-- VỊ TRÍ, KHÔNG GIAN: nói là quán chắc cũng không đúng, mà thực ra là 1 xe đẩy bán cafe được đặt ở đầu hẻm số 47 đã được gần 20 năm, hàng ngày cô chú mở hàng lúc 7h sáng và nghỉ bán lúc 5h chiều. 2 hàng ghế nhựa đặt sát 2 bờ tường làm chỗ ngồi, hàng rào cao và có cây lớn nên ngồi cafe ở đây siêu mát mẻ luôn. Tuy nhiên trời mưa thì hơi thốn 1 tí, nhớ có đợt trời mưa lười đi trốn nên ngồi yên tại chỗ, căng áo mưa lên cafe tám chuyện tiếp, vui mà khùng ghê hehe. Hẻm cũng khá rộng oto có thể đi vào, buồn cười lúc xe đi qua ai nấy đều co sát chân lại, nhìn ngộ ngộ ^^ Trong con hẻm này có ngôi nhà số 47C là nhà của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ngày thường thỉnh thoảng đều thấy có khách đến viếng thăm, đặc biệt hàng năm vào ngày giỗ của cố nhạc sĩ 01/04 thì người hâm mộ đến viếng rất đông tấp nập cả 1 con hẻm.
-- CHẤT LƯỢNG, GIÁ CẢ: Cafe sữa đá 16K uống khá ngon. Mắc nhất là bạc xỉu đá có 17K thôi ^^ cơ mà thức uống tinh thần của mình là sữa đậu nành đóng chai Tribeco 8k hehe, buổi sáng ra đây gặm bánh mì với uống sữa đậu nành là thích lắm.
-- DỊCH VỤ: Cô chú bán cafe là người Huế, nghe đâu ngày xưa cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giới thiệu cho cô chú đến bán cafe ở hẻm này (nghe đồn thế ^^). Cô nói chuyện nhẹ nhàng lắm, còn chú thì hay trêu khách với bản mặt rất chi là hình sự hehe. Nói chung mình cafe ở đây cũng 8 năm rồi mà ko thấy chán gì hết, cứ tới hoài thôi.