[ MỚI PHÁT HIỆN] - BÁNH MILO KEM MẶN SIÊU NGON TIỆM CAKEBOX
Mình được bạn tặng nhân dịp kỉ niệm giảm cân được 3 ngày. Đang trù dập nó vì tặng bánh mà bắt mình trả tiền ship thì nhận bánh mình hết hồn luôn, quá nhiều )) Sẵn trên công ty nên mình chia cho mọi người ăn bớt, ai cũng khen nên mình review cho mọi người thử nè.
- Milo kem mặn (70k): nhất định phải thử nha mọi người người, cốt bánh siêu mềm vì mình thích ăn bánh bông lan nên khá kén chọn, mình hay không thích cốt bánh khô và cứng, còn bánh này mình siêu ưng, lớp kem mặn là "vedette" của món này nha, không ngọt gắt mà ăn quài không dứt được, toping giòn giòn huhu hấp dẫn dã man ấy.
- Bánh Bông Lan Trứng Muối: Lại 1 món phải thử, nghe nói tiệm này chuyên Bông lan trứng muối, mình thấy có nhiều vị lạ như siêu sốt, siêu topping, bò khô, gà cay,.. nhưng do trước đó mình không thích món này lắm nên bạn mình mua dạng cup cho mình ăn thử luôn, và mình mê thiệt, mọi người trong công ty cũng khen, lần sau nhất định sẽ thử những vị khác, nhìn hình hấp dẫn quá.
- Redvelvet (65k): nhìn là muốn ăn liền, hấp dẫn lắm nhưng lúc mình ăn thì mình lại không mê bằng bánh milo, nhưng mọi người thì khen nên nếu có dịp thì bạn thử nhé.
- Tiramisu: siêu mịn và ngon lắm, không hề bị ướt hay nhão đâu nha. Chắc nằm trong top những tiệm có tiramisu ngon ấy ạ.
- Cookie: Mình còn được tiệm tặng kèm vài cái bánh cookie, này mà ngồi làm việc hay xem film buổi tối mà nhâm nhi chắc số dzách.
Huhu sợ quá! Chỉ 1 tiệm bánh ưng ý đã đi tong 3 ngày giảm cân của mình rồi ????. Viết tới nhiêu đây thôi, mây bạn lên gõ thử, bạn mình mua trực tiếp luôn, hình như có trên những app giao hàng rồi thì phải. Để bữa nào có mã giảm giá đặt tiếp rồi review mấy món khác nữa nha ❤
#Quoathichquannay