Nhóm đồng nghiệp mình dạo này trưa hay rủ ra ngoài ăn và khá hay ghé đây. Quán nhỏ, phục vụ 2 món chính bánh canh cua vs cháo mực. Giá khá bình dân. Chất lượng cũng ổn. Bánh canh thì có quẩy ăn kèm, có trà đá. Cháo thì có thể gọi thêm trứng bắc thảo ăn khá ngon. Bên trong hơi nóng nhưng có quạt, có khăn ướt, phục vụ nhanh lẹ và dễ chịu. Giá cả hợp lý do dân văn phòng nhưng ăn hơi mau đói xíu.
Nghe danh quán này lâu lắm rồi hôm nay mới có dịp ăn
thật sự quán có cháo ăn rất là chất lượng mình cam thấy ăn cháo ngọt lắm bởi nước dùng được ninh từ mực thật và tôm khô thật luôn
ở đây giá cao so với các quán khác nhưng tiền nào của nấy nhé
thấy rất nhiều sinh viên chung quanh đây ghé buổi xế chiều
cô chủ quán nhanh nhẹn
quan có bàn ghế để ngồi cũng Thái mái lắm
1 tô cháo ăn kèm hột vịt bắc Thảo nữa là đúng điệu luôn
sẽ quay lại đây dài dài
Mình ăn hồi còn làm gần đây. Bánh canh cua ở đây ăn cũng khá bình thường, hơi ít, có thịt càng cua, trứng, chả, huyết, và thịt nạt. Dĩa quẩy bưng ra chung tính tiền riêng nghen. Nói chung ăn đại trưa thì khá hợp lý
Vô quán cháo mực nhưng ăn bánh canh cua :)))) hơi lạc quẻ xíu, hì hì. Do là chỗ mình làm trưa t7 không có hàng quán nào để ăn trưa hết nên mình phải đi bộ kiếm gì đó bỏ bụng. Đi ngang thấy quán nên vô lun chứ trưa nắng mà còn đi kiếm nữa chắc xỉu @@@
Quán cháo mực Thanh Sơn thì cũng lâu đời lắm rồi, cháo mực ở đây nổi tiếng lắm, ở đây có bán thêm bánh canh cua nữa. Mình ăn cháo sợ không chắc bụng nên gọi bánh canh ăn, lần sau sẽ thử cháo ở đây.
Bánh canh bột lọc nhưng không quá dai nha cả nhà. Bánh canh khá nhiều chứ không như 1 số nơi lèo tèo vài cọng. Còn về nước súp thì mình thấy nước súp hơi lạt, nên nêm thêm chút nước mắm cho vừa ăn nha. 1 tô có nấm rơm, thịt heo, huyết và trứng cút, và đặc biệt là ????????????, Cua nhỏ thui nhưng cũng khá là tươi nhé.
Hẹn hôm nào đó sẽ review cháo mực nha cả nhà. Bữa trưa này của mình tổng cộng 32k, no bụng lun nha.
Hôm trước có viết bài đến đây ăn bánh canh cua rồi, hnay quay lại ăn cháo mực.
1 tô cháo mực đầy đủ 30k có huyết, da heo, và không thể thiếu mực rồi.
Cháo loãng, hạt gạo còn to chứ không như cháo sườn nhuyễn và đặc. Cháo vừa ăn, thơm, ngọt nước từ mực và tôm khô. Mực mềm và ngọt chứ ko bị dai, 1 tô tầm khoảng 4-5 miếng mực gì đó. Cháo ăn cùng với giá, bánh quẩy.
Mình gọi thêm trứng bắc thảo là 12k/trứng, để chén riêng cùng với 1 ít cháo và nhiều tiêu, ngon và thơm lắm.
Buổi trưa ở đây đông lắm, chủ yếu là dân vp gần đó. 1 tô cháo thêm trứng bắc thảo và trà đá hết 43k, giá ở khu q3 như vầy cũng ok rồi.
Cháo mực có thêm tôm khô, da heo, huyết. Ăn cũng hay hay nhưng khá đậm vị bột ngọt.
Bạn mình ăn bánh canh cua có comment rằng không được hấp dẫn lắm.
Bù lại nhân viên dễ thương và phục vụ nhanh lắm!
Ngày mưa nên ghé ăn cho ấm lòng <3
Mình rất thích quán này, mỗi lần có dịp đi ngang đều ghé thưởng thức món cháo mực cùng quẩy và trứng bắc thảo. Quán theo phong cách người Hoa, bình dân giữa trung tâm tp
Hnay tự nhiên mình thèm ăn bánh canh cua quá nên chạy từ tân phú lên đây để ăn xem lời đồn có ngon thật sự k. Lúc ăn thì thấy vị nêm nếm cũng vừa nên mạnh dạn gọi thêm 1 chén cua thêm. Kết quả là về nhà bị ngộ độc bột ngọt - cuống lưỡi luôn thấy ngọt và khô khốc, đau dạ dày, buồn nôn đau đầu. Mình phải uống 3 lít nước giữa đêm để đỡ bị hành rồi sáng đi bv sau
Thiệt sự quá sức thất vọng vì báo chí đưa tin nói gì mà 30 năm :( k biết 30 năm qua đã đầu độc bao nhiêu người