????Vị trí: nằm ở mặt tiền đường luôn, từ phía ngã tư giao giữa Lê Vănn Sỹ với Trần Quangg Diệu quẹo vô nhìn phía tay trái đi dò dò mò mò là thấy quán. Đêt ý kỹ mới thấy vì quán bị hụt vào bên trong, có nguyên cái cây to che quán luôn, nên quán hơi khuất với cả tông chủ đạo của quán là màu đen nữa.
???? Gửi xe: ngay trước quán luôn, có chú bảo vệ trông và không tốn phí.
???? Không gian: có tầng trệt và 1 tầng lửng, không gian khá là nhỏ, bàn ghế nhiều. Cách bố trí bàn ghế hơi gần khiến việc ra vào giữa các bàn khá khó khăn.
???????? Nhân viên: phục vụ vui vẻ
???? Món ăn: bánh mì chảo, nhưng chảo không nóng, vị ngọt ngọt, ăn tạm được. Mà bánh mì mềm quá, phải chi nóng giòn thì ok rồi.
???? Giá cả: cũng khá cao.
1. Món ăn trình bày đẹp mắt, hương vị đậm đà. Giá phù hợp túi tiền đa số người.
2. Nhân viên trẻ trung, chu đáo, lễ phép.
3. Vị trí mặt đường, dễ tìm. Quán thiết kế trẻ trung
4. Chấp nhận thanh toán nhiều hình thức, rất thuận tiện.
Quán làm ăn riết mà chán :)) t vô trước thì bảo hệ thống lỗi bảo chờ, ok t dễ tính t chờ :)) xog rồi***sau có 2 3 tốp ng vào thì lại qua order cho ngta trc, ngta có đồ ăn trc t luôn :)) bắt t đợi 30p hơn vẫn đéo có để ăn :) đi ăn mà như đi ăn xin v đó, bỏ tiền ra để rước cái bực vào thân :))
Trước đây mình có ăn Chảo ở trên đường***thì thấy khá ngon, vừa miệng. Dù đúng là có hơi loãng so với những chỗ khác nhưng vẫn thấy ok. Đến hôm nay mới ăn lại thì thấy hơi thất vọng.
1, Đồ ăn không nóng. Chảo đựng thì nóng nhưng đồ ăn bên trong thì không nóng làm mình thắc mắc không biết là bếp có làm thực sự không hay chỉ là hâm đồ
2, Vị không còn ngon như trước. Nước thì lỏng loét, thịt bò thì được vài miếng thái lát mỏng dính. Mình gọi phần đơn, nên chỉ có thịt bò, trứng và 1 miếng pate bé xíu chắc bằng cục tẩy. Thực sự với giá cả như vậy mình thấy không hợp lý.
Tóm lại trước giờ mình vẫn rất recommend Chảo cho bạn bè mình những ai muốn ăn bánh mỳ chảo. Nên mình mong Chảo sẽ khắc phục trong tương lai.