Hôm bữa hứng lên thèm cháo sườn, muốn thử chỗ khác với mấy chỗ hay ăn thì tìm trên Foody thấy chỗ này được review nhiều nhất mới ghé. Hic đến đúng địa chỉ, thấy cg giống vs mô tả, xe cháo cũng đề 295 mà vẫn cảm thấy lộn chỗ thế nào ấy. Vì ko ngờ cháo dư này mà nhiều ng ăn vs khen vậy. Hic, cháo rất loãng, loãng toẹt như nước luôn, chứ cái cốt cháo nó lãng đi đâu ấy. Thịt bằm cg có một xíu, ko quẩy mà tô này 25k oy. Ngon thì k đáng nhiêu nhg theo khẩu vị cá nhân thì dở. Vẫn nghĩ chắc đến nhầm chỗ quá :v
Chỗ này với 1 chỗ đầu đường nữa có bán cháo sườn, nhưng mình với đứa bạn thích ăn chỗ này hơn, chắc hạp khẩu vị 2 đứa. Đậu xe gần đó, cô chú bán cũng dễ thương. Có mấy cái bàn kê lên ăn. Chỗ này vắng hơn chỗ kia mà cũng có gra.b với delivery giao nhiều lắm. Cảm nhận thì cháo ăn ok, thịt thà cô này có ướp đậm vị hơn xíu, ăn lúc nóng ngon hơn vì nó còn đặc, mua mang về mà gặp nhà mình xa nên nó hơi bị lỏng lại xíu.
Mình rất hay ăn ở đây, gần như tháng nào cũng ăn
Nhưng toàn là ăn tại chỗ cháo còn nóng
Lần đó đang ăn thì có việc, thế là phải mua đem về, về tới nhà nước đường nước, cháo đường cháo, còn có gợn bột năng
Mình hay nấu ăn nên hiểu ngay là cháo pha bột năng cho sệt
Thiết nghĩ cháo không mắc, tại sao phải pha như vậy, rốt cuộc thứ mình ăn còn lại có loe que cực sườn
Bạn nào không tin cứ thử mua về tầm 2h, khuấy cho nguội sẽ thấy
Mình mong nhờ có phản hồi này mà cô sẽ bán đàng hoàng loại như khi xưa
2 bé con của cô thái độ cũng thay đổi nữa, người ăn ngta thương cô nhưng cô làm vậy là không bền về sau đâu
Mình đã mua thêm 1 lần nữa sau khi phát hiện ra và vẫn là cháo pha bột năng nên mình mới viết bài này
Đề nghị foody và các bạn đến ăn góp ý giúp mình