi ít á.
_Lẩu Tom Yum - 235k (lẩu lớn cho 4-6 người ăn) là ngon nhất á. Còn Lẩu Kimchi cũng tạm ổn cho người nào ko thích ăn cay. Lẩu nhà Garden thì chán nhất vì nó nhạt lắm.
Mình với em gái kêu thêm phần Mì Ý Linguine sốt cà chua với đậu gà - 115k ăn riêng. Món này mình ăn sao như có vị phô mai chua á kì lắm còn e mình thì lại thấy bt.
Được tặng củ sen lắc phô mai - 75k ngon nà.
Và yêu lắm và yêu lắm và ngon lắm.
Đồ ăn siêu ngon luôn, đặc biệt có lẩu sukiyaki thần thánh cực kỳ đi vào lòng người. Nhưng đó là hồi trước thôi, sau đó thì kêu hết nguyên liệu lẩu này, rồi từ khi nhập về thì dở oi là dở luôn. Sau dịch mình đến lại mấy lần, có phở áp chảo vẫn ngon, giòn lắm luôn, đậm đà vừa ăn, rau củ cũng tươi, nhưng gỏi thì bánh đa bị hoi không biết phải do để lâu không, lẩu thì dở tàn canh, lẩu tomyum ăn đỡ hơn. Nhân viên buồn cười lắm, như này nhé, bên mình có mang nước ngoài vào vì nãy mới gọi xong chưa kịp uống thì qua đây, có chai nước suối, cái bạn nhân viên bảo đó hạn chế dùng đồ nhựa nên xin cất nước vào tủ lạnh chút đưa lại, okai fai, đoạn cô mình bảo nhưng cô mình vẫn muốn uống nước suối, cái bạn nhân viên bảo bên em chỉ có nước suối Evian thôi, và thái độ rất dí dùm, ủa bộ Evian không có chai nhựa hả?, thay vì khoe là có Evian chi bằng bạn nói bên bạn phục vụ nước suối trong chai thủy tinh cho nhanh. Nói chung là thi thoảng mấy bạn nhân viên lại nổi hứng là lạ thôi, như đôi lần gọi xin cái này cái kia mà nghe thấy cũng im, gọi mấy lần cũng không phản hồi, rồi bạn này kêu bạn kia mang cái mình yêu cầu ra, chứ không thèm ừ hử một tiếng với mình???, nhưng bình thường cũng vui vẻ nhiệt tình. Phở áp chảo ngon lắm luôn với nước sâm cực kỳ xuất sắc. Đồ uống khá mắc nhưng ngon đều, kể cả sinh tố. Không gian thì thật quá thần tiên.
Ghé đây ăn trưa , ngày thường nên không đông khách lắm - Quán nằm cuối con hẻm nhỏ xíu số 46 nên nếu tìm theo địa chỉ 52 VVT sẽ không thấy
Quán khá rộng , có cả sân vườn và phòng máy lạnh - Đồ ăn nói chung là ngon , nấu khá đều tay - Món mình thấy thích là gỏi nấm khoai môn sốt chanh dây- Súp thuỷ trúc, nem rán
Nhân viên phục vụ nhiệt tình, gửi xe máy free - Giá cả rất ok- Mình thấy chất lượng hơn hẳn Hum mà lại rẻ hơn Hum
????Ko gian quán có cả bên ngoài lẫn bên trong, cả ngoài và trong khu vực nào cũng đẹp, dc trang trí tỉ mỉ chăm chút khiến mình ấn tượng.
????Mình order 5 món gồm cả tráng miệng. Trong số đó mình thích nhất 2 món là gỏi khoai môn và cơm gạo lức hấp lá sen, highly recommend các bạn order 2 món này. Những món còn lại ăn ổn chứ ko đặc sắc.
????Nhân viên và bảo vệ lịch sự nhẹ nhàng. Gửi xe free.
Tình cờ mới phát hiện 1 nhà hàng chay siêu đẹp, siêu ấm cúng và view xuất sắc.
Không gian rộng rãi, nhân viên phục vụ tận tình.
Đồ ăn ngon và đa dạng món.
Lẽ ra lần đầu, trải nghiệm tại quán rất tốt cho đến khi gặp cách phục vụ mà nhờ đó mình sẽ không quay lại.
• Không gian: Đẹp, quán nằm sâu trong hẻm, tách biệt với mặt đường nên yên tĩnh và thoáng đãng.
• Thức ăn: vừa miệng, lên món nhanh, trang trí đẹp mắt
• Phục vụ: thái độ bước đầu nhận order, lên món rất ân cần chu đáo cho đến khúc cuối mình chưa ăn xong thì xin dọn bớt trên bàn. Mình vẫn đồng ý, nhưng dọn bớt không có nghĩa là dọn sạch sẽ cả nước chấm, đồ ăn mình đang ăn. Mình nói không dọn phần đó thì tỏ thái độ. Sau đó đến phần tính tiền, bạn này đi ngang quăng bill trên bàn của mình và bỏ đi. Đáng lẽ sẽ rất tốt nếu không tạo cho khách hàng cảm giác sự phục vụ trước đó “giả tạo”.
Đồ ăn ở đây ăn được. Nhà hàng sang trọng nhưng lại không chấp nhận cho khách hàng quẹt thẻ, chỉ nhận tiền mặt khi hóa đơn có tính thuế. Nên chắc sẽ không quay lại :)
Lần đầu tiên mình đến nhà hàng Chay Garden Restaurant & Coffee. Đầu tiên phải kể đến đó là không gian quán được bài trí bắt mắt, quán có khu vực trong nhà và ngoài sân với không gian thoáng, cách bày trí tạo cảm giác ấm cúng và nhiều góc đẹp để chụp ảnh.
Về phục vụ: nhân viên nhiệt tình,dễ thương, phục vụ nhanh nhẹn
Về món ăn: rất ngon,nêm nếm vừa miệng. Trình bày hấp dẫn. Highly recommend món Lẩu nhà Garden, ăn rất rất ngon. Ngoài ra quán còn có nhiều món salad ăn rất lạ miệng mà từ trước giờ mình chưa từng được ăn qua như Salad hồ đào, salad hạt ý vĩ...
Nếu ai nghĩ ăn chay là nhàm chán, ít món thì các bạn đã nhầm. Hãy đến Chay Garden, một không gian ẩm thực chay rất khác biệt.
Không gian, dịch vụ của quán thì rất tốt. Buổi tối ngồi sân vườn thoáng mát, thư giãn, lãng mạn. Mình đi ăn mấy lần thấy đồ ăn ngon, vị thanh. Mình rất thích nên hôm qua dẫn bạn đi ăn thì hơi thất vọng tý về thức ăn. Đồ ăn có vị khác mấy lần trước, mình ăn canh bát bửu thấy ngọt quá, còn pad thai cũng ngọt, sợi hủ tiếu xào quá đậm vị, cảm giác giống hủ tiếu xào áp chảo kiểu món Hoa, không thanh đạm. Mình và bạn đi ăn về bị khát nước do gia vị nhiều. Mong quán xem lại khâu nêm nếm để giữ chất lượng.