Uống ở đây khá nhiều lần rồi mà giờ mới nhớ để review. Mình khá thích quán này bởi nó nằm trên con phố Lưu Hữu Phúc, một con phố không phải ai cũng biết vì nó khá nhỏ và yên tĩnh quanh khu chung cư Mỹ Đình với nhiều cây xanh rất thoáng mát. Quán quay mặt về phía nhà hàng Phúc Hương Viên nên view đẹp, thoáng, mát nhất là mùa hè còn có lá vàng bay bay siêu lãng mạn như phim hàn quốc vậy.
Cùng một số 8 lưu hữu phước nhưng lại có 3 quán cafe liền, ngồi trong nhà hơi bí nhưng ngồi ngoài vỉa hè thích lắm.
Mình gọi 2 chanh leo bỏ hạt, dễ uống, không bị ngọt quá nên không làm mất vị của chanh leo.
Nhân viên mình quen mặt luôn rồi, anh quản lý là anh Tuấn khá dễ thương mà nhẹ nhàng nữa. Đồ uống so với những quán cafe tương tự giá cũng xêm xêm, 2 cốc chanh leo của mình hình như hết 60k thì phải.
Cuối tuần đến đây thư giãn cũng không phải là ý tưởng tồi.