Quán bình dân và cũng nhỏ thôi à. Ngồi bàn thấp ngoài trời hoặc bàn cao trong nhà cũng được. Mà trời đang nóng với lại ăn đồ nóng nữa nên mình chọn ngồi ngoài trời. Kêu 2 tô cháo đầy đủ thêm đĩa quẩy tổng cộng là 55k cũng ổn cho 1 quán ở Q3 ha. Giá mún trụng thì nhớ nói trước. Giá được đựng trong tô em bé nhìn cưng :)) Mà cháo nửa loãng nửa đặc mình ko thích lắm. Vị thì cũng được khá là ok đậm đà. Mà tô mình đúng nghĩa vét nồi lun vì ăn có mùi cháo cháy xém ở đáy nồi :) Làm ảnh hưởng cả tô. Lần sau sẽ đi ăn sớm hơn ahuhu
làng này mình ỹ y không coi review trước khi mua. cháo gì đâu mà chua lét. nếu không chua dữ vậy mình còn tưởng hư rồi chứ. còn ruột thì đắng nghét. còn thêm một miếng tóc trong cháo nữa.
vừa nhận hàng ngạc nhiên nhất là bịch bánh quẩy ???? bịch chà bá như hình là 3 phần bánh quẩy thêm ý mình đạo bánh quẩy haha ( nhiều thật sự )
Cháo phần 30k nhiều đồ ăn cực , như hình là có thêm 1 phần dồi chia cho 2 tô ý
Vị cháo có mùi khét đặc trưng cháo nhạt vừa ăn . Mình ăn đậm đà nên phải cho thêm nước mắm
Món dồi ở đây bao đỉnh ngon thật sự ????????????
phèo tạm ăn bị đắng
tim gan oki cắt miếng to lắm cơ
Trong tầm giá này thì như vậy mọi thứ ổn ạ
Quản ăn ok nhưng mình không thích cách phục vụ của mấy bà phụ bán.mới đặt mông xuống thì có 1 bà quăng dĩa khăn lạnh cái phẹt xuống bàn là thấy mất cảm tình,đem cháo ra cho mình lấy tay bốc bánh quẩy bỏ vào tô xong quay qua đưa mình nhưng có 1 miếng vàng ra bàn, bà nội này thản nhiên bốc lên quăng vô tô lại trước mặt mình.mình la lên là đồ rớt ra ngoài dơ rồi còn bốc bỏ vô tô là sao, chị ta cười trừ rồi bỏ đi, chưa kể tới chuyện vừa ngồi xuống chưa kịp kêu đồ ăn đã có 1 bà chị bay tới hỏi uống nước gì.thật hết chỗ nói,
Kêu 1 thập cẩm 1 lòng, xong lại nói là 2 lòng, nói lại thì hỏi sao đổi hoài v lộn xộn v, bưng ra thì là 2 thập cẩm hỏi tô này là gì thì k trả lời, từ một người phụ nữ 35-40 tuổi